1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giấc mơ mong tìm thấy

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi lovelessgirl, 10/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    giấc mơ mong tìm thấy

    Ai cũng có một giấc mơ,quan trọng là mơ cái gì và có bao giờ giấc mơ đó thành sự thật không.Nhiếu lúc,trong giấc mơ của mình,bạn thấy những gì tốt đẹp nhất:một gia đình hạnh phúc,một cuộc sống ấm êm,bạn bé luôn đối xử tốt với ta..........Rồi khi tỉnh giấc,tất cả đều tan biến,ta trắng tay.Làm sao cho giấc mơ ta thành sự thật đây?khó quá phải không?Nếu như biết tự đi lên bằnh chính sức mình thí mình mơ cái gì mà chẳng được,đừng ngồi đấy mà mơ mộng làm gì.
    Loveless mơ mình sẽ có một cuộc sống hạnh phúc trong gia đình,nhưng mà điều này thì loveless không tự mình làm ra đuợc,hic hic,bất hạnh quá!

    Tình yêu là gì?
  2. Dart

    Dart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Em kể các bác đừng cười .
    Có lần em mơ , em với Hương với mấy đứa bạn đùa nghịch trong công viên nước . Sau đó , Hương cầm tay em và chấm những giọt nước rồi viết lên tay em : Hương yêu Việt lắm . Những chữ đó đọng lại như những giọt nước trên tay em . Nhưng đến khi tỉnh lại , sự thật mãi là sự thật .

    Nhìn mặt trời mà không chói loá , là hội người mù Việt Nam
    Đẹp dịu dàng mà không chói lóa , là hội người già Việt Nam
  3. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    ê ku, sao chú mơ hay thế. Anh cũng muốn có một giấc mơ như thế....:(( Ah mà sự thật là chú đái rầm chứ rề...hehe...mơ đi đâu ko đi lại đi công viên nước
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
  4. Taisen_gaider_new

    Taisen_gaider_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    ước mơ thì mình có nhiều lắm, cò mộng mơ cũng chẵng it.
    đẽ mình kể cho mấy bác nghe nhé. Có một lần mình nằm mơ thấy mình với GF di choi xuân với nhau, hai dứa dắt tay nhau di trên đường thật la tình tứ. Khi chiều xuốn thì cả hai cùng nhau ngấm cảnh hoàn hôn. Cô ấy tựa vào minh thật la ấm áp. Minh càng nhìn cố ấy càng thấy thít. Minh chòm qua "try to kiss her" thi .. RẦM.. mình mở mắt ra thì thấy mình đang năm một mình trên thảm. . Ước gì minh nằm thêm chút nưa.
    /uploaded/Taisen gaider/ddfs.jpg
  5. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Hichic....mình có một ước mơ duy nhất là đc cùng đi bộ với GF trên bãi biển. Ơ nhưng fải là đi buổi tối cơ, fải có trăng, fải có sao. Trăng fải sáng thật là sáng, còn sao thì ... nhìu ko đếm hết
    Hichic, tiếc là mình đã từng có những lần như vậy, đi bộ trên bãi biển, ngắm mặt trăng trên mặt biển, lóng lánh....huhu..... đẹp quá....nhưng chỉ tiếc là mình toàn ngắm cái cảnh đó một mình.... Chán thật, chẳng biết bao h ước mơ của mình mới thành hiện thực.
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
  6. girl_like_play_halflife

    girl_like_play_halflife Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    hic mấy bác mơ sao mà hay thế/?? sao mà tình tứ lãng mạn thế??em thì chả mấy khi mơ mấy cái đó. nói ra thì có vẻ hơi ấy nhưng em toàn mơ là nữ sĩ diệt quaí vật he he giải cứu mấy anh chàng đẹp trai .. thôi toàn mơ.. ma quái với lâu đài rắn rết thôi chả có lãng mạnnhư mấy bác đâu. chắc tại nhiễm game nhìu quá. nhưng thế mà lại hay ta
    đùa vậy thôi chứ mình mơ nhìu lắm.. hi vọng nhìu lém nhưng đáng tiếc có cái quái gì thành sự thật đâu mơ vẫn hoàn mơ thực tế vẫn hoàn thực tế nhìu lúc chỉ mơ ước gia đình ngồi ăn uống bên cạnh nhau 1 buổi tối thật êm đềm trong lòng mỗi người o cảm thấy khó chịu . o cảm thấy vuớng víu tất cả thứ gì cả chỉ ngồi bên nhau cuời và cuời. nhưng có lẽ thế thôi cũng còn xa vời lắm huuuuuuuuuuu
    @-}-
  7. Old_Trafford

    Old_Trafford Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    bé luôn năm fmơ thấy mình đưọc mua cho 1cái PS2 để chơi
    còn mấy thwú đi chơi cùng GF lãng mạn vầy bé không quan tâm
    If we hold on together I know our dreams will never die
    Dreams see us through to forever
    When we are out there in the dark We'll dream about the sun
    In the dark we'll feel the light Warm our hearts, everyone
  8. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    hihi, bé ơi, bé cứ lớn lên thêm vài tuổi nữa...thì cái thú ngồi nghiền PS2 của bé cũng sẽ biến mất đấy. Thực tế nó là thế tại vì...hồi trc anh cũng vậy mà..
    Nhưng mà thôi, mơ thì cứ mơ, ước thì cứ ước, mất gì đâu mà ko mơ ước. Cái chính là có biến ước mơ của mình thành hiện thực ko. Hãy sống vì một mục tiêu nào dó. Khi mà đạt đc nó rùi, sẽ cảm thấy sung sướng biết bao....như vậy là đã make our dream come true.....
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
  9. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    UIiii các bác biết ko thuờng ai hay mơ là người ko ngủ ngon giấc ----> hay các bác làm điều gì ác ác nên mới ko ngủ say hahhah. Còn em này chẳng mơ thấy chi cả ngày nào cũng ngủ ngon giấc hahhachẳng mơ chẳng mộng . Đùa các bác vậy chứ em cũng mơ hão nhiều ra phết hii. Mơ toàn những câu chuyện khó thành hiện thực em toàn mơ thấy điều có lợi cho em thôi hehe nào là mơ thấy tiền này nào là mơ thấy bf nè toàn những giấc mơ đẹp mê li nhưng khổ nỗi sao khó thành hiện thực thế (ui mơ mãi chỉ là mơ ) có bà tiên nào cho con ba điều uớc với hehhee. bà tiên ơi cho con ba điều uớc con hứa sẽ cho bớt một điều mà hehhee-----> thế thì may ra mới nhận được hiii----> mình khôn phết
  10. EVIL_GIRL

    EVIL_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    HE HE TRONG KHI MÌNH ĐÃ CÓ PS2 NÊN CHẲNG PHẢI MƠ MỘNG LÀM GÌ CHỈ MƠ CÓ CÁI GAMECUBE ĐỂ CHƠI REO THÔI HÌ HÌ
    Chữ ký không hợp lệ!

Chia sẻ trang này