1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sức mạnh của nụ cười !!

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi hahuyduonghp20012002, 08/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Sức mạnh của nụ cười !!

    Sức mạnh của nụ cười

    Tôi viết bài này ra từ kinh nghiệm bản thân mình. Một ngày nọ mệt mỏi sau một ngày làm việc, tôi bước từ công sở về với khuôn mặt nặng trĩu. Thế rồi 1 người chẳng quen biết trên đường đã nhìn tôi và mỉm cười, và theo phản xạ tôi cũng mỉm cười đáp lại. Dường như mọi mệt nhọc trong tôi đều tan biến.
    Có 1 câu chuyện của Saint Exupéry mà tình cờ tôi đọc đựơc. Những người say mê văn học chắc chẳng xa lạ gì với tác giả của cuốn truyện HOÀNG TỬ BÉ. Ông từng là 1 phi công tham gia chốn phát xít trong thế chiến thứ 2. Từ những năm tháng này ông đã viết ra NỤ CƯỜI. Tôi không biết đây là 1 câu chuyện tự thuật hay chỉ là 1 câu chuyện hư cấu nhưng mà tôi tin đó là sự thật. Trong truyện S.E là 1 tù binh và bị đối xử khắc nghiệt do ông là 1 tù binh chiến tranh, và ông nghĩ rằng ông sẽ phải chết, bị xử bắn như những người khác. Ông viết:? Tôi trở nên quẫn trí. Bàn tay tôi co giật và rút từ túi ra một điếu thuốc. Nhưng tôi lại không có diêm. Qua chấn song, tôi nhìn thấy người cai ngục. Anh ta không thấy tôi nên tôi đành phải gọi:
    -Xin lỗi anh có lửa không?
    Anh nhún vai và rồi tiến lại gần tôi. Khi rút que diêm, tình cờ anh nhìn vào mắt tôi. Ngay lập tức tôi mỉm cười. Tôi chẳng biét tại sao tôi lại thế. Có lẽ do tôi muốn làm quen với ai đó, người ta dễ dàng nở 1 nụ cười.
    Lúc này dường như có 1 đóm lửa bùng cháy ngang kẽ hở giữa 2 tâm hồn chúng tôi, giữa 2 trái tim con người. Tôi biết anh ta không muốn nhưng do tôi cười nên anh ấy cũng cười lại. Anh bật diêm, đến gần tôi hơn, nhìn thẳng vào mắt tôi và miệng vẫn mỉm cười. Giờ đây trước mắt tôi không còn là 1 viên cai tù phát xít mà chỉ còn là 1 con người.
    -?oAnh có con không?? , anh ấy hỏi tôi
    -?oCó. ?o Tôi đáp lại, và lôi hình của chúng ra cho anh ấy xem.
    Đoạn anh ta cũng lôi hình con anh ấy từ trong ngực áo ra cho tôi xem và bắt đầu kể về những hy vọng của anh ấy với những đứa con.
    Đôi mắt tôi nhoè lệ. Tôi biét rằng mình sắo chết và chẳng bao giờ còn được gặp người thân. Anh ta cũng khóc. Đột nhiên anh ấy không nói 1 câu nào cả, mở cửa tù và dẫn tôi ra tận ngoại ô thành phố và thả tôi ra rồi lặng lẽ quay về.
    Thế đấy! Cuộc sống của tôi được cứu rỗi nhờ 1 nụ cười.
    Từ khi đọc được câu chuyện này tôi nghiệm ra được rất nhiều điều. Tôi biết rằng bên dưới mọi cái vỏ bọc mà chúng ta tạo ra để bảo vệmình, bảo vệ phẩm giá và vị thế của mình, bên dưới những điều này còn có 1 cái vô cùng quý giá mà tôi gọi đó là tâm hồn.
    Tôi tin rằng nếu tâm hồn bạn và tâm hồn tôi nhận ra nhau thì chúng ta sẽ chẳng còn gì phải sợ hãi hay căm thù nhau. Nếu bạntừng có 1 khoảnh khắc gắn bó với người khác qua sức mạnh của nụ cười, thì tôi tin bạn cũng đồng ý với tôi rằng, đó là 1 phép mầu nho nhỏ, một món quà tuyệt với mà chúng ta có thể dành cho nhau
    Mẹ Theresa đã cảm nhận thấy điều này trong cuộc sống và bà khuyên 1 lời khuyên chân thành rằng:? Hãy mỉm cười với nhau, mỉm cười với vợ bạn, với chồng bạn, với con bạn và với mọi người ?" dù đó là ai, vì điều này sẽ giúp bạn lớn lên trong tình yêu của nhau?

    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L
  2. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng nghĩ như vậy. Nụ cười làm cho con người ta tự tin rất là nhiều đấy. này nhé như kinh nghiệm của tôi nè. Trước khi tôi bước chân vào phòng thi tôi thường tự mỉm cười với bản thân mình, tôi cảm thấy tự tin rất nhiều. rồi tôi mỉm cười với thầy cô giám thị thế là họ không hằm hằm với mình nữa ha ha ha ha thế là hết căng thẳng nhé.
    ha ha ha kinh nghiệm của tôi đấy. Mặc dù người ta bảo cười nhiều thì da mặt sẽ nhăn lại nhưng thực chất thì ko phải vậy, cười nhiều se làm cho mình trẻ ra đấy.
    không tin bạn cứ thử xem

    Em yêu anh nhưng anh là ai thì em không biết

  3. beckham82us

    beckham82us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Úi xời ơi anh dương ơi , cười như vậy sái quai hàm thì sao hả anh? chẳng biết lớn lên thế nào nhưng em thấy sái quai hàm rồi đây ne`
  4. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    687
    Cười cười nữa cười mãi cười đến chết luôn nha

    Jindo_love
  5. dokihote

    dokihote Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    mấy người đừng có mà nghe ông D này súi dại nhé.Cười thì cũng tuỳ từng nơi từng chỗ mà cười thôi!Chứ không tin mấy anh thử cười với vợ thằng bạn xem,mấy cô thử cười với chồng cô bạn xem?sái quai hàm lúc nào không biết đấy.Và thử vào nhà nào có đám buồn mà cười thử xem?hậu quả thế nào chắc mọi người cũng biết

    quyết không yêu dành xiền uống rượu
    khắc tên em trên cổ,cánh,chân gà
  6. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Bác cho iem hỏi , cười với mọi người thì tất nhiên sẽ phải cười rồi , nhưng cười với vợ bạn hay cười với chồng bạn ở đây nghe ko ổn lắm . Nhỡ đâu gặp phải anh chồng hay chị vợ có tính hay ghen thì có mà mếu nhiều hơn cười đó anh ạ . Trong trường hợp này thì tính sao ?.........he he he he
    As time goes by , my love for you grows deeper . You made my heart dance , my mind sing , my soul soar , and I can do nothing but think of my heart

  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Chú Nhím sao cứ hay hỏi khó chồng chị nhờ???

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  8. hanhphuccuaanhlacoem

    hanhphuccuaanhlacoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Có nhất thiết mọi người phải phá nát 1 chủ đề như vậy không?
    Mọi người nghĩ là mọi người viết vậy sẽ mang lại nụ cười sao?
    Đúng đó,1 nụ cười.nhưng mà người ta cười các cậu đó. Sẽ chẳng ai nói gì nếu các cậu không viết đâu. Mà có ai hiểu cái chủ đề này viết về cái gì không vậy. ????
    Có bao giờ bạn nghĩ là 1 câu nói vô tình của mình khiến bạn mình buồn mà mình thì không hề hay biết không? Tôi đã nghĩ chơi với bạn bè lâu, nên tự bản thân tôi cho mình được cái quyền nói những gì tôi nghĩ. Tôi không có ý mà chỉ vì tôi đã quen với nụ cười của bạn. Bạn ơi, tôi với người đó đã cười mà quên mất bạn đang không vui. Đừng giận tôi bạn nhé.
    Trong cái rủi luôn ẩn chứa những cái may, trong âm luôn có dương cũng là vậy đó. Trong nụ cười bao giờ cũng ẩn chứa những giọt lệ. Bạn không muốn vì bạn mà mọi người không vui nên bạn cười.Có mấy ai hiểu được nụ cười của bạn đâu.Chỉ có 1 điều duy nhất mà mình chắc chắn rằng khi mọi người biết được những gì ẩn sâu trong nụ cười của bạn, mọi người sẽ càng không thể quên bạn. Sống vì mình và sống vì mọi người.
    Sách vở sẽ chỉ là sách vở nhưng sự thật thì lại luôn là sự thật. Hãy cùng cười lên đi,dù sao thì nó cũng khiễn nỗi buồn vơi đi phần nào.
    Hãy cám ơn một ngày khi thức dậy
    Ta lại thêm phút giây để ước mơ
  9. viva_forever_2207

    viva_forever_2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Mình lại cười thay thế cho câu trả lời. Cười chưa chắc là vui, cười cũng chưa hẳn là buồn, cười đơn giản chỉ là cười. Chỉ là một hình thức giải thoát tâm hồn của mình mà thôi. Những giọt nước mắt thì chỉ làm cho người kế bên mình lo lắng thêm cho mình, vậy thì tại sao mình lại không cười? Trong cuộc sống ai cũng có những nỗi buồn phiền riêng cho mình, thì tại sao mình lại fải bắt người ta lắng nghe thêm nỗi buồn của mình. Thà mình mang nụ cười tới cho mọi người còn hơn là những giọt nước mắt bi thương sầu ải. Thế là mình lại cười, cười để lừa gạt mọi người và quan trọng hơn là tự lừa dối bản thân mình.
    Cười lên đi cho tan niềm đau khổ
    Cười lên đi xoá tan những nỗi đau
    Cười lên đi cho tràn đầy nắng ấm
    Cười lên đi để rồi khóc âm thầm
  10. Mat_nau

    Mat_nau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Có nụ cười naìo là mãi mãi đây
    có nụ cười nào nguyên vẹn là 1niềm vui
    Ẩn sau nụ cười là bao điều muốn nói
    Là nỗi buồn
    là nước mắt
    là khổ đau
    Em sẽ vẫn cười ngay cả lúc chia xa
    Cười để anh không còn áy náy
    cười để cho lòng em thanh thản
    mặc dù lòng em bão tố dâng tràn
    Em sẽ lại cười như thủa mới quen anh
    Như phút giây chúng ta gặp mặt
    Em sẽ lại cười như chưa bao giờ khóc
    Cười vì rằng em đã trót yêu anh

Chia sẻ trang này