1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trót yêu chồng người

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bemituot89, 28/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bemituot89

    bemituot89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Anh biết k đã bao nhiêu lần em khóc thầm trong đêm tối với những giọi nước mắt k thể ngừng rơi, e đã cố gắng tự nhủ rằng k được yêu anh k được nhớ anh vậy mà em k thể làm được. Đối với em khi tốt nghiệp ra trường lại nhận được công tác ngay đó là một niềm hạnh phúc, nhưng khi em được điều về làm cùng phòng với anh. Lúc nào cũng gặp, cùng nói chuyện cùng làm việc để rồi tình yêu đến từ bao giờ không ai biết, và ngay bản thân em cũng k biết rằng em yêu anh từ bao giờ từ lúc nào mà giờ đây trái tim em lại khắc sâu hình bóng anh đến vậy?
    Anh đến bên em lúc đầu cũng nhẹ nhàng với những sự quan tâm gần gũi rất đơn giản như một người anh trai giúp em gái để làm quen trong môi trường năng động và mới mẻ này, nhưng chính những sự gần gũi giúp đỡ đó đã khiến trái tim em yêu anh từ lúc nào không biết nữa. Và để rồi chính anh không dám phủ nhận rằng anh đã thích em yêu em ngay ngày đầu gặp khi em ra mắt cả phòng
    Anh biết không có lẽ tình yêu mà em dành cho anh nó không có lỗi nếu như anh chưa có gia đình riêng của mình, bây giờ em là người thứ ba đang xen vào hạnh phúc gia đình của anh, dù biết rằng anh là người đã có vợ mà em vẫn đến bên anh để nhận những sự quan tâm gần gũi hàng ngày anh dành cho em mà không chút đắn đo suy nghĩ, em ngốc đến mức chỉ biết đón nhận sự quan tâm của anh trong giờ làm và những lần anh đi công tác xa nhà, có thể chỉ đơn giản là những cuộc điện thoại những mẩu tin nhắn cũng đủ để khiến trái tim em thổn thức và có được niềm hạnh phúc vô bờ. Nhưng khi hết giờ làm và sau những chuyến đi công tác trở về nhà thì anh lại là của người ta và mãi mãi anh là của riêng chị ấy. Một người vợ đảm đang xinh xắn và một đứa con ngoan ngoãn, một gia đình hạnh phúc như vậy thì có bao giờ anh dám nghĩ rằng sẽ đánh đổi tất cả để đến bên em ? Điều đó em dám khẳng định rằng sẽ không bao giờ xảy ra, em đã cố gắng không quan tâm không nghĩ không dành tình cảm cho anh nữa vậy mà em không làm được, biết yêu anh em sẽ phải chấp nhận đau khổ nhưng em đã không để lý trí thắng nổi tình yêu em dành cho anh, mà ngược lại em chấp nhận làm người thứ ba là người đến bên anh những lúc anh cần.
    Em là đồ ngốc vì đã trót yêu chồng người ta mà không cố gắng tự tìm ra lối thoát ngược lại em càng đi sâu vào con đường tội lỗi, em đau khổ biết chừng nào khi hàng đêm em nghĩ đến cảnh anh ôm người phụ nữ khác vào lòng, với những cử chỉ hành động yêu thương của một người chồng dành cho người vợ, lúc đó dường như tim em quặn đau muốn vỡ tung ra, em ước gì em không được điều về làm cùng phòng anh thì có lẽ em đã không biết anh, và không yêu anh như vậy. Đôi khi em nghĩ phải rời xa anh, để tìm cho em một lối thoát, anh hãy lạnh lùng và rời xa em mãi mãi, thà em đau khổ một lần rồi thôi, nhưng suy nghĩ đó lại chợt vụt tắt và biến mất khi mỗi lần đến cơ quan nhìn thấy anh đón nhận những sự quan tâm thật ngọt ngào ấm áp từ anh, trong đầu em không thể nghĩ nổi điều gì nữa, mà chỉ muốn được anh ôm trong vòng tay của mình. Em đúng là một con bé ngốc nghếch khi bước chân vào môi trường làm việc mới đã để trái tim mình thổn thức đau khổ vì yêu một người đàn ông mãi mãi không thể thuộc về mình,
    Em biết phải làm sao khi em đã trót yêu chồng người???
    []28/11 Vậy là 1 tháng nữa lại chuẩn bị trôi qua em cũng dần quen với môi trường làm việc năng động này nhiều khi em thấy quá mệt mỏi không muốn cố gắng nữa nhưng vì có anh luôn ở bên an ủi động viên giúp em lấy lại cân bằng trong cuộc sống, em phải cảm ơn anh nhiều lắm nhưng chính vì điều đó khiến trái tim em thổn thức và yêu anh nhiều hơn. Tình yêu không có lỗi nhưng bản thân em lại tự hành hạ mình trong nỗi nhớ trong tình yêu em dành cho anh.... Có lẽ sẽ chẳng bao giờ anh hiểu được những nỗi đau dằn vặt mà em đang phải chịu, nhiều khi em muốn mình cố gắng bám víu hay níu kéo tình cảm anh dành cho em, Em sợ nhất những lúc sắp hết giờ làm trở về nhà và đặc biệt là khi màn đêm buông xuống trong căn phòng lạnh lẽo chỉ có mình em với nỗi cô đơn bao phủ cả không gian đó, em ước gì có một bàn tay nắm lấy tay em đi đến con đường có ánh sáng, em cần một bờ vai để em dựa vào sao lúc đó em thấy nhớ anh và cần anh nhiều đến vậy? em tự vẽ ra cho em một viễn cảnh mà trong tương lai không bao giờ có em cứ chìm đắm cứ mơ mộng rồi ước gì điều đó sẽ thành hiện thực để rồi em đau khổ nhận ra một sự thật phũ phàng trước mắt em là anh không thể thuộc về em./.
    Nhiều người lắm họ đến với em bằng tình cảm tình yêu chân thành nhưng chẳng thể nào xoá nhoà đi hình bóng anh, em cố gắng đến bên 1 người nhưng rồi những lúc bên người ấy em thấy nhớ anh nhiều hơn, em nhớ khuân mặt ấy nụ cười ấy giọng nói ấy, vòng tay ấy và nụ hôn ấy mọi thứ đều gắn với hình ảnh anh... Hãy chỉ cho em biết con đường mà em phải đi, nếu có thể có được anh dù trong giây lát thôi cũng được, em muốn anh là của em chứ không phải của chị ấy nhưng em không làm được và anh cũng không muốn điều đó xảy ra... Nhưng em vẫn muốn anh là của em dù chỉ một lần thôi./.
    Anh! anh đừng nói chuyện với em, đừng làm em buồn, đừng làm em khóc, đừng làm em nhớ, đừng làm em bị tổn thương, và đừng làm em yêu anh nữa. Anh! e quá mệt mỏi rồi, em càng tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu thì em lại tự làm tổn thương em bấy nhiêu...em yêu anh bao nhiêu thì em càng thấy tội lỗi nhiều bấy nhiêu. Bên ngoài anh thấy em cười em nói như không có chuyện gì xảy ra nhưng bên trong anh đâu biết trái tim em quặn đau như thế nào không? em muốn chạy trốn tất cả để đến một nơi không ai biết không ai nhìn thấy em, không có anh em sẽ không phải đau khổ em sẽ không yêu trong vô vọng như bây giờ. Anh những giây phút bên anh mãi là những kỷ niệm đẹp và quá khứ đó sẽ luôn trong trái tim em, nhưng em sẽ không bắt em phải quên anh, em sẽ nhớ anh khi trái tim em muốn và khi nó vẫn còn đập nhưng em sẽ không để ai biết mà chỉ có riêng em thôi, em sẽ có anh trong nỗi nhớ trong tình yêu mà em dành trọn vẹn cho anh nơi trái tim đầy đau thương. 1 năm 5 năm 10 năm hay mãi mãi điều em muốn nhìn thấy và nghe thấy là anh luôn hạnh phúc bên gia đình anh nhé!
  2. bemituot89

    bemituot89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ anh lên mạng vô tình dọc được những dòng tin em viết cho anh không nhỉ anh biêt không em nhớ anh nhiều lắm
    Anh lại đi công tác khi nào anh mới về vậy. Em nhớ anh rất nhiều mỗi ngày đi làm em chỉ muốn được nhìn thấy anh bởi lúc đó em thật sự thấy rất hạnh phúc.
  3. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Hic, cố gắng từ bỏ thôi bạn ơi. Tìm kiếm các mối quan hệ khác, đừng tìm cơ hội để ở bên cạnh người đó nữa... Cố lên, đừng trở thành người phá đám...
  4. bemituot89

    bemituot89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    thật sự để quên một người rất là khó, đặc biệt là ngày nào cũng gặp. Biết làm sao đây ?
  5. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự thế này có mà quên vào mắt! Đã từng trải qua nhiều lần và chốt lại là không thể quên được đâu em ạ, cứ yêu, cứ đam mê hết mình thôi và đợi chờ một ánh nắng mới đến trong tương lai!
  6. bemituot89

    bemituot89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    có bao giờ người đàn ông đó dám từ bỏ tất cả để đến bên em không ????
  7. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18


    Không bao giờ
  8. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Hoạ có mà thằng điên!
  9. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Bồ ko bao giờ và mãi mãi ko đc nâng cấp lên thành vợ. Vợ ko bao giờ bị hạ xuống thành bồ.
    Nếu làm ngc lại chỉ có là thằng điên và thằng đó cũng chỉ là rẻ rách.
  10. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Oh yeah, bạn còn trẻ thế cơ mà, thiếu gì người theo đuổi. Trong mối quan hệ này bạn luôn là người thiệt thôi. Không quên được nhưng có thể điều khiển được hành vi của m, ko nên ở gần anh ấy khi chỉ có 1 mình... Cố lên bạn [r2)]

Chia sẻ trang này