1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị sếp yêu, em phải làm sao đây?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tracy_hn, 30/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngungu08

    ngungu08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    2.344
    Đã được thích:
    0
    ôi ..bao giờ mình mới được làm sếp .để gặp cháu nào kháu khỉnh cũng yêu chân thành... đây :((:-?? lòng sếp bao la như biển thái bình :-"...
  2. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    Hỏi trực diên chủ tóp:
    1- Chữ "yêu" mà bạn dùng, bạn hiểu nó ra sao? Thường ng ta thực yêu thì nói ra chữ ấy ko dễ dàng lắm, ko tùy tiện đc?
    2- "Thực lòng" là ở những biểu hiện ra sao?

    Bạn hãy trả lời thành thực! Độ "văn hóa" của bạn trong mắt của nhiếu ng tại đây sẽ phụ thuộc nhiều vào câu trả lời cho 2 câu hỏi này đấy![:D]
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    1/ tủy từng người
    2/ toi ve giai quyet
  4. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Em công nhận em còn thiếu khá nhiều kinh nghiệm nhưng cũng không đến nỗi là không biết gì trong ứng xử, giao tiếp. Em rất mong các bác góp ý cho em trên tình thần xây dựng ah, chứ đừng ném đá em. Em cảm ơn các bác
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em cảm ơn lời comment của bác, nhưng em thì em không như bác nghĩ đâu ah.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em thực sự bối rối và không hề thích thú gì những chuyện như thế này nên mới hỏi các bác, hic, bị ném đá thế này em lại càng rối thêm.
  5. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Yêu đương gì chứ, đích trong trường hợp này chắc là...lên giường thôi. Bạn có năng lưc như thế thì lo gì không đối phó được
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    À, bạn chỉ đi làm vài ngày ở cơ quan mà đã cho là đúng việc, có cơ hội thăng tiến và phát triển, lại còn đinh ninh là biết rõ lòng sếp (trong chuyện sếp yêu bạn) thì tôi khen bạn sáng dạ. Chuyện ng khác xem bạn tối dạ là chuyện của họ, riêng tôi cứ thấy người mới chỉ vài ngày mà đã biết đc từng ấy điều (công việc hiện tại là phù hợp, nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển, ng X nọ thì yêu mình thật lòng) trong chỉ ít ngày là cực kỳ sáng dạ.
  7. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Dù bác có xỏ xiên em thế nào thì em vẫn cảm ơn bác đã dành thời gian quý báu của mình cho em vài lời nhận xét ah
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Mình vẫn nhớ nick này đợt topic gì đó liên quan đến người yêu cũ và chia tay, mãi vẫn chưa yên được. Cứ tưởng cũng phải gần bằng tuổi các chị bắt đầu lo lắng vì chuyện chồng con trong box tâm sự này, ai ngờ...vừa mới ra trường. Quá trẻ!
    Hay là nhân dịp 20 tháng 10, mua quà gì đó đến nhà tặng vợ sếp, rồi tranh thủ nói với vợ sếp là cảm ơn vì em mới về, nhưng được sếp rất quan tâm, giúp đỡ. Nhớ phải có cả sếp ở đấy. Rùi làm cách nào chiếm cảm tình của vợ sếp càng tốt.( coi như một lời cảnh cáo ngầm :P)

Chia sẻ trang này