1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho một người gần mà rất xa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hayboquadi, 03/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hayboquadi

    hayboquadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn gọi người đó là người đặc biệt.
    Mình muốn hôn người đó.


    Sáng nay đi làm, vừa đi vừa hít khí lạnh mình lại có một mong muốn là được hôn người đó. Rất muốn đấy, dù chỉ là một lần duy nhất trong đời.
    Một nụ hôn môi nhẹ lên môi thôi.
    Mình muốn nói với người đó điều này lắm, mình đã hình dung khung cảnh và hoàn cảnh cho nụ hôn đó rồi.
    Chắc sẽ vào 1 ngày trời đất âm u buồn buồn nhỉ? Không phải là một ngày nắng đẹp đâu, mình sợ ngày trời đẹp, người đó sẽ quên mất mình.
    Một nụ hôn mong manh.
    Mình sẽ đề nghị nhé, 1 cái đề nghị thực nghiêm túc và chân thành, mình muốn hôn bạn được không? Một lần thôi....nhé
    Người đặc biệt đừng ngạc nhiên quá, đừng tròn xoe mắt ra nhìn mình đấy nhé.
    Mình thực lòng và đang rất hạnh phúc cho điều mình đang suy nghĩ này đây. Người đó hay đồng ý nhé.
    Một nụ hôn duy nhất chắc không phải là sự phản bội đâu? Mình tin thế đó, dù niềm tin mù quáng.

    Mình gọi người đó là người đặc biệt.
    Đêm qua mình và người đó đã thức rất muộn để chat với nhau, người đó bảo mình đừng buồn nhé, hãy cười nhiều lên nhé và nụ cười hãy thực sự vui vẻ. Mình kể cho người đó nghe cuộc hẹn giới thiệu sáng hôm qua về 1 anh chàng khá đẹp trai, và mọi thứ cơ bản đều quá tốt. Người như thế chắc sẽ không hợp với mình đâu và người như thế sẽ không bảo giờ thích mình đâu.
    Người như mình nếu ai gặp lần đầu tiên hoặc chơi lâu đều sẽ không có cảm tình được, vì trong lần gặp đầu tiên bao giờ mình cũng là người quá mờ nhạt, còn chơi lâu thì sẽ bít mình là kẻ xấu tính.
    Smile.
    Người đó đã bảo mình đừng nghĩ thế, người đó đã bảo mình rằng người đó thấy mình là đặc biệt.....
    Rất vui vì điều đó.

    Và mình muốn được hôn người đó.
  2. investip123

    investip123 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    văn hay nhỉ
  3. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    hãy mãi là người đặc biệt của ai đó.
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    :"> ấy đang viêt về iem à
  5. hayboquadi

    hayboquadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Sau một ngày làm việc bận rộn.
    18h15
    Mình và một người
    Hai cốc trà
    Một chiếc bánh được bẻ làm đôi.

    Ngồi bên người đó cùng ăn bánh, cùng uống trà, trầm tư ngắm phố.
    Yên bình.
    Dịu dàng.
    Mình yêu khoảng khắc của hiện tại này.

    Mình vẫn muốn một nụ hôn của người đó.

    Mình không yêu.
  6. DjepKoj

    DjepKoj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    ôi, thèm được như bác quá, lãng mạn quá! [r32)]
  7. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Mình rất thích câu đó của bạn. Nó là ranh giới của tình bạn và tình yêu. Nó là cảm xúc mà mùa Hà Nội mang về, khiến cho mỗi một người đều thấy cần một điều gì đó thạt gần mà thật xa.
    Cảm ơn bạn ...


    [r32)] :x
  8. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Dễ thương, mà cho tớ hỏi không yêu mà sao muốn hôn nhỉ ^^ cái này cũng từng có cảm giác giống bạn, chia sẻ :)
  9. hayboquadi

    hayboquadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Mình không yêu.
    Người đó cũng không yêu đâu.
    Nhưng một cái hôn với người đó, một nụ hôn rất nhẹ, môi khẽ chạm môi lại là điều mình muốn.
    Lạ quá phải không?

    Trời Thu cho lòng người vẩn vơ, cho chút buồn, cho nỗi nhớ bâng quơ.
    Nếu...một ngày, một lúc, một khoảng khắc yếu lòng nào đấy, người đó ơi đừng yêu.
    Và mình nữa, hãy đừng yêu.
    Là như vậy nhé.
    Bình yên.
  10. hayboquadi

    hayboquadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Cho một chiều đông lang thang phố.
    Mình cứ đi, cứ đi qua từng con phố nhỏ, những vòng tròn, những khúc phố quen.
    Trời mùa đông một màu xám xịt.
    Gió lạnh.
    Phố vắng.
    Lòng người chiều đông cũng lạnh.
    Cô đơn.
    Cứ đi miết, đi mải.

Chia sẻ trang này