1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà Em đang say nắng 1 em hotgirl...nhờ các cao thủ tư vấn giúp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi serious_man, 28/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    trước anh cũng làm ANZ này :)
  2. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Mình chả có ý kiến gì, chuyện mình còn chưa lo xong sao lo được chuyện thiên hạ.
    Thỉnh thoảng log tvty 1 chút xem có học hỏi đc kinh nghiệm gì thêm?
    Đọc sơ qua topic của bạn cảm giác cũng vỡ thêm 1 vài điều từ các A.C.E.
    Tuy nhiên, người ấn tượng nhất mà mình thấy ở đây chính là bạn tác giả.
    Lúc đầu văn vẻ có thừa, sau thì văn chương có hạn lan man quá đà. Điều đấy thể hiện ở chính cung cách trình bày tác phẩm và việc bạn ấy thể hiện " Công thức " chinh phục người đẹp.
    Tự tin thì là yếu tố tiên quyết để thành công không chỉ trong tình yêu. Nhưng mà tự tin 1 cách thái quá thì sẽ hóa lố bịch.
    :-h
  3. serious_man

    serious_man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    ANZ ngoài HN hả a, a làm bộ phận nào thế? :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Thường thì các cao thủ sẽ kêu gà phải tự tin lên, sau đó lên 1 cấp độ nào thừa tự tin rồi thì lại bị cho là tự cao, các bác nói sao em cũng nhận thôi, vì quan điểm mỗi khác [r23)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Các bác chém em kinh thế, nhưng các bác đâu trong hoàn cảnh em, đâu biết dc tình cảm mà gái dành cho em nó đang thế nào mà các bác phán em cứ như thật, đến ngày hôm nay em có thể cam đoan em đã đi dc đến 80-90% rồi, chỉ còn khâu dứt điểm cuối cùng nữa thôi. Em vẫn đang nói chuyện với cáo, cảm xúc, tâm trạng của cáo ngày càng mãnh liệt. Các bác cứ từ từ đừng có nóng vội, em có hỏi cáo nếu em ko thích a chém gió như thế thì a sẽ ko làm thế nữa, nhưng cáo nói em thích a chém, vì ko chém nó nhàm chán lắm và khi e nghiêm túc dc 1 lúc thì cáo lại quay ra chém em. Đấy các bác thấy ko, chỉ có ng trong cuộc mới hiểu hết vấn đề, còn e post lên chỉ để các bác biết chuyện thôi.

    P/s: em đã hẹn cáo về nhà e, em nấu vài món để cáo thưởng thức tài nấu ăn của em rồi, cáo cũng ok và em đã chuyển cách xưng hô với cáo thành "kưng", cáo ko phản ứng gì mà rất vui vẻ là đằng khác, cáo cũng chuyển sang "dạ, vâng em biết rồi" ngoan lắm :)) .đây sẽ là cơ hội để em dứt điểm đấy các bác, các bác đợi vài tuần nữa cho nó ngấm thực sự đã rồi em làm nước quyết thôi :)) Điều cuối cùng em muốn nói là đôi khi phải hành động theo bản năng khi đã xác định được tình cảm của đối phương, lúc đấy sẽ ko cần đến 1 cái đầu lạnh nữa, bài vở lúc này mới là 1 thất sách, Cáo thành tinh rồi nó nhận ra ngay, em bị mấy lần rồi :))
  4. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Các cao thủ có dạy gà thì nhớ dạy cho chót. Có lẽ phải kê toa ra hai cột danh sách câu dìm mẫu và câu nâng mẫu, rồi chỉ có các gà biết thế nào là câu dìm tệ và câu nâng tệ. Tớ thấy là gà chủ top và có thể các gà khác đang bị lộn thế này :

    - tưởng là câu dìm cáo hóa ra lại chỉ đang là câu tự nâng mình vô lối (câu "có mơ thấy anh không"). Bài học cho các câu dìm là phải chọc vào phẩm chất của cáo (nấu ăn vụng, ngốc...) chứ không dìm bằng cách tự nâng mình lên.

    - tưởng là câu nâng cáo hóa ra lại là câu đang tự dìm mình (câu "anh gay, vẫn mơ thấy em"). Bài học cho câu nâng là phải nâng chính cái phẩm chất cáo đang có (xinh, chân dài, có hiếu...) chứ không nâng bằng cách tự nằm bẹp xuống chiếu như thế.

    Cáo tớ xin đưa ra một mẫu câu mà người yêu cao thủ của tớ từng nói lần đầu sau khi bọn tớ tình cờ gặp nhau 2 tháng, tức là trong 2 tháng đấy chỉ liên lạc với nhau bằng 2 cái email vớ vẩn. Hôm đó người yêu tớ có việc phải đến địa điểm lần đầu gặp nhau, gọi điện thoại cho tớ bảo:" Anh đang đứng ở chỗ X này, tự nhiên nhớ em quá". Thế là 1 câu được cả 2 việc luôn, vừa dìm mình vì hóa ra 2 tháng rồi anh chả nhớ gì tôi, chẳng qua tình cờ quay lại chỗ X đó mới nhớ tôi. Vừa nâng luôn vì dù sao cũng "nhớ quá" rồi. Sau này yêu rồi thì cao thủ người yêu tự thú là 2 tháng đấy nhớ mình ghê gớm, chỉ là kiềm chế thôi. Nói chung khả năng kiểm soát trạng thái của các cao thủ đều rất cao, ra đòn thì một phát gục liền.
  5. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Hay lắm, có cô giáo canton03 chịu khó thẩm đòn, chấm điểm hộ các giai thì hẳn bọn nó sẽ nghe
  6. born_to_rule

    born_to_rule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Thì rõ rồi mà, về bản chất, trong TH này Sói đã chủ đông chăn Gà [:P]
  7. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    em suy diễn kinh quá :P
  8. MarkMan

    MarkMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cáo biết cái topic này rồi mà vẫn bô bô cái mồm trên này 2,3 tuần nữa quyết :)) Bác định để nó mua áo giáp, lá chắn phòng bị trước à.
    @các bác khác: Anh em làm ván cá cược vụ này đê :))
  9. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Chú MarkMan cá xiên 2 thì anh chơi =))
    Vụ này với vụ bên kia của chú :))
  10. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Mình là con gái và xin xác nhận lần này bác Sunny phán chuẩn.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    He he, câu đo đỏ em thấy quá fình thường, chẳng qua bà chị thích anh jai rồi nên cái bình thường đó vẫn thấy hay thôi. ;))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này