1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho một người gần mà rất xa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hayboquadi, 03/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungho_em

    hungho_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Những cái thứ gọi là dật dờ thế này mới làm cho người ta lãng phí cuộc đời bao nhiêu này biết bao......nghĩ lại đã không nên sống trong cái tâm trạng dật dờ như thế.
  2. hayboquadi

    hayboquadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn!
    Không biết mình đã lãng phí bao năm cuộc đời rồi nhỉ?
    Ngày nào cũng tự nói với mình ngày mai sẽ khác, vậy mà.....
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ra khỏi quán cafe.
    Hai người đi về hai hướng.
    Mình ngoái đầu nhìn lại.
    Người đó vẫn đi.
    Chỉ có mình.......

    Người đó kô yêu mình
    Nên kô 1 lần quay đầu nhìn lại,
    Mình không yêu người đó
    Nên quay đầu nhìn lại
    Chỉ để biết có 1 lần nào đó, người ấy vô tình ngó lại phía sau không?
  3. hungho_em

    hungho_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Ra khỏi cái nơi tụ tập đông người.
    Mỗi người đi về một hướng.
    Mình chẳng quay đầu nhìn lại nhưng vẫn mong người đó đưa mình về.
    Mình chẳng yêu?
    Sao vẫn nhớ nhung.
    Mình cũng chẳng chờ.
    Chẳng liên lạc.
    Chỉ dật dờ ngóng tin.
    Bao nhiêu năm rồi, vẫn chỉ là cái bóng.
    Rồi đến một lúc nào đó tất cả phải dừng lại. Mình còn lại gì, nuối tiếc cái sự lãng phí thời gian.
    Nếu muốn đưa về thì chẳng ai cắm đầu đi thẳng cả, chỉ có kẻ khù khờ ăn dưa bở.
    Nếu đã chả có gì, cũng chẳng phải cần quá để ý mình đang gọi điện cho ai.

    Đấy gọi là dật dờ, lãng phí thời gian.
    Khi bạn bè đều đã ổn định thì mình vẫn là kẻ dật dờ. Vậy có cần phải quay mặt lại không, trả lời là KHÔNG.

    ------------------------------------
    Mình đã suy nghĩ như thế đó bạn. Chẳng biết bạn bao nhiêu tuổi, nhưng mình khuyên bạn không nên cứ mái đi song song mà cần phải dẽ, có thể dẽ vào cùng một đường, có thể không, nhưng chẳng nên lãng phí thời gian nữa, chả để làm gì cả.
  4. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    Rẽ trái
    Rẽ phải
    Làm mình nhớ đến bài thơ Tiếng sét ái tình.

    Mùa đông cho mọi người tâm trạng buồn.
    Thay đổi thôi.
    Không chờ ngày mai mới khác nữa, mà hãy khác ngay từ hôm nay.
    Mình sẽ nghe lời người đó, mình sẽ cười thật nhiều. Mình cũng tự cho mình 10 ngày để rẽ.


    Cám ơn một người bạn đã cho mượn nick để lập lên topic này.
  5. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    Cá thu chở về topic của cá thu đi. Trả cái này cho chủ top.
  6. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359

    Sao lại 10 ngày..... thôi cứ rẽ luôn đi, nếu người ấy cần tự khắc theo sau.
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    thế là thế lào. em hường lào. :)) zời lạnh quá, sang f sau chin nhau choá phát :-"
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Hôn môi, dù là nhẹ, giữa 2 người khác giới, là biểu hiện của tình yêu. Hay ít nhất, nó là thể hiện sự khao khát yêu thương.
    Người đó không yêu đâu?
    Mình không yêu đâu?
    Một nụ hôn sẽ không là phản bội đâu?
    Bạn đọc lại xem, bạn đang tự dối mình đấy.
    Vì người đó đã có người yêu? Nên người ta không yêu bạn?
    Nên bạn tự cho rằng...mình không yêu họ.
    Tình yêu, mỗi người có những cảm giác khác nhau. Ở đây, nụ hôn chỉ là mong muốn yêu thương( nói thế cho đơn giản).
    Với tôi, nụ hôn nhẹ không phản bội trên kia- sẽ là phản bội. Nhưng tôi thích người ta sống thật với chính cảm xúc của mình. Mình cứ tự dối mình như thế, thì sao biết đường nào đây?
    Giờ đang thu, tâm hồn xao xác. Nhưng người ta không có ý tưởng hôn một người họ không muốn yêu.
    Đông...còn lâu mới tới!
  9. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Chẳng phải cái nick này của em nguoicohuong hay là ngày trước em mượn nick của ai à?[:D]
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    dạ, em đi mượn người mà ai cũng biết là ai kia :( ;)) ;)) em còn nhớ ava ta của em nữa cơ :"> dưng mà không ngờ.. hế hế

Chia sẻ trang này