1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trót yêu chồng người

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bemituot89, 28/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bemituot89

    bemituot89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    nếu biết được tình là gì thì đâu phải đau khổ ? mà nếu cuộc sống không có tình yêu thì còn gọi gì là cuộc sống ???????? Hỏi thế gian tình ái là chi mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  2. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác... chúc bạn sớm vượt qua :)
  3. mouse_Libra

    mouse_Libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan . Đàn ông ko dễ mắc vào đâu, bạn quên và tìm người khác đê
  4. bemituot89

    bemituot89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    bây giờ em đang dần quên đi được tình cảm mà em dành cho anh, bởi hiện tại đã giúp em hiểu được hạnh phúc gia đình quan trọng như thế nào
  5. bathazer

    bathazer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Tương đối là nhảm nhí, tương đối là nhảm nhí........
  6. bemituot89

    bemituot89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    em chỉ biết cho đi rồi chờ đợi
    anh chỉ biết nhận rồi lãng quên ./.
  7. phamduong_hp04

    phamduong_hp04 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/10/2010
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    387
    Mình đọc qua câu chuyện của bạn gái và đồ rằng bạn yêu lần đầu ? Hoặc phải chăng bạn quá ngây ngô ?!
    Bạn hãy tin rằng khi bạn có người yêu, bạn nghĩ lại thì sẽ thấy mình thật ngốc nghếch.
    p/s : đừng có làm chuyện gì dại dột với bất kì thằng đàn ông nào mà không có tương lai với mình !
  8. thiephong

    thiephong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2007
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật. Thiện tai! Thiện tai. Tội lỗi quá. Tốt hơn hết bạn nên dừng lại cẩn thận có ngày vợ chàng kia biết (lại phải đúng bà sư tử Hà Đông) thì đau đớn và nhục nhã ê chề bạn ah. Đừng phá vỡ hạnh phúc của người khác.

    Mà tôi cũng không bao giờ đánh giá cao tình cảm của 1 người đã có chồng/vợ rồi lại dành tình cảm cho người khác. Sống trên đời không chỉ có tình cảm, mà còn có nhiều thứ quan trọng khác nữa.

    Lại nhớ 1 câu hát của ca sỹ Hồ Quỳnh Hương: Với em giờ này có những điều quan trọng hơn cả sự lừa dối và yêu anh.
  9. bemituot89

    bemituot89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    đau khổ biết nhường nào khi hàng ngày nhìn thấy anh mà không thể đến bên anh. Đau khổ biết nhường nào khi phải kìm nén cảm xúc yêu thương đang dạt dào trong em, đau khổ biết nhường nào khi anh là người đã có gia đình.... trái tim e như muốn vỡ oà và chỉ muốn anh thuộc về em, nhưng đó là một mong muốn viển vông k thể thành hiện thực bởi sự thật quá đau lòng trước mặt đang hiện diện trước mắt e.
  10. tradaviahe

    tradaviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên, ai cũng có quyền có cảm tình hoặc ngưỡng mộ ai đó! Không ai cấm bạn cả.

    Nếu không điều chỉnh được cảm xúc khi hằng ngày bạn phải gặp -----> Chuyển công việc!

    Nếu vẫn tiếp tục công việc ------> đề nghị tham gia các hoạt động tập thể khác, bạn sẽ còn ít thời gian để sầu thảm, bạn sẽ có nhiếu mối quan hệ hơn, nhiều cơ hội khác có thể sẽ mở ra với bạn.

    Một sự lựa chọn phù hợp là điều cần thiết với bạn, đừng đặt mình vào thế lựa chọn những gì không thuộc về mình rồi ủ rũ vì nó. Chúc bạn sớm vui vẻ!

Chia sẻ trang này