1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bậc cao nhân gỡ rối giúp em tình huống này với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thaomoc12345, 05/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaomoc12345

    thaomoc12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Tôi yêu một người con gái, biết rằng trong tình yêu thì phải chờ đợi và có niềm tin. nhưng tôi đang phân vân không biết mình nên tiếp tục như thế nào. tôi biết cô gái ấy thích tôi. Cô ấy nói rằng chỉ quan tâm một mình tôi, ngoài tôi ra không có ai khác cả. Khi tôi tỏ tình với cô ấy thì cô ấy bảo cần thời gian suy nghĩ. nhưng cái thời gian suy nghĩ của cô ấy dài vô cùng, lúc nào cũng bảo anh cho em một chút thời gian nữa thôi.
    Chúng tôi có thể chát chít hoặc nhắn tin cả ngày, toàn những lời mùi mẫn nên không thể nói là cô ấy không có thời gian hoặc không để ý gì đến tôi được. Nhưng cô ấy hết sức tránh mặt tôi, lần nào rủ đi chơi cũng có một lý do nào đó chính đáng để từ chối hoặc lý do đột xuất để thay đổi kế hoạch. Mà có ngồi nói chuyện trực tiếp thì cũng không bao giờ công nhận tình cảm của mình cả, nhưng sau đó gọi điện nhắn tin thì lại để cho tôi rất nhiều hi vọng. Mà cô ấy cũng không còn trẻ gì nữa. nên cũng ko thể bảo là trẻ con được. Hỏi lý do thì bao giờ cũng nhận được một câu trả lời là anh cho em 1 chút thời gian nữa, rồi lúc đó em sẽ nói hết với anh, em sẽ bù đắp cho anh.
    Cô ấy thử tôi hết lần này đến lần khác, ví dụ như thỉnh thoảng vô cớ bảo anh em mình ko liên lạc 1 thời gian nhé, hoặc là tìm một lý do nào đó để giận dỗi. rồi mất tích luôn, đến nhà cũng tránh mặt, mỗi lần mất tích như thế khoảng 1 tuần, sau đó lại nói chuyện bình thường mà như không có gì xảy ra, lại vui tươi và cho mình đầy hi vọng. Tôi nói với cô ấy là cái gì cũng có giới hạn, cô ấy cũng biết và bảo là em sẽ không thử anh nữa, nhưng rồi đâu lại vào đấy.
    Đã nhiều lần tôi muốn dừng lại, nhưng mỗi lần mình định dừng lại thì cô ấy lại chủ động liên lạc và làm lành, nhưng khoảng cách vẫn không tiến lến được. Không hiểu rằng cô ấy quá ngây thơ hay quá tài năng nữa. Cái gì cũng có giới hạn và quả thật tôi nghĩ rằng nếu có đạt được thì không biết sau này sống với nhau, với tính cách như thế có xảy ra chuyện gì không. Rất mong mọi người cho tôi lời khuyên nhé.
    Email: Kt124@yahoo.com.vn
  2. stingdeptrai

    stingdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Con gái thích sống bằng cảm xúc, bác dùng body language đi :-". Cầm tay, ôm, hôn. Đọc bí kíp bác quacker có nguyên tắc vàng là khong tỏ tình, không phải xin phép khi cầm tay, ôm, hôn. Tốt nhất là làm vậy sau khi bác tặng quà cáo [r24)]
  3. khongtenso13

    khongtenso13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa cũng có em chơi kiểu này với e, sau đấy vài tháng em ấy lên xe hoa cùng.... thằng người yêu cũ =)) =))
  4. fotech

    fotech Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Nó cho bác vào hàng đợi rồi, chẳng qua tạm thời chưa tìm đc a nào khác thôi.
    Bác bye nhanh lúc nào thì khỏe lúc đấy :))
  5. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    trường hợp này lên làm điều gì đấy đột phá,,chọn ko gian, thời gian.. thích hợp rồi nhích..kết quả thế nào thì mới phân tích đúng đc..
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    :-??Cái gì thế này? Đi chơi còn không đi chơi với nhau thì làm gì có chuyện sau này sống với nhau để mà phải băn khoăn tính cách với nhân cách? :-??
  7. thaomoc12345

    thaomoc12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    các bác nói có khi đúng thật, vậy phải làm sao bây giờ. mình cũng muốn thôi không nghĩ nữa nhưng thấy khó quá
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vậy thì bạn cứ tiếp tục suy nghĩ cho đến khi nào tư tưởng thông thoáng, thoải mái, thì hành động. Chứ bạn còn chưa dám tin vào hành động thì ai mà ép bạn hành động được.
  9. tanjania

    tanjania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Mình thì nghĩ là bạn nên có hành động kiên quyết đi, kiểu thế này nhùng nhằng mệt lắm. Cứ hẹn gặp đc em nó, rồi đưa em nó đi chơi, vào chỗ nào lãng mạn rồi thì ôm hôn tại trận luôn ý. hê hê
  10. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    hic, đọc bài của bác mà e cứ ngỡ cô ta là người đi câu, còn bác là con cá, cắn câu rồi nó lại thả ra, rồi lại cắn câu, mệt mỏi quá thì thôi đi cho khoẻ bác ạ

Chia sẻ trang này