1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời khuyên nào dành cho người mới đặt chân sang Pháp?

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi bapchienbo, 01/10/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Marcojo

    Marcojo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Absolument mon vieux
  2. chichich2008

    chichich2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Mình thì cũng mới sang được 3 tuần. Tuần đầu ko biết có cours, ngồi chơi mút chỉ ở nhà 1 tuần trời. Tuần sau chóng mặt với cours, với TD. Sáng sáng 7h hơn đã phải đi học, tối 6,7 có hôm 8h mới hết tiết. Nhà lại xa tít mù. Ngồi RER mà tự thấy cám cảnh. Ở nhà công ăn việc làm, nhà cửa ổn định cả, tự dưng lại chui đầu vào rọ :-w
    Tiếng cũng bập bẹ, có cảm giác như mình bị cách ly khỏi xã hội rồi ấy :(( Tình hình này mà ko sớm cải thiện thì mình chắc tự kỷ mất=((
  3. binhjuventus

    binhjuventus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    37
    Ngày xưa mình còn ở phía bắc, zone 4, may mắn nhà ngay gần arrêt de bus, bắt bus ra gare RER, từ gare RER đi vào Paris rồi đổi tàu sang đường 7 để đi đến Jussieu nếu học ở P6 hoặc Tolbiac nếu học ở ENST. Tổng thời gian cũng gần 1h30 đồng hồ một lượt đi, về cũng tầm đó. Thời gian di chuyển tầm 3h. Nói chung là di chuyển ở Ile-de-France mệt mỏi lắm. Ngày học M2, tớ còn làm stage ở giáp ranh zone 5-6 phía Nam, tớ ở zone 4 phía bắc, đi thực tập cứ gọi là mướt mải. Sau mới hiểu sao lại là dodo-metro-boulot. Hồi đó mình tập luyện đỉnh tới mức mà ngủ trên tàu, đến đúng bến là xuống tàu, xuống xong mới tỉnh ngủ >:)

    Chưa đi thì ai cũng muốn đi, lúc đi thì ban đầu thấy buồn và chán nhưng sau một thời gian bị cuốn vào guộc quay của cuộc sống rồi sẽ lại quên đi. Đi mãi rồi thì tớ thấy với những người bảo thủ, trì trệ và đậm chất VN như tớ thì ở VN là thiên đường [:D]

    Bon courage nhé, vạn sự khởi đầu nan. Rồi khó khăn sẽ qua đi và bạn cũng sẽ sớm bắt nhịp với cuộc sống bên đó thôi!
  4. chichich2008

    chichich2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Đọc tự truyện đi lại của bác mà em thấy choáng hết cả váng :-ss Kinh khủng khiếp hoảng hốt sửng sốt :-ss Sao bác ko chuyển về gần nơi làm stage í. Tận zone 5, 6 thì giá cả chắc cũng ko đắt đỏ, lại gần nữa, tiện đôi đường [:P][:P][:P] Em thì cũng bắt nào bus, RER C, B rùi A, ngược với bác là nhà mạn Nam nhưng phải học trên tận mạn Bắc [r23)] Đúng là cái sự đời éo le [r23)][r23)] Mấy hôm nay em cũng tranh thủ ngủ được trên tàu rồi, mấy hôm đầu giật mình thon thót bàng hoàng tỉnh giấc vì sợ, cơ mà trộm vía chưa quá bến bữa nào [:D]

    Hôm nay có niềm vui nho nhỏ là phát hiện ra có 1 em người Việt cùng group TD với mình. Ôi cái nơi đất khách này, những cái tên Việt Nam sao thấy thân thương lạ, nhất là với con bò lạc như mình [r32)][r32)]

    P/S1: em đề nghị đổi topic thành topic tự sự những ngày trên đất Pháp :-" là nơi để mọi người hàn huyên, tâm sự, ôn lại những chuyện xảy ra ở nơi đất khách quê người này. Bọn em mới sang thì sẽ biết mọi người đã phấn đấu học tập, làm việc và thích nghi với môi trường mới, hoàn toàn xa lạ như thế nào để còn học hỏi. Các em ở nhà cũng có được cái nhìn toàn cảnh về cs ở Pháp hơn và có định hướng chính xác hơn. Em thấy ngay cả những chuyện tưởng như rất vô bổ như thời tiết hôm nay thế nào, tại sao hôm nay trễ tàu v.v... cũng phản ánh cs, văn hóa Pháp v.v...

    P/S2: hnay dự báo Paris 6-16 độ, thế là sáng nay mình hí hửng mặc cái áo măng tô rõ ấm ra khỏi nhà. Gió máy cũng phần phật, khá lạnh, nhưng nắng chan hòa. Bước lên bus với RER thì thôi xong, nóng bức cả xúc [r23)] Hôm sau thử rút kinh nghiệm mặc áo gió mới đc.
  5. huy9xls

    huy9xls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2010
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    thoi xong cu em M1, hoc m2 con it mon còn khả nang qua ******c M1 ma chu em tombe du ciel thi ... xac dinh ... nam dau sang tinh thần giao luu học hoi la chính không dạt nang thanh tich ( nhu may doan the thao VN ra CHau a thi dau y )
    ps Nếu học ve gestion thì dễ qua hon la economie
  6. bapchienbo

    bapchienbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2007
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Chết, em sang học M1 économie đây. Tình hình đang rất ban căng, nửa tháng trôi qua mà xem chừng vẫn dậm chân tại chỗ :(
  7. phuongnga2310

    phuongnga2310 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Cởi mở, thân mật, làm quen, kết bạn với bạn Pháp đi em! vừa để luyện tiếng, vừa để xem có thể mượn cours của các bạn mà bổ sung bài của mình nữa. Chăm đánh bóng thư viện trường, khoanh vùng kiến thức, tìm tài liệu đọc thêm, v.v...
    Vạn sự khởi đầu nan! Cố lên, đừng nản!
  8. investip26

    investip26 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên bạn nhé
  9. horslaloi

    horslaloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Phải bỏ thói quen đậm đậm kia em ạ. Không phải bỗng dưng mà học thứ tiếng nào chúng nó cũng nói là không được lạm dụng từ điển. Em cố gắng đoán contexte đi, đối với những bài dài. Còn tin ngắn thì đơn giản là... bỏ phéng đi đọc tin khác [:D] Quá trình nhớ từ mới cũng đúng phải học vẹt một phần, em đọc nhiều, gặp nhiều từ đó sẽ thấy quen quen và lâu dần sẽ nhớ. :P

Chia sẻ trang này