1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em là người thứ ba

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bemituot89, 28/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bemituot89

    bemituot89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    anh àh sơn la hôm nay lạnh lắm, sáng em đi làm mà những cơn gió thổi lạnh buốt trái tim em...vậy là một ngày nữa lại bắt đầu em lại gặp anh với ánh mắt đầy muộn phiền, em cũng vậy nhưng chẳng thể nào em đến bên anh. Nhờ cơn gió sáng nay khiến em tỉnh giấc mộng, em chưa bao giờ có ý nghĩ rằng sẽ phá vỡ hạnh phúc gia đình anh...em xin lỗi em đã làm anh buồn nhưng trái tim em còn đau hơn nhưng em phải làm vậy bởi em không muốn có thêm ai đó phải suy nghĩ phải đau khổ vì em.....
  2. bemituot89

    bemituot89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    lại một ngày nữa bắt đầu, hôm nay sơn la trời ấm áp rùi nhưng trong lòng e vẫn lạnh giá. Ngày hôm nay e vô tình bắt gặp ánh mắt của anh, bỗng dưng e thấy buồn và tim em đau nhói...nhưng rồi cũng sẽ qua thôi...em đã cố gắng không nhớ a. nhưng anh ạh hãy cho em thời gian...
  3. hungct1101

    hungct1101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2011
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng của chủ thớt như thời tiết ấy nhỉ :D
    Lâu lắm mình chẳng yêu ai lâu lắm cũng chẳng ai yêu mềnh :bz
  4. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Không nghe những gì đàn ông nói... chỉ tin những gì đàn ông làm
  5. mammam_hihi

    mammam_hihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Gặp mấy anh có vợ thả dê thì nên tỉnh táo, có gì chỉ thiệt thân mình thôi em ạh. Có chắc là ku kia buồn vì không đem đến hạnh phúc cho em hay chỉ đơn giản vì chưa thịt được em nên vẫn còn vương vấn? Sự thật hơi trần trụi tí nhưng em nên cố hiểu và chấp nhận:-".
    Good luck!
  6. tangthanh

    tangthanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Mới yêu chưa được 1 năm ! (anh đoán vậy)
    Em vẫn còn trẻ và trẻ con lắm em ah.
  7. bemituot89

    bemituot89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    e ngốc thật mà, mới tốt nghiệp ra trường và được nhận về công tác, trong khoảng thời gian ngắn mà đã để trái tim mình thổn thức vì một người mà người đó mãi không thể thuộc về mình...đôi khi e ngồi nghĩ thấy buồn cười thật vì nhìn lại mình trẻ con và ngây thơ bồng bột đến nực cười.... Hazzzz cuốc sống k đơn giản chỉ là màu hồng hạnh phúc...
  8. bemituot89

    bemituot89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    sao hôm nay em cảm thấy mệt mỏi và chán nản quá vậy, gia đình em khiến em như vậy, cứ thế này sao em có thể bước tiếp con đường này chứ...........
  9. D3

    D3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Dạo này hình như than có vẻ rẻ hay sao ấy nhỉ ở đâu cũng thấy có người bán than. Chắc tập đoàn than khoáng sản VN sắp phá sản đến nơi roài ;)). Sao mà phải xoắn e, cứ vui vẻ lên tự khắc cuộc đời nó hớn hở ngay ấy mà
  10. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    hì...thỉnh thoảng than tí cho lòng nhẹ nhõm chứ giữ trong lòng mới là nguy hiểm.Nhưng cái gì cũng có mức độ thôi, nhiều quá lại chả hay :)

Chia sẻ trang này