1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn nghê kiến trúc sư (ver 3)

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi arcvubale, 06/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wegotjam

    wegotjam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua, mưa rơi sau một ngày nắng gắt, ngồi uống bia hơi Hà Nội ở góc Nguyên Hồng và Huỳnh thúc Kháng với
    - Tổng Vú
    - Chánh văn phòng Kak
    - Rách kỹ

    Bị chém tơi tả, phải trả mất chầu bia !!! Có vị rủ đi Đồ Sơn để phanh thây !!
  2. logikart

    logikart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    1
    Vãi.

    Gió hôm qua to quá. Em tỉnh cả bia thành ra ---------------- phí............. keke

    PM : lần sau bác để chánh Kak xuống zưới Dĩ Rách nhé.... HĐKH là phải có ngôi thứ. :))

    Kon thằng No 1 lại bảo : chẳng Bờ zô phét sờ nờ zì cả.
  3. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Anh viêm họng mất dồi. Lạnh quá.
  4. Tuva

    Tuva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
  5. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
  6. wegotjam

    wegotjam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Man !! vào tới Saigon bị viêm mũi luôn !!!
    Phải nói chuyện với tổng vú . Thì mới biết mình bị chém quá, lú lẫn trả luôn tiền bia !!
    Vậy mới biết là chém gió nhiều khi không phải chết vì do bị chém mà nhiều khi né gió nhiều quá, hoa mắt, thì cũng bị chết !!

    Ant
  7. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Đại gia vịt cừu dell ai lại đi kêu ca vì mấy đồng tiền bia trả học phí......hehe
  8. wegotjam

    wegotjam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Đau ở chỗ là trả học phí rồi cái cần học vẫn chưa học được, mà lại học được trình độ của cao thủ chém gió. Còn phần kia chắc lại phải trả thêm mới học được
    heheh
  9. logikart

    logikart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    1
    + Cái hay của đỉnh cao chém zó. Đấy là chém mà như không, không chém mà như chém. Khi đã vung đao lên chỉ nghe man mát bên tai. Đến khi tỉnh lại thì đã thành vết tích. Thế mới là cao thủ bậc 7
    + Cao thủ bậc 9, khi mà đã luyện đến cái độ hư hư ảo ảo, không thể phân biệt được thật giả. Chỉ đến khi tỉnh lại thấy xèng rơi khỏi ví, việc thì chưa xong, mới biết vừa ngặp cao thủ.
    + Cái hay là chỉ mất xèng, còn học được khối điều hư chiêu kia để lần sau mà né khi ngặp quan ngài. Các vị ngồi trên đấy toàn cửu phẩm trở lên không hà!

    :)):)):))
  10. zigzagarc

    zigzagarc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    1
    Bất động sản có vẻ đi lên rồi ! Sống rồi !

Chia sẻ trang này