1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi Chồng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chidha, 29/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chidha

    chidha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chồng yêu quý!

    Giờ này chắc Chồng đang ngon giấc, sau một chuyến bay, với các đồng nghiệp...Còn vợ, không thể ngủ được...

    Ký ức của hôm vào phòng chồng lấy chìa khóa, hình ảnh đập vào mắt vợ là chồng đang ngồi ở bàn làm việc và cô nhân viên của chồng đang vuốt ve vào vai chồng, cúc áo cô ta bật tung, khi thấy em vào, cô ta luống cuống...nhờ anh chụp ảnh, rồi mở tung cửa sổ...ngắm hoa phượng...
    Vợ chỉ thấy cay đắng!

    Khi vợ về cơ quan, chồng còn gửi tin nhắn qua YM: "Nó đang sợ em chết giun chết dế...", em chẳng nói gì, chỉ thấy mất lòng tin vào chồng, còn cô nhân viên cùng phòng chồng, thì vợ chẳng có gì để nói...Cô ta cũng có chồng, có 2 con gái, có ông bố đã từng làm to...Vậy mà, bố làm to cũng không có nghĩa với con cái là người tử tế.

    Và hôm nay, chồng đi với cơ quan, với cô ta...Mọi dự định đi chơi là do chồng lên kế hoạch và nhờ bạn của chúng mình đón ở Sân bay, đặt khách sạn... Chồng nhắn tin cho vợ: "Lần sau sẽ không đi một mình, đi một mình buồn lắm", vợ sẽ không nhắn lại, không gọi điện làm phiền... Vợ có công việc của vợ, có 2 đứa con để chăm lo, còn chồng, hãy hạnh phúc với những gì chồng lựa chọn nhé!

    Vợ sẽ cố gắng: ĐỘC LẬP, TỰ TRỌNG, và KIÊU HÃNH!

    Vợ không đủ bao dung tha thứ cho những Ms. X, Y...và bây giờ là Z của chồng đâu!

    Lòng tin, một khi đã mất đi, có bao giờ lấy lại được không?
  2. chidha

    chidha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    "Hãy yêu ngày tới...dù quá mệt kiếp người...Còn cuộc đời, ta cứ vui..."
  3. ap.hshiva

    ap.hshiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2011
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Kiếp người nghe có vẻ nặng nhọc. Kiếp người quá nhiều nỗi khổ, sống phụ thuộc về tc vào một ai đó khi mất đi hụt hẫng đau khổ, không phụ thuộc vào ai thì lại thấy cô đơn trống trải, yêu lăng nhăng cũng chán, chả biết thế nào để tu cho nó sớm thành phật nữa, bạn chủ topic sớm lấy lại niềm vui trong cs nhé.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Lấy lại đc đều đều chứ. Tận mắt thấy nó khinh bỉ mình, vuốt ve ng khác mà vẫn gọi nó là chồng yêu với chồng quý kia mà.
  5. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Theo em hiểu thì cái chữ "chồng yêu quý" đó là ở trong ngoặc kép thui chị ạ, chứ chả ai có ai bị "tát" vào mặt như thế mà lại vẫn còn yêu với chả quý đâu.
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Vẫn yêu quý bình thường đấy chứ bạn, chả ngoặc đơn ngoặc kép gì đâu. Viết là chỉ cho đỡ ấm ức, tự mình nhủ mình thôi. Chứ không, đã chẳng cần nói thêm câu nào, khỏi gửi luôn ý chứ yêu quý ngoặc kép gì nữa.
  7. vespa84

    vespa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    1
    Haizz. Lại ngoại tình nơi công sở ah.
  8. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Về mà nói thẳng vào mặt anh ta ấy, bạn ạ :) Giải tỏa vấn đề cũng cần nhưng điều quan trọng là giải quyết vấn đề. Gắng lên, còn có 2 đứa con cơ mà..
  9. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    ta càng im lặng, thì địch càng lấn tới
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vẫn còn thèm chồng, còn thèm danh vợ (danh hão), thèm cái tiếng "gia đình đề huề", thì dĩ nhiên sẽ có đứa chồng nó cười khẩy vào mặt mình rồi ruồng rẫy mình, khinh bỉ mình mà thôi.

    Có phải tự dưng đứa chồng nó dám chơi gái ngay trước mặt vợ đâu, đấy chính là do đứa vợ thấy tận mắt mà vẫn cun cút im lặng lảng tránh vấn đề nên đứa chồng mới dám tung hoành chứ.

    Chỉ dám lên mạng viết văn viết thơ yêu với chả quý, chứ lúc ấy có dám thay mặt bố mẹ chồng dạy lại chồng hay không, hay cun cút im lìm mất?

    Những người phụ nữ thế này cả đời chỉ lên net lập vài ba topic thôi, chứ không bao giờ bỏ được người chồng yêu quý của họ đâu. Quý thế cơ mà, dại gì nhả ra cho con khác đớp mất, tiếc lắm chứ!

Chia sẻ trang này