1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có May Mắn bắt đầu lại không các "Cao Thủ"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kelangthang009, 07/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kelangthang009

    kelangthang009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    -Nói thẳng luôn là em là một thằng rất trẻ con trong mắt "Sói" (ca này là Sói chứ không phải Cáo) :tính tình ham vui, nhát gái, lằng nhằng ko dứt khoát trong tình cảm (năm nay 22 T chưa mối tình vắt vai chắc cũng vì tính cách đó)
    -Cáo: xinh, học giỏi,được nhiều người để ý, là người rất tình cảm. Trong thời gian trước do "thất tình", em bên cạnh đã giúp nó lấy lại nụ cười hồn nhiên và nó đã rất hạnh phúc.
    -Nhưng em rất trẻ con cứ nghĩ bạn bè thì chơi vậy thôi và cũng ko thích nó dạo đó lắm. Và nó đã chủ động nhiều lần nhưng em vẫn trẻ con. Và thời gian chờ đợi của nó cũng gần 1 năm:nhiều lúc ốm đau ko có ai bên cạnh.
    -Em rất hối hận. Đến khi em thật sự rất thích và cần Sói. Thì cũng là lúc, nó quyết định chấm dứt tất cả. Sau đó có người thứ 3 bước vào. Anh đó đã đi làm và chững chạc hơn nhiều. Hôm nay sói có mượn đt em và nt vào số lạ đó với từ ngữ "a nhận đc tn thì nt vào số của e nhé.."
    - Mấy đứa bạn em khuyên:
    + con trai: bây giờ đi học cách kưa gái đi mày
    + con gái: cố gắng lao đầu vào nó đi, chân thành là được, tỏ tình đi...
    Nhiều lúc e định làm theo lời mấy bạn gái nhưng theo bác Quar thì ko đc phép nên thôi.
    - Sói có nói với em :" khi nào muốn có người yêu thì nói chuyện với nó, nó chỉ cho các điểm cần phải sửa, nhiều lắm. Giờ nó có người yêu rồi"
    => Ca này tạch thật rồi ạ ?
    Có con đường nào khác ngoài chấp nhận sự thật này ko ạ ? Các "Cao thủ" chỉ giúp con gà này với:) Thank các Bác ạ
  2. nguyenpr

    nguyenpr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    AK47: Tạch tạch tạch tạch :-D
  3. hungct1101

    hungct1101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2011
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Fire in the hold. Pằng pằng
    Chú còn non và xanh lắm, kiếm mối khác đi
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    22t thì lo chuẩn bị thi tốt nghiệp đại học hoặc kiếm job tốt hơn mà chuyển đi, giờ mà tiền không có, địa vị xh không có, khả năng giao tiếp khéo léo không có, thì đi chợ cũng khó, nữa là tán tỉnh ai.
  5. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    bác này nói chuẩn :)
  6. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Chết thật sao giống chuyện của mình thế nhỉ? :)) Với cái đo đỏ thì coi như là tạch rồi bạn ạ.
  7. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    quên gái gú đi em trai, kỹ năng e thiếu bây giờ là kỹ năng mềm để làm việc, lo mà bồi dưỡng để có được công việc tốt, sau đó đi cua gái sẽ thấy thoải mái hơn.
  8. sot39do

    sot39do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    22 tuổi, xinh học giỏi. chẹp.... ngon nhỉ.. chú cho anh số điện thoại của em nó. Anh hỏi hộ cho :D
  9. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    học hành đi thằng em ạ, cứu vớt sao đc ca này nữa, trù khi chú là bác Sunny, hêh
  10. kelangthang009

    kelangthang009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Vâng, biết là khó mà cứu vãn được nhưng em vẫn .... Haiz. Lần sau ko bỏ lỡ cơ hội nữa! Em cám ơn mọi người đã đọc và giúp em tin chắc hơn là mình tạch ạ :)

Chia sẻ trang này