1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kinhcan8x, 30/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kinhcan8x

    kinhcan8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    .......
  2. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    nói thật con trai chưa gì sớm nản chí thế này chán quá
    khuyên bạn nên đi đâu đó một thời gian cho thoải mái, đến gặp chuyên gia tâm lý, sống tự tin, thoát khỏi mặc cảm đi
  3. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Có cây đào tiên thì may ra sáng trồng cây tối có quả bạn ạ!
    Bạn chưa có định hướng cho chính bạn từ khi đang đi học, bạn chưa biết cách trang bị các kỹ năng cần thiết cho định hướng đó. Bạn chỉ nôn nóng để mong kiếm được thật nhiều tiền, mà thực tế chuyên môn của bạn là gì chính bạn cũng còn chưa rõ!
    Bạn hãy thử ngồi lại và nghĩ thật kỹ xem điểm mạnh của bạn là gì? Là nhạy bén? Là cần cù? Là nhanh nhẹn? Là chịu khó học hỏi? Hay là gì? Từ đó bạn sẽ chọn được một ngành phù hợp, và quan trọng nhất là phải cắn răng mà theo nó đến cùng.
    Tâm sự ngoài lề một chút: khi tôi mới ra trường tôi phải đi làm cách nhà 30km bằng xe máy, ngày nắng hay ngày mưa đèu phải mặc áo mưa đi qua 1 đoạn đường vì nó quá bụi ngày nắng và quá bùn lầy ngày mưa. Ở đó tôi phải làm cả việc văn phòng và bưng bê khuân vác hàng hóa vì đó là một dự án, hơn nữa mình là nhân viên mới toe, ai cũng sai vặt được. Cũng có hôm tôi nhớ là tôi chui vào chăn khóc thút thít vì 1h đêm còn chưa xong báo cáo, chưa xong những việc sếp giao mà deadline thì đến rồi và cũng không biết ngày mai đi làm sẽ làm thế nào để trả lời sếp. Lương lậu à? 3 triệu đồng/tháng vào năm 2008 thì cũng chẳng to và cũng chẳng nhỏ. Nhưng ngày nào cũng làm việc 14 tiếng liền, chủ nhật cũng phải làm thêm nửa ngày nữa mới đủ cho hôm sau. Tình trạng là luôn thiếu ngủ, không muốn ăn, xanh như một con bọ nẹt ... X_X
    Nhưng cái gì cũng có giá của nó cả. Sau 01 năm ở lại làm dự án đó thấy mình trưởng thành hơn hẳn so với các bạn học cùng khóa với mình. Và cũng nhờ 01 năm vất vả đó mà đến giờ tôi tự tin với công việc cũng như những gì tôi đang theo đuổi.
    Chúc bạn sức khỏe, tự tin và kiên nhẫn với những gì đang làm!
  4. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    1. bỏ cái suy nghĩ là học trường này trường nọ ra thì có thể kiếm tiền, kiếm việc ngon lành đi.
    2. bỏ cái tính cả thèm chóng chán đi
    3. Bạn phải tự thay đổi mình để thích nghi với công việc chứ không phải là bạn tìm công việc phù hợp với mình, chẳng ở đâu có công việc ấy đâu.

    Sinh viên mới ra trường thì rất nhiệt huyết, muốn làm việc lớn, nhanh chóng có một cái gì đó. Cái đó không sai, nhưng cũng nên thực tế một chút. Khi học có thể giỏi nhưng ra đi làm thì có nhiều thứ khác chi phối lắm, ví dụ như chính cái việc bạn đi thi vào HQ với NH, mà chính bạn đi làm rồi thì bạn cũng biết rồi. VÌ thế bây giờ hãy đặt mục tiêu thấp thôi, tự xem xét lại và đặt lại mục tiêu của bản thân mình đi. Cứ xin vào làm ở công ty nào đó để trước mắt thì có tiền tri tiêu, sau đó là có thêm kinh nghiệm. Chính cái việc vất vả bây giờ lại chính là kinh nghiệm tốt cho sau này đấy. Rồi bạn có thể dùng những kinh nghiệm đó mà phát triển ở môi trường tốt hơn, nhiều tiền hơn.
  5. ngungu08

    ngungu08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    2.344
    Đã được thích:
    0
    cứ lăn lộn với mọi khó khăn gian khổ đi
    3 năm sau thấy kết quả sẽ có nhiều hơn những gì bạn mong muốn [r2)][r2)][r2)]
  6. khoingocvu

    khoingocvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2010
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Chú này chắc mới ra trường còn non lắm. Cuộc sống là đầy rẫy những khó khăn để có thể đi đến đích và đạt được những điều mơ ước. Tôi cũng đã vấp ngã rất nhiều nhưng là trong vấn đề cuộc sống. Chú học top trong lớp nhưng đấy là trong sách vở, còn ra ngoài cuộc sống nó khác nhiều lắm. Có thằng học thì dốt nhưng lại làm ăn giỏi.

    Tôi khuyên chú cứ bước tiếp rồi tự đúc rút kinh nghiệm cho mình. Như các bô lão trên đã nói, đi rồi khi quay lại quá khứ sẽ thấy mình lớn hơn nhiều lắm
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thấp quá mức đó bạn à. Tầm đâu năm 1999 hay 2000 tôi đi làm part-time, cả tháng tính ra có 10 tiếng mà cũng đã 1,5tr. Khi đi làm chính thức thì dĩ nhiên mức lương gấp mấy lần lên luôn. Lúc đó thuê nhân viên part-time thì tính ra mức lương per hour của người đó còn gấp mấy lần mức lương chính thức chia ra cho 35 giờ của tôi nữa. 2008 mà vầy thì quá thấp.

    Tôi đang nói chung chung về thu nhập của 1 ng ở tp lớn, chứ tôi biết cho đến tận giờ nhiều chỗ làm (nhất là những cơ quan nhà nước) thì lương còn chỉ có 1-2tr thôi.

    ====

    Chủ topic đang vỡ mộng.

    Trường lớp và 1 số vị cha mẹ có cái kiểu hủy hoại đầu óc con cái, chứ thúc con học giỏi và làm con cái lầm tưởng rằng hễ cứ giỏi, cứ nằm trong top của lớp là ra đời chắc ăn kiếm tiền tốt, cứ tử tế là có bạn gái xinh. Thật ra học chỉ là để mình không dốt hơn so với thiên hạ, chứ không phải mình học đc 1 tí nghĩa là mình chắc chắn giỏi hơn thiên hạ rồi.

    Giờ chủ topic có hiểu vì sao có những ng chấp nhận cảnh đi làm cho cơ quan nhà nước với đồng lương thấp ổn định vài ba triệu / tháng chưa? Vì họ nhận ra là họ không có đủ hiểu biết và tài thao lược để kiếm tiền nhiều ổn định hoặc nhiều không ổn định. Để sinh tồn thì họ phải chọn đến một phương án phù hợp hơn với khả năng của họ, và tự điều chỉnh mức chi tiêu sao cho phù hợp với thu nhập thấp ổn định.

    Một cty lời thì có 10 cty lỗ. 1 chủ doanh nghiệp làm ăn được thì có 10 chủ doanh nghiệp sạt nghiệp. Người khôn, của khó.

    Chủ topic nên nhìn lại bản thân, xem mình có gì (tí kiến thức vớ vẩn học trong sách giáo khoa cũ, trong mấy quyển sách vớ vẩn ở nhà sách, tính cách thế nào, khả năng xử thế thế nào...) rồi nhìn vào hoàn cảnh của mình (cha mẹ không có quan hệ để đỡ đầu cho con, cha mẹ không có tiền để thao túng chỗ làm cho con, cha mẹ không có vốn để cho con đầu tư làm ăn, cha mẹ không có nhà cao cửa rộng để lại cho con...) để đưa ra 1 kế hoạch khả dĩ, không quá xa vời. Xuất phát điểm thấp, thì dù tốc độ phát triển có nhanh thì cũng có hạn mức của nhanh, không thể nhanh bằng ng vừa giỏi vừa giàu vừa có thế lực nổi.

    Nếu thu nhập hằng tháng là X thì suy nghĩ xem làm thế nào để nó thành 150% X, chứ đừng nghĩ vội là "mua nhà, có vợ, nuôi con" ngay.

    Trong khi tính toán để nâng X lên 150% X thì chủ topic sẽ học hỏi đc những kinh nghiệm mà sau này sẽ có ích để hoạch định và thực hiện những kế hoạch dài hơi hơn.
  8. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    @Anxiety chẳng biết chỗ chị ntn nhưng hiện tại nhân viên của tôi làm part time lương là 1.2T, còn fulltime là 2.4T (update tháng 09/2011) và tại quận Hoàn Kiếm luôn :)! Tôi cũng không biết là chị làm part time ở đâu mà lương cao vậy, xin được lĩnh giáo ạ!
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ủa, tôi đi làm mấy cái survey cho bọn cty market research đó bạn. Thời đó lâu rồi, giờ tôi không biết tình hình mấy cty đó ra sao.

    Còn về nhân viên full time với part time thì 1 cô bạn tôi vừa nói là cty riêng của cô nàng (múa may, thể dục thể thao...) ở TP HCM lương nhân viên văn phòng toàn tgian là 5-7tr/tháng mà. Hổng phải cô này khoe mẽ gì với tôi nên đưa giá cao ra nhé, 2 ng đang nói chuyện vụ khác. Tôi nhớ là đang nói chuyện lương part time, nhưng cô kia đưa mức 5-7tr rồi nói gì nữa nên tôi mới nhớ trong đầu là full time là vậy. Tôi cũng nghĩ là part time cố định (lúc nào cũng có job) mà 5-7tr thì quá sướng còn gì, vừa có tgian rảnh cho bản thân, vừa có tiền túi. Chắc là full time là 5-7tr chứ không đến nỗi part time mà 5-7tr đâu. Tại cty cô này cũng nhỏ, cty tư nhân mà, có phải tập đoàn to đâu.

    Còn lương full time khác nữa mà tôi tình cờ đc biết là lương phó (hông biết trưởng thì đã đc tăng lương cỡ nào rồi) phòng (phòng gì đó, tôi chẳng hỏi) ngân hàng (cũng chả biết ngân hàng nào) là 18tr/tháng. Còn thưởng thì tôi không biết. Hoặc lương nhân viên cty marketing, PR gì gì đó, chuyên làm quảng cáo với tổ chức event quảng cáo các loại, là 1000usd (không biết trước hay sau thuế.)

    Tính tôi ít hỏi chuyện lương, thưởng ng khác + nhiều năm nay tôi không quan tâm thị trường lao động TP HCM nữa, nên tôi biết cụ thể lương bạn bè vài người thôi, chứ không biết tình hình chung, nhưng bạn bè tôi cũng bình thường thôi, không phải xuất chúng gì cả.

    PS: Thiệt tình tôi không ý thức nổi là quận HK là quận thế nào. Chắc ý bạn là quận tập trung các văn phòng cty.
  10. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Hình như là lương trong HCM cao hơn ngoài bắc đó (theo hiểu biết cá nhân thôi chứ cũng không chắc là đại diện). Mấy đứa bạn mình vào ĐN, NT hay HCM đều hơn 10M/tháng cả (mới làm) nhưng ở HN thì ... hổng hiểu sao chả mấy người chọn ở. Mình có đứa bạn đang được sếp hứa hẹn lương tầm 2000 $ /tháng (HCM) trong khi ở HN chưa có nghe nói được trả như vậy (cho 1 công việc tương đương)
    .

Chia sẻ trang này