1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà Em đang say nắng 1 em hotgirl...nhờ các cao thủ tư vấn giúp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi serious_man, 28/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    cho anh em cái nick facebook để chiêm ngưỡng xem sao
  2. serious_man

    serious_man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    SOS SOS SOS SOS KHẨN CẤP CÁC BÁC ƠI!!!!!!!!!!!

    Chuyện là thế này:

    Lúc cuối giờ chuẩn bị đi làm về thấy kẹt xe quá nên đứng lại rít điếu thuốc để xả stress, tiện móc cái đt ra online thấy dòng status của cáo "ABCDE" - Công ty Cáo đang phỏng vấn (em tý sặc thuốc luôn các bác ạ). Phải la liếm qua FB ngay để kiểm chứng thông tin thì ôi thôi ngạc nhiên chưa, đúng như những gì em suy đoán.

    Gio` em sẽ nói hoàn cảnh của em cho các bác biết tại sao em lại cần các bác cấp cứu gấp:

    Em hiện đã có bồ rồi, bồ em tuy ko xinh bằng cáo, cáo 9 điểm thì bồ em cũng phải dc 8, nhưng xin thề với các bác là em với bồ em tình đã nhạt, cãi vã như bữa cơm thường ngày, cả em và bồ em đã nói chuyện thẳng thắn với nhau mới vài ngày trở lại đây thôi là sẽ không xác định tương lai lâu dài nữa, không hợp nhau và không còn yêu nhau. Thật sự thì em đã nghĩ đến chuyện cưới xin nhưng do cách cư xử của bồ em ko đúng mực nên tình cảm nhạt dần. Cả nhà em đều biết em quen bồ em, em có dẫn về giới thiệu với họ hàng cả rồi, ko phải em yêu đương chơi bời vớ vẩn, có trời cao chứng giám cho em!!!. Và đến khi bồ em cư xử nhiều cái ko được, em cũng có xin ý kiến các cụ vì em cũng chán lắm rồi, các cụ cũng đồng ý với quan điểm của e, ko thể tiến xa hơn.

    Đúng trong cái lúc đang chán nản ấy thì bỗng dưng xuất hiện 1 nàng tiên trước mặt :P nói thật với các bác, em là người Bắc, em chỉ muốn quen những em nào người Bắc hoặc gốc Bắc, gặp được cáo em mừng lắm vì cáo cũng gốc Bắc mà. Nhưng bị cái em vẫn chưa dứt khoát hẳn được với bồ em, em có nói thẳng với bồ em là, khi nào em tìm dc người mới yêu em nhiều hơn anh yêu em, hợp với em hơn anh thì em cứ nói với anh, anh sẽ để em tự do và a cũng vậy (cả 2 cùng thống nhất rồi nhé các bác)

    Chốt lại: tình đã hết nhưng vẫn còn day dứt

    Và giờ là vấn đề chính khi em nhìn thấy cái Status của cáo
    Cái công ty mà cáo đang phỏng vấn vào chính là Cty của bồ em :-ssĐời thật ngang trái và trái đất thì quá tròn đi. Tự dưng em thấy rối rắm quá, không biết nên làm thế nào?
    P/s: Cáo biết em có gf, biết mặt luôn. Qua những gì em thể hiện thì Cáo có thể đoán được em và gf đang có vấn đề. (Cáo cũng mới dứt tình, vừa mới hết đau khổ vì ty)

    Hôm trước khi em xuống VTàu cáo có post lên FB thế này:

    Cáo: "Vô cảm...trống rỗng"
    Gà comment lại: cần người lấp đầy hả em?.
    Cáo reply: ko, chỉ cần ng đi ăn kem cùng...

    Sau đó em xuống VTàu, đang buồn chuyện với gf thì nhắn cho cáo vài tin, cáo hỏi chơi vui không anh, em nhớ câu nói của cáo nên trả lời cụt lủn y chang:

    Gà: "Vô cảm...trống rỗng"
    Cáo: "Gì vậy, bắt chước em hả, a có chuyện gì à?"
    Gà: "anh cần người đi dạo biển ngắm hoàng hôn với anh"
    Cáo: "có chuyện gì vậy anh?"
    Gà: "không có gì đâu em (để cho nó bí hiểm, gây tò mò ^^), thôi em ôn bài tiếp đi (Cáo chuẩn bị thi) cuối tuần vui vẻ nhé"
    Cáo: "ok anh, có chuyện gì cần nói chuyện thì cứ ntin cho em nhé" - Hết

    Đây chính là lý do của đoạn hội thoại phía trên khi cáo nói "dạo này a bất thường quá" - đánh hơi kinh thật, nhạy cảm phết ^^

    Giờ em không biết nên làm cái gì tiếp theo nữa, mong các bác hiểu dc tâm trạng của em lúc này mà ra tay nghĩa hiệp, chỉ giáo cho em vài chiêu =((
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Theo update trên FB 5 phút trước thì Cáo đang ăn shusi với 1 thằng bạn, đảm bảo là 1 thằng vệ tinh khác :)) Cáo update thông tin liên tục dường như để em thấy, chứ trước giờ ko có như vậy :-??
  3. khoingocvu

    khoingocvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2010
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    chủ đề này khá hay mình đặt gạch để học hỏi và chia sẻ cùng luôn
  4. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Hay quá, chả biết tư vấn sao, nhưng thử bán kịch bản cho hãng phim Bến Nghé, biết đâu kiếm bộn tiền :-bd
  5. campusapo

    campusapo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    ôi đúng là phức tạp. Ah chuyện này gần giống với chuyện của chị bạn mình (k phài là hot girl nhưng khi đến với nhau cả 2 bên vẫn có người yêu, còn giờ thì họ là vc rồi), nên mình cứ mạnh dạn tư véo thế này.

    Bạn chưa dứt hẳn tình cũ thế thì cứ đủng đỉnh làm bạn bè đi, k phải xoắn. Thời gian này bạn cứ trò chuyện đã, rủ đi chơi theo kiểu bạn bè vô tư... rồi khi thấy cáo thích bạn hơn rồi thì tán tỉnh. Càng tiếp xúc càng thấy yêu hơn thì việc vứt bỏ được tình cũ dễ dàng thôi, còn ngược lại thì coi như bạn và cáo k có duyên với nhau.

    Nếu thể hiện tán tỉnh, cưa cẩm thì phải nói cho cáo biết quá khứ (k thì kiểu gì cáo nó cũng hói/ kiểm tra) Nếu cáo biết (hoặc bạn nghĩ là cáo biết) rồi thì bạn càng nên nói thật tình hình của bạn với ny cũ (nói khéo càng tốt). Tôi nghĩ chẳng sao đâu còn hơn sau này cáo hiểu lầm bạn k chung thủy, có mới nới cũ thì bạn die là chắc.

    GL
  6. eng.thinhtb

    eng.thinhtb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2011
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    1
    Hi, anh đang viết kịch bản cho phim hàn xẻng đấy ah, dựng thành phim chắc là doanh thu lớn đây =D>
  7. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Hay nhỉ
    Mà anh là anh cực ghét các thể loại giai gái xin tư vấn mà không thành thực trong những tình tiết cần thiết
    Vào khám phụ khoa mà cứ giãy nảy : đâu em có bị sùi mào, mưng mủ gì đâu
    Thế thì khám làm ***, phỏng ạ?
    Tự dưng hôm thì phòi ra : em hiện đang có con/thằng bồ
    Rồi hôm nữa phòi ra : thú thực với các bác là trước đây thì nó với đứa bạn thân em là người yêu. Giờ chúng nó vẫn đi lại với nhau
    Xong rồi tiếp : chuyện là thế này các bác ạ :
    Xong thì : em quên chưa kể là BIG BANG
    Xịp, hãm
    Hệ hệ
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  8. serious_man

    serious_man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Xin thề với các bác là chuyện em kể là thật 100%.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Cám ơn bạn rất nhiều, lời khuyên của bạn rất hay, giờ mình đả thông suy nghĩ rồi ^^ mình sẽ làm theo cách của bạn
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Em nói thật với bác chứ. Không có vụ cáo nó qua cty kia phỏng vấn thì em chẳng post lên đây xin ý kiến các bác làm gì vì nó quá đơn giản với em. Em cũng rất rất bất ngờ vì những gì đang xảy ra, đúng là như các bác kia nói, giống như kịch bản phim hàn vậy, chả biết làm thế nào để các bác tin cả, tuỳ các bác thôi, nhưng em nói thế này: trên đời này không có gì là ko thể xảy ra dc.

    Em update thêm 1 chút thông tin, tối qua nhắn tin với cáo:
    Sau khi thấy cáo post hình đi ăn với thằng bạn cáo, em tính nhắn tin hỏi thăm ngay nhưng nghĩ lại làm vậy ko hay nên khoảng 1 tiếng sau em mới nhắn.

    Gà: đang làm gì vậy em? lúc chiều em nói a có nhiều điều bất thường là điều gì vậy?
    Cáo: em đang đi xem phim với bạn. thì thấy dạo này a hơi lạ, ít nói hơn (trước giờ vẫn ít nói) em thấy a có điều gì đó ko vui
    Gà: Xem phim với bf à, sướng thế :) không có gì đâu, a hơi bận thôi, đang ôn thi cao học và 1 vài thứ khác ấy mà.
    Cáo: với bạn thôi, vậy a cố gắng thi tốt nhé, nhưng khi nào a thi vậy?
    Gà: Năm sau hehe, thôi em xem phim đi, a không làm phiền đôi trẻ nữa hehe
    Cáo: nói sock nha, chọc em hoài. a cũng biết em ntn mà. ok. chúc anh buổi tối vui vẻ
    Gà: uh, anh giỡn thôi, em xem phim vui nhé :)

    HẾT

    Được cái cáo nó cũng nói thật các bác ạ, nhưng em đíu tin được miệng lưỡi thế gian bây giờ, 10 phần thì chỉ nên tin 1 phần.[r23)]

    Tối qua ngồi chán quá mở tử vi ra xem, ôi thôi, buồn nữa, em với nó 1 đứa Dần 1 đứa Tỵ, tứ hành xung rồi, ăn cám rồi các bác ơi hjx

    P/s: Không phải em không muốn nói thật với các bác, mà tại vì câu chuyện của em nó dài quá nói ra hết sợ làm các bác oải không thèm đọc, rồi làm rối tinh rối mù suy nghĩ các bác lên. Mong các bác thông cảm.
  9. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Tranh thủ đáp ít gạch cho chủ thớt rồi còn vắt card lên cổ chạy đong xèng nào.
    Dần mới Tỵ không sao đâu, nhà anh còn tứ hành xung đủ cả cơ he he [r23)]
    Hai đứa đã nắm được ít thóp của nhau thế này thì tình thế cưa cẩm yêu đương có khi nó chỉ diễn ra bởi chi tiết, chứ không phải bởi 1 kịch bản - thế nên giờ vẽ ra 1 kịch bản cho chú sẽ rất chi là cầm đèn chạy trước phi cơ, không cần thiết.
    Khẩu quyết "2 sôi 1 lạnh, chốt xuất thần" vẫn luôn đúng
    Trong thời gian này, có lẽ cả chú và gái đều đang cần mọi thứ ổn định đã : chú thì với em bồ đương nhiệm, gái thì với công việc.
    Chuyện nó đi ăn đi chơi với thằng nào thì cứ kệ cụ nó, đừng suy luận làm gì hao nơ ron
    Tạm thế đã
    Anh cút đơi
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  10. serious_man

    serious_man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác, thế thì em yên tâm rồi :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này