1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà Em đang say nắng 1 em hotgirl...nhờ các cao thủ tư vấn giúp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi serious_man, 28/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Sh là Sunny, đã ra tay chém mà còn làm bộ phong thái.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bạn gộp Sunny và người yêu mình lại là không đúng rồi. Người yêu mình yêu vì có tình cảm, đâu có muốn chinh phục chơi bời lấy số lượng đâu mà bạn thách anh ấy tán ai. Còn Sunny thì khác, cứ khoe là mình trình dìm hàng cao sử dụng kỹ thuật dìm hàng để đánh hạ đối phương, tôi thấy rắn hổ mang quá nên mới thách thức. Không liên quan gì đến người yêu tôi, đừng lôi anh ấy vào cuộc.
  2. ShadowDemon

    ShadowDemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    hì mới gặp mà đã có cảm xúc với tớ rồi sao , nhanh thế ;))



    Cậu này bán nam bán nữ , ko béc phải xưng hô thế lào cho phải :D

    @Sunny đúng roài , bác khơi nên trào lưu mới là pót đọan ghi âm chém gái đi =))
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Hôm trước mình vừa nói với người quen, chả nhớ là bạn cứ nhất mực ghép SB với quarker là một trong 2 người nào, nhưng ngay sau thì nhớ rồi.:P
    Với những người mà đến gái mình quan tâm cũng không biết thế nào, gái với trai cũng phân biệt được thì làm thế quái nào mà nhận ra được ai có phải là ai không? ( không kể người cố tình đánh lận con đen).
    Lần trước mình than phiền về cái vụ cố tình hại uy tín của người khác này rồi, mà bạn Fav giải quyết bằng cách ok, đã nhận. Chán!
    PS: Đọc thêm mấy trang nữa mới thấy bài thừa nhận không phải( cũng giống như bài tự nhận hồi trước). Thôi, coi như xong. Vào PC thoải mái ghê, mình chả đọc bài nào mình không thích.[r24)]
  4. serious_man

    serious_man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài viết trên blog của cáo ngày 06-10-2010
    Đọc xong mới thấy con người thực sự của Cáo, thật mạnh mẽ, kiên cường.



    Thực lòng mà nói, dù đã 21 tuổi,xa nhà được 3 năm,tôi vẫn chưa làm được gì nhiều cho gia đình mình.Tôi cảm thấy mình không tốt.Bố mẹ luôn ủng hộ con đường mà tôi chọn.Nhưng những gì mà bố mẹ tôi nhận lại được,đều không nhiều như thứ tình cảm mà họ đã cho đi.Trước đây cũng vậy,bây giờ cũng thế.



    Thu nhập của tôi ổn định.Song,ngoài việc tự lo vun vén cho bản thân mình,đôi khi tôi vẫn bất lực trước những lo toan của bố mẹ nơi xa cách.Đến giờ phút này,bố mẹ tôi vẫn gặp rất nhiều khó khăn.Đôi khi,bố tôi tự cảm thấy buồn vì đã không làm được gì cho đứa con gái nhỏ xa nhà.

    Tôi đã khóc rất nhiều khi nhận đc tin nhắn của Mẹ tôi "sau này có nhiều tiền,Mẹ sẽ bù đắp cho con ". Song, với bản lĩnh đơn độc không thể bị bẻ gẫy, tôi luôn cứng rắn trong lời nói với gia đình. Để mẹ tôi thấy, tôi bản lĩnh hơn bà rất nhiều. Đó là điều bà không cần lo lắng.

    Khi tôi đi làm:làm PG,Người mẫu ảnh...có thêm tiền mua những món quà từ quần áo đến những hộp sữa cho Bố Mẹ thì những người hàng xóm xấu bụng lại xì xầm bóng gió "ai biết nó làm j ngoài đó,sinh viên thì làm j có nhiều tiền thế?"



    Nói trắng ra là họ thiếu hiểu bit,ganh tị với người khác nên mới đâm chọt sau lưng như vậy.

    Tôi đã cố gắng rất nhiều,đơn thương độc mã nơi phố xá đông người này.Giữ gìn bản thân và nhân cách chưa một ngày lung lay,tôi cũng chẳng thèm để ý đến miệng lưỡi của ng đời.Tôi như thế nào thì Bố Mẹ tôi biết,và như họ vẫn hãnh diện về tôi.



    Mỗi khi có thông tin nào về tôi,ng thì vui cho tôi,khen tôi tự lập,giỏi giang...ng lại lườm nguýt,bĩu môi...tôi hiểu là họ ko muốn con cái ng khác giỏi hơn con cái của họ,mặc dù những điều đó cũng chỉ là sự cố gắng của tôi trong cuộc sống,tôi cũng chẳng vỗ ngực sưng tên mình ngon lành hơn ai,bơi tôi biết tôi đã là j so với xã hội này đâu,nhưng tôi sống chẳng phải cúi đầu trc ai...

    Con không phải một đứa con tuyệt vời.Nhưng con đã luôn làm đúng như lời bố dạy,sống để không phải hổ thẹn với chính mình.



    Biết rằng ngước lên tôi thua kém nhiều người.Không chỉ về tiền bạc mà còn là nhan sắc,trí tuệ và tài năng.

    Biết rằng gia đình tôi so với cuộc đời,chẳng là hạt cát trong Xã Hội.

    Biết rằng con người tôi,có vô số những khiếm khuyết to lớn với những điểm yếu.

    Song,

    Tôi tự hào về cha mẹ tôi,tự hào đc là con của Bố Mẹ.
    Tôi hãnh diện về bản thân mình.
    Tôi có đủ cơ sở để có hai điều đó.


    Tôi đã khiến bố mẹ đau lòng nhiều, không phải bởi vì tôi hư hỏng, chỉ bởi vì tôi đã luôn để trái tim cướp quyền lý trí,để mỗi khi có chuyện j Bố Mẹ lại lo lắng cho con gái yêu ko đủ mạnh mẽ.
    Giờ thì gia đình có nhiều việc phải lo lắng,tôi chịu nhiều áp lực từ nhiều phía vì là đứa có trách nhiệm với gia đình và với cuộc sống của mình.Tôi chia tay người tôi iu quý để có thể dồn thời gian cho công việc,vì ko thể cảm thông chia sẻ cho nhau nhữg khó khăn và vì tôi ko muốn ng ấy bận lòng chuyện của tôi,thật lòng chẳng mún là gánh nặng của ai.


    Cuộc sống và môi trường hiện tại lắm bon chen lọc lừa,qua'nhiều cạm bẫy và lắm những tính toan vụ lợi cả về thể xác.Tôi cũng chỉ cần 1 hạnh phúc giản đơn bên người tôi iu thương,cùng vun đắp cho tương lai và chăm sóc nhau đến cuối cuộc đời,vậy có đòi hỏi quá nhiều ko???



    Tạm gác kiếm tại đây nhé :)
  5. born_to_rule

    born_to_rule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    :))
  6. fotech

    fotech Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
  7. serious_man

    serious_man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
  8. con_gio_la

    con_gio_la Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2010
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0

    Có ai giải thích dùm đang có chuyện gì xảy ra ko? Chàng trai nguy hiểm lại bị lừa tình hả! ;))
  9. serious_man

    serious_man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Nội dung khác nhau bác ạ, chỉ là 2 ng có hoàn cảnh giống nhau :D
  10. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Anh có tính là không nghe 4` kể chuyện
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này