1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn nghê kiến trúc sư (ver 3)

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi arcvubale, 06/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Em ơi! Hà Nội phố!
    Ta còn em một Hàng Đào,
    Không bán đào.
    Một Hàng Bạc,
    Không còn thợ bạc.
    Đường Trường Thi,
    Không chõng, không lều
    Không ông nghè bái tổ vinh quy...

    Ta còn em tiếng gọi trong đêm,
    Người đi xa trở về.
    Căn nhà không biển số.
    Ngày đi mỏi mòn nỗi nhớ.
    Ngày về phố cũ quên tên...

    ( Trích thơ Phan Vũ)

    Ta còn em ngọn đèn đêm
    Bên laptop ren từng dòng quá khứ
    Vray thủa ấy miệt mài kinh sử
    Có dòng nào lưu gót hào hoa?
    Ta còn em khúc tự tình ca
    Con chim khuyên hót bài ca muôn thuở
    Một tiếng não nùng
    Như tình sử
    Đồ án nộp rồi
    Thiết kế phí đâu anh?
  2. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Hay, do an nop roi luong thiet ke dua em !!!
  3. osama_binladen_chuaboc

    osama_binladen_chuaboc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Em cũng học KT - QH tận Hà Đông. Sau 5 năm hành nghề thành quả đến giờ này của em là 2 Shop giày dép thời trang và 1 quán Bia Hơi.

    Liệu thế có được gọi là thành công không mấy anh ơi ?
  4. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Thế gọi là thành đạt=D>
  5. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Hôm nào cho tớ cắp tráp theo học lại từ đầu phát. Thành quả đến giờ là một đống nợ.
  6. ndmt

    ndmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
  7. osama_binladen_chuaboc

    osama_binladen_chuaboc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ngẫm lại Bu em nói chuẩn vãi. Mày vẽ hươu vẽ vượn chán rồi lại đi bán dép thôi con ơi.
    Thế mà đúng thật, em đi làm ở công ty Hàn Xẻng sáng chạy như ma đuổi để đến đúng 8h, chiều khoái chí nhất là lúc đồng hồ máy tính chỉ gần đến giờ vàng 5h30. Ra khỏi công ty mà phấn chấn với đứng đắn hẳn con người.
    Kiếm cơm qua ngày đc 1 năm kiểu đấy cho đến một ngày đẹp zời cũng tầm tháng này em quyết định cất bằng vào tủ và lên biên giới cùng Bu già đóng hàng.
    Thấm thoát cũng 4 năm đến giờ có thằng ku rồi lại chột dạ nghĩ chả biết sau này em có nói với nó câu như Bu già em nói với em ko.

    Thôi kệ đến đâu tính đến đó.
  8. Jeus

    Jeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Bên Tàu có ông Liu Bị cũng chỉ vì bất đắc chí đi bán zép mà sau phải vất vả bao phen đới !
    Chú liệu liệu mà tính!
  9. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Bán dép ở Chùa Bộc luôn à? Hàng có tử tế không hay toàn fake? Có gì cho địa chỉ để anh em mua ủng hộ, giá chặt chém vừa phải. Chú có nghề gia truyền thì đi học làm gì cho phí tiền ra, hết cấp 2 biết đếm tiền là được, lẽ ra giờ phải có 5 cửa hàng rồi.
  10. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này