1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em là người thứ ba

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bemituot89, 28/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bemituot89

    bemituot89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Sẽ chỉ như là một cơn gió thoảng qua khi em đã không thể đến được bên anh. em sẽ dừng lại và không tiếp tục bước theo con đường mà nơi em đi về có anh, em nhận ra rằng trong tình yêu đôi khi cũng chỉ là sự đùa vui thoảng qua, đặc biệt với anh người đã có gia đình
    Quãng đường em sắp đi thật sự sẽ rất khó khăn bởi khi đó em sẽ không còn anh bên cạnh quan tâm chăm sóc cho em mỗi ngày, nhưng em biết đó là con đường duy nhất dành cho em, và em phải vượt qua. Anh biết không tình yêu em dành cho anh là một tình cảm chân thành, em đã nguyện cầu em được ở bên anh nhưng điều đo sẽ không bao giờ xảy ra, em không muốn là cái bóng chỉ được bên anh những lúc anh cần, còn những lúc anh vui vẻ hạnh phúc anh lại chia sẻ dành cho gia đình anh, em ngốc ngốc bởi em tin vào tình yêu mà em dành cho anh sẽ có ngày em sánh bước cùng anh trên con đường hạnh phúc, nhưng giờ đây em phũ phàng nhận ra điều đó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực, khi bên anh đang có một gia đình hạnh phúc, em cũng không có đủ can đảm để trở thành người phá hoại gia đình người khác, em muốn anh sống vui vẻ hạnh phúc như trước kia anh chưa từng quen biết đến em
    Em sẽ ra đi về chân trời mới, với những mối quan hệ và môi trường làm việc mới, rời xa nơi để lại cho em những kỷ niệm những bước chân bỡ ngỡ lạ lẫm khi em vào làm việc. Em tin hạnh phúc sẽ mỉm cười với em, đó là lý do em ra đi....
    Anh biết không giờ đây em như một người vừa bước ra từ cõi mơ để trở về với cuộc sống hiện tại của em, nếu như em không biết về điều đó thì có lẽ giờ đây em vẫn sẽ là một cô bé ngốc nghếch đi theo giâc mơ huyền ảo của tình yêu mà em dành cho anh. Cảm ơn anh đã giúp em tỉnh giấc mộng, và tìm ra lối thoát cho riêng mình, khi đó em sẽ không làm ai đau khổ tổn thương và em cũng vậy...
    Hôm nay em chào đón một ngày mới với một tâm hồn thật nhẹ nhõm và bình yên, không như đêm qua cơn ác mộng đó cứ ám ảnh em suốt đêm với những giọt nước mắt đầy nuối tiếc, em sẽ lại là em một cô bé đầy nghị lực, với sự hồn nhiên tươi tắn như ngày đầu anh gặp em, em biết đôi khi em sẽ buồn và nhớ anh nhiều lắm nhưng em sẽ tự mình vượt qua được, em phải tập quen cảm giác không có anh bên cạnh. Lúc đầu em nghĩ em sẽ trốn chạy tất cả không gặp không nói chuyện nhưng em phải làm sao khi anh em mình cùng một ...? em sẽ không là kẻ yếu đuối chạy trốn đâu mà em sẽ đối diện với thực tại với những gì đang diễn ra trước mắt em....
    Thà em đau khổ một lần rồi thôi còn hơn em là người phá vỡ hạnh phúc người khác như vậy liệu em có được hạnh phúc không? Có lẽ là không đâu anh ạh như vậy em cảm thấy mình có lỗi nhiều hơn, giấc mơ màu hồng của em đã đến lúc phải đóng lại rồi 4 tháng qua em luôn chìm trong giấc mơ ấy thật ngọt ngào nhưng thật gian nan và đầy trắc trở, em không đủ sức vượt qua những điều đó và anh cũng vậy. Anh hãy là của người ta như trước kia bởi anh mãi mãi là của riêng người ấy. Em chỉ là người đến sau như một cơn gió thoảng qua tình cờ làm mát trái tim anh, để có chút cảm giác mới mà thôi. Giấc mơ đó thật đẹp, đẹp bởi những kỷ niệm thật ngọt ngào và giờ đây những sự ngọt ngào đó sẽ nằm yên trong góc nhỏ trái tim em... Em sẽ vẫn là em một cô bé tinh nghịch đầy cá tính.
    Hạnh phúc sẽ mỉm cười với tất cả những ai biết trân trọng và gìn giữ nó, tình yêu cũng vậy đến lúc nào đó nó sẽ tự tìm đến em trong niềm hạnh phúc vô bờ, em sẽ đến bên người đàn ông khác thật sự yêu em và là của riêng em, trên con đường tương lai sau này.... Trên đường đời tấp nập, sẽ có lúc mình tình cờ gặp lại nhau thì khi đó hãy nở một nụ cười hạnh phúc, bởi mình đã biết dừng lại đúng lúc khi chưa có điều gìnuối tiếc xảy ra và không ai phải đau khổ. Anh biết không anh, ngày nào đó anh vô tình đọc được những dòng tin này anh sẽ hiểu vì sao bay giờ em lại lạnh lùng với anh như vậy. Bây giờ em sẽ bước đi trên con đường không có anh và màu hồng ảo mà em đã từng mơ ước....
    Tạm biệt anh người đã để lại cho em rất nhiều niềm vui và hạnh phúc. Chúc anh luôn bình an và em sẽ mãi được nhìn thấy nụ cười trên môi anh ....anh nhé....!​
    Nghe khúc hát em trở về kỷ niệm
    Thủa ban đầu khi hai đứa yêu nhau
    Mối tình đẹp ngây thơ và trong sáng
    Lắm ngọt ngào nhưng cũng lắm đắng cay
    Anh chợt đến như cơn mưa mùa hạ
    Và chợt đi như cơn gió mùa đông
    Thoảng qua em như một sự tình cờ
    Để vương vấn trong em nhiều kỷ niệm
    Rồi một ngày anh ra đi chẳng nói
    Bỏ lại em cô gái nhỏ dại khờ
    Cùng kỷ niệm của mối tình thơ dại
    Nụ hôn đầu sao anh nỡ đành quên
    Anh đâu biết anh là người duy nhất
    Dạy cho em biết nêm vị tình yêu
    Ngọt ngào lắm mối tình ấy
    Đắng cay sao khi hai đứa cách ngăn
    Phương trời ấy anh có vui không nhỉ
    Có nhớ em người xưa đã yêu anh?​

    Cũng khá lâu rồi e k vào trang này bởi những kỷ niệm luôn hiện về trong em, anh biết không cũng đã lâu rồi em và anh không nói chuyện với nhau nếu có cũng chỉ là những câu nói xã giao trong công việc, dù em biết những sự quan tâm anh dành cho em vẫn như vậy chỉ là vì em đã cố gắng rời xa anh thôi, chẳng hiểu sao khoảng cách mà em tạo ra ngày càng lớn có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho em và cả anh nữa.
    Em nhớ anh nhớ nhiều lắm nhưng chẳng thể nào em đến được bên anh.
  2. thiencam14

    thiencam14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    trời ơi, đọc xong bài viết của e mà thấy e đúng là ngốc thật. Ngốc khi tin vào tình yêu của một người đàn ông đã có vợ, ngốc khi nghĩ rằng gia đình của a ta ko hạnh phúc, ngốc khi nghĩ rằng vợ chồng người ta ko còn tình cảm với nhau. Nếu kơ tỉnh táo mà dừng lại, thì tình yêu này sớm muộn cũng bị vùi dập thôi. Đàn ông đi yêu người khác có bào giờ dám nói là a vẫn yêu vợ anh ko? Ko định nói e chủ top như thế, nhưng thấy e ngây thơ một cách tội nghiệp, tương lai của e sẽ mờ mịt nếu tiếp tục tin và yêu một cách mù quáng thế này. Biết nói vậy, nhưng e chủ top sẽ ko tin và chưa nhận ra đâu. Thời gian sẽ trả lời, chỉ có điều đừng để thời gian quá lâu mới biết câu trả lời, lúc đó e rằng nhiều cơ hội tốt với mình đã qua đi. Chân thành có lời chia sẻ!
  3. bemituot89

    bemituot89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    em biết mà nhưng thật sự ngày nào đi làm cũng gặp thì em biết quên kiểu gì đây ? tình yêu sẽ tự đến và tự đi đúng k ???? Tình yêu không có lỗi chỉ tại không chọn đúng nơi dừng chân mà thôi
  4. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    lão nào ngoại tình chẳng có lí do gia đình k hạnh phúc...tội nghiệp
  5. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Tự điều chỉnh bản thân mình thôi bạn ah. Hậu quả yêu người có vợ thế nào chắc bạn đã nhận ra. Đừng để quá muộn. Con trai ích kỷ lắm, dù có gđ nhưng nếu có thêm bạn hay 1 vài bạn nữa với anh ta cũng chả hề hấn gì. Nếu chuyện vỡ lở, anh ta sẽ nói với vợ là vì cô đơn.... cuối cùng người thiệt là bạn mà thôi. Mong bạn sáng suốt, đôi khi tình yêu không phải là all đâu.:).
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    mềnh chả yêu ai :D
  7. bemituot89

    bemituot89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    nản thật đấy
  8. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    Đôi khi bạn phải dùng lý trí để điều khiển con tim...
    .
  9. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Khiếp nhỉ, lắm topic tâm sự thế! Tâm sự lắm, viết lắm làm gì trong khi tự bản thân mình không thể quên, không thể thay đổi...haizzz!!!
  10. bemituot89

    bemituot89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    một ngày mới với nhiều niềm vui mới....cố gắng lên....

Chia sẻ trang này