1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ca này nhẹ thôi ạ^^

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi frankie, 30/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. frankie

    frankie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2010
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    chào các bác,em có ca này xin nhờ sự tư vấn của các bác ạ.
    e năm nay năm cuối đh,hiện tại đã có người yêu bằng tuổi,yêu nhau được 4 năm rồi,tương đối hợp nhau,đã trải qua nhiều khó khăn trong cs,túm lại là chẳng có gì để nói về mức độ tình cảm đã quá thân thiết của bọn em nữa.Duy chỉ 1 điều em vẫn lăn tăn ở chỗ người yêu em ko có chí tiến thủ,suốt 4 năm đh không học hành gì cả,cũng một phần vì đã chịu đựng 1 cú sốc từ khi còn bé nữa(chuyện gia đình bạn ấy) nên tâm trạng bất ổn,nhiều khi muốn mà không thể tập trung vào học được.Mẹ e cũng khuyên là yêu nhau như thế thì nên xác định chuyện lâu dài đi,nó là con người sống tình cảm nhưng sau này ko công việc ổn định sợ là khó mà nuôi được mày...Gia đình ny e lại phức tạp chẳng khác gì gia đình e ở chỗ con anh,con em,con chúng ta nữa.

    Song song với đó là anh ny cũ em,hơn e 3 tuổi. đây là người em quen từ khi còn học lớp 8,hồi ấy chỉ thích thích nhau thôi,tình cảm thì cũng cứ lúc nắng lúc mưa và có hồi gián đoạn lúc mà a ấy thi đh,rồi phải ở trên Sơn tây(a ấy học Quân y),năm e học lớp 12 thì có chính thức quan hệ,nhưng e lại bỏ a để đến với ny bây giờ của em.Sau khi chia tay e vẫn nt với a ấy 1 thời gian nữa rồi thôi,và thỉnh thoảng,những lúc buồn bực hay có xích mích với ny e e vẫn nhắn tin cho a ấy và cảm thấy tâm trạng nhẹ nhàng đi nhiều.a ấy là người hiểu e và vì lớn hơn e nữa nên những lúc có chuyện gì không ổn em rất muốn nói với a ấy.về phần a thì sau khi chia tay em đã có vài chị khác rồi( a ấy kể thế,a ấy cũng thuộc loại mồm mép nên nhiều gái theo),nhưng những mối quan hệ ấy rất hời hợt,e cảm thấy a ấy đối xử với con gái tệ bạc làm sao đó,kiểu chỉ cho có người nói chuyện nt hàng đêm thôi ạ.Gần đây bọn em có gặp lại nhau,nhắn tin nhiều hơn cả e với ny bây giờ,a ấy vẫn nói rằng rất yêu e,chưa bao giờ coi e là ex cả,và như còn muốn sau này lấy e làm vợ nữa..e không nghi ngờ lời anh ấy(vì thực sự là bọn e đã quen nhau lâu như vậy rồi,tình cảm a ấy ntn e có thể hiểu được),nhưng những lời như vậy e nghe cũng không động lòng mấy vì e biết a giỏi ăn nói và lấy lòng con gái nữa,và cũng vì ny e bây giờ,e không thể bỏ được,nếu có tình cảm gì với anh thì chỉ là vì quá khứ và chúng em đã có nhiều kỉ niệm đẹp,đụng đâu cũng thấy liên quan đến anh,a là mối tình đầu thuở bé của e.
    e muốn xin lời khuyên của các ace là điều kiện ny e như vậy có nên tiến đến hôn nhân không và phải đối xử với tên ny cũ ra làm sao ạ=((
  2. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    1. Về chú người yêu hiện giờ : Chân trời hoa mộng, xây tổ chim bồ cu còn xa xăm lắm cô bé ạ
    Việc cô kể tội xấu : không có chí tiến thủ của nó ra cũng là 1 cách giúp cô sau này giãy nó mà không phải áy náy - điều này là rất tốt.
    Chỉ đạo của anh : tiếp tục yêu thôi, hoặc thời gian, hoặc 1 thằng khác sẽ cho cô câu trả lời về mối tình thắm thiết này
    2. Về chú người yêu cũ : Tiếp tục dùng chú ấy làm bạn tâm tình đêm khuya.
    Kết luận : chưa có thằng nào gây sức ép, chưa có thằng nào rõ ràng, thì ta cứ lo thân ta trước. Ra trường và đi làm đã he he
  3. frankie

    frankie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2010
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    anh thật ạ,nhìn ava với nghe giọng văn e cứ ngỡ là chị ^:)^
    hì hì,chưa gây sức ép mà e đã thấy điêu đứng lắm rồi,lại được mng cứ hỏi han vì yêu lâu quá đâm sốt ruột nữa.e cũng ít kinh nghiệm nữa vì từ cấp 3 đến h toàn học lớp tinh con gái,chẳng giao lưu với các bạn zai bên ngoài nên chỉ việc mối tình khác thay thế e là ko thể:)
  4. ga_len_mam

    ga_len_mam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Mình mà là ny bạn,đọc đc những dòng này chắc bùn lắm
  5. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    @dangkhauchi khuyên chuẩn rồi đấy. Cứ lo đến thân ta là trên hết.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Bạn này sáng dạ quá, lại được cái cả tin: Tin rằng mình là nhất, hễ có đứa nào lảng vảng cạnh mình thì dù là ng yêu hiện tại hay là ng yêu cũ thì cũng chắc chắn là nó yêu mình, là mình biết lòng dạ nó.

    2/ Người yêu cũ của bạn không có bạn gạ gẫm sms, phone phiếc, gặp gỡ thì làm sao la liếm "anh chưa bao giờ xem em là ex, sau này anh muốn lấy em" được? Vậy nên chính bạn mở đường cho người ta tán tỉnh bạn thì giờ sao lại ngây thơ hỏi cách "đối xử với tên ng yêu cũ ra làm sao" thế này.

    3/ Người yêu hiện tại: Chưa có ý định lấy vợ.

    4/ 2 bạn: đang chưa có công việc làm, chưa học xong đại học. 2 bạn nên đi làm vài năm rồi sẽ biết nhiều hơn về cuộc sống, lúc ấy đi chọn vợ chọn chồng cũng không muộn. Giờ thì kinh nghiệm sống, vốn sống ở đâu mà chọn chồng, lựa chồng, dạy chồng, hỗ trợ chồng, hay thúc bạn trai sớm ngỏ lời lấy mình.
  7. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Em gái ơi, em lo vậy xa quá rồi. Cứ đi làm đi rồi khắc thấy bản thân mình và người yêu có gì thay đổi hay không. Con trai nhiều người ham chơi nhưng một khi đã đi làm rồi nhiều người thay đổi lắm, trở nên nghiêm túc và chững trạc hơn hẳn. Chị ko nói người yêu em sẽ được như thế, nhưng giờ 2 em vẫn còn đi học nên chưa thể đánh giá hoàn toàn được. Vì khi đi làm thì có nhiều áp lực, và có cả những động lực mới (tiền là một yếu tố) nên người ta sẽ trở nên nghiêm túc hơn hẳn, cộng thêm tác động của môi trường nữa. Nếu giả như ny em ko có chút tiến bộ nào sau khi cả 2 đã ra trường thì em cũng có thể tìm được người khác thôi, vì đi làm rồi thì đương nhiên quan hệ sẽ được mở rộng và gặp đc nhiều người, he he.
  8. hungct1101

    hungct1101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2011
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Sống không vì mình trời chu đất diệt
  9. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Là trời tru đất diệt. Trời tru, bẹn gì nhiều chữ ạ.
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    cái đo đỏ nhé: buồn cười thật hê hê. ko có đâu cô gái ạh [:P] em sắp tốt nghiệp sắp đi làm và nếu tình iiu giữ tình trạng này thì lại sắp chia tay một cách bình tĩnh và sắp có ng iu mới :-"

Chia sẻ trang này