1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ đề: Cáo hờ hững, làm sao nâng mức tình cảm hơn, nhờ các chuyên gia bắt bệnh với ạ :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi born_to_rule, 07/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. born_to_rule

    born_to_rule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có ca này, đang bị đau đầu, nhờ các chuyên gia giải đáp dùm :(

    Em quen Cáo 1 thời gian (khoảng 2 tháng), do bạn bè chơi cùng nên biết. Cáo thì cũng ngoan ngoãn, học hành tử tế, nhà cơ bản (công chức,giáo viên), bố mẹ cũng có vẻ thoải mái ... nếu kĩ hơn thì Cáo cũng thuộc type hot hot, lắm anh để ý.

    Một lần em đi du lịch cùng nhóm bạn của Cáo, nói chung chuyến đi cũng tốt đẹp ngoài việc lúc đi và về, em ngồi cạnh Cáo nên cũng nói chuyện được kha khá.

    Thời gian sau, nhờ chuyến đi đó mà tụi em close hơn, cũng gặp gỡ nhau nhiều hơn. Ngoài mấy dịp có cả bạn bè, thì em cũng chủ động rủ Cáo đi chơi riêng 4,5 lần...coffee, ăn sáng, xem phim... thi thoảng nói chuyện trên FB, SMS, có chuyện gì thì call trực tiếp luôn.

    Đại khái Cáo là người rất nhiệt tình với bạn bè, tính tình cũng thoải mái, thẳng thắn, thực tế (đôi lúc thể hiện cũng hơi khô khan), tóm lại type người không lãng mạn gì hết. Vì thế nếu em rủ thì Cáo cũng rất nhiệt tình, nếu đi được thì okie, bận thì nói rõ là bận - thường là nếu bận sẽ chủ động hẹn em hôm khác, không bài vở gì hết.

    Trong quá trình đi chơi thì Gà em cũng cố gắng thể hiện tình cảm theo từng bước, cầm tay, ôm nhẹ, nghịch tóc, ngồi nghịch máy tính thì em tự cằm vào vai Cáo, ngồi xem phim, coffee thì em cầm tay Cáo, thi thoảng ôm nhẹ (cầm theo kiểu ko lí do, cầm chặt một lúc lâu) ... đối với các hành động đó của em thì Cáo không phản ứng gì cả, có điều cũng không đáp ứng theo kiểu tình cảm hoặc thái độ gì khác lạ, cũng không hỏi lí do...(tóm lại cảm tưởng chuyện đó bình thường như cân đường hộp sữa).

    SMS, FB, chat chit thì bình thường, Cáo như em kể thuộc type hơi khô, nên mấy cái này Cáo cũng thể hiện luôn, đôi lúc khiến em cũng hơi cụt hứng. Có điều thường ko bao giờ bỏ quên, hoặc ko trả lời tin nhắn của em cả, nếu thấy em gọi nhỡ là cũng chủ động sms, hoặc call lại hỏi.

    Trong quá trình đi chơi chung, gặp bạn bè Cáo thì cũng vui vẻ, trong đó có 1 cô bạn khá là dễ thương. Một lần muộn muộn em rủ Cáo đi coffee, thế là Cáo rủ cả bạn kia luôn, có ý gán ghép, rồi cứ bảo em về nhắn tin cho bạn kia. Em tính vui vẻ thoải mái, nên từ đó hay nói chuyện, thi thoảng coffee với bạn kia, bạn đấy
    lại thuộc type rất sweet, mọi thứ ngược lại với Cáo và giống tính em nên bọn em rất hợp nhau (bạn này có vẻ thích em, nhưng em coi như là cô em gái thôi ạ). Sau này Cáo cứ có ý gán ghép, hay hỏi thăm "dạo này anh với bạn kia thế nào", em cũng đùa đùa nhưng nói rõ là chỉ coi như em gái thì Cáo lại hỏi kiểu "Tại sao anh ko thích bạn kia, bạn kia giống anh mà," hoặc "em gt ko mát tay ...", ...

    Tóm lại, Cáo vẫn hờ hững, bình thường như cân đường hộp sữa, đôi lúc nhơn nhơn ra, ít khi chủ động hỏi thăm, ít thể hiện tình cảm nên em không hiểu ca này lắm. Các cao thủ giải thích dùm em với ạ. Việc cần làm tiếp theo là gì ạ, để có thể nâng level tình cảm hơn nữa trong khi Cáo nó vẫn thể hiện kiểu hờ hững ?

    Topic cũ của em ạ, topic này cũng vẫn là Cáo ạ: http://ttvnol.com/tvty/1380074
  2. interpol2006

    interpol2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    bác thử bơ e ấy vài bữa xem thế nào.jả vớ tán tỉnh e kia xem cô ấy có tỏ thái độ ji khác ko?
  3. nguyenpr

    nguyenpr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chuyển hướng qua con bạn Cáo đi bác, Cáo mà đã gán ghép như thế thì khác nào mấy câu " em chỉ xem anh là bạn/ anh trai ". Em kia hợp hơn thì bay qua tán đi, giời ạ
  4. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Vẫn triển khai hôn hít như bình thường. Cẩn thận gái gài hàng rồi mất cả chì lẫn chài.
  5. Kiep_cam_cua

    Kiep_cam_cua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2010
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Đây đây. nghe lời chiên gia, cứ rứa mà tiến hành khắc ra hành ra tỏi thôi.
  6. born_to_rule

    born_to_rule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Tks bác, đối với bạn Cáo thì em vui vẻ bt, nếu có đi chơi hay coffee thì sau đó kiểu gì em cũng kể cho Cáo, em cũng tránh tất cả câu nói dễ gây hiểu lầm ạ.
  7. scafe4teen

    scafe4teen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    hay thật là hay hay hay
  8. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Cái tội ko chịu dứt điểm nó là như thế, rủ gái đi riêng 4 5 buổi mà vẫn dẫm chân tại chỗ thì bảo sao bản tính gà ko lộ ra, gái chán là fải. Các quá trình đong đưa thuận lợi thì buổi thứ 3 là hôn được rồi:|
  9. fotech

    fotech Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Tính cách 2 ng k hợp nhau thì còn theo đuổi làm gì ?
  10. pn88

    pn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Sao chú dốt thế không biết. Nên nhớ một câu: ban thân của gái không có nghĩa là bạn thân của mình. Nghĩa là chú tuyệt đối không được chơi bời, nói chuyện nhiều với em bạn kia. Bởi vì sao? bởi vì trong lòng gái sẽ đánh giá chú là một cái thằng l.ăng nh.ăng, tham lam.
    Gái nó hỏi "dạo này với em kia thế nào rồi" là nó đang cảm thấy khó chịu đấy. Nếu như tình trạng này kéo dài thì một khi có một con gà khác tới cư cẩm, gái sẽ bỏ đi ngay và luôn.

    Thế phải làm thế nào? Nếu chú cảm thấy em bạn kia xin và ngon thì tán em ấy đi ( vớ vẩn bị gài hàng ). Còn nếu chú quyết tâm tán em này thì stop lại ngay, tốt nhất là lạnh nhạt với em bạn kia, không vồn vã và chỉ giao tiếp để giữ phép lịch sự. Kiểu như: vì bạn là bạn của gái tớ đang tán nên tớ mới nói chuyện , còn không thì phắn đê"

    Gái đang có tình cảm với chú, cứ bình tĩnh. Nó lạnh nhạt thì cứ nồng nàn vào, nó nồng nàn thì lại lạnh nhạt đi. Đừng có xoắn mà làm gì. Ca này nắm trong tay 85% rồi. Không ăn được nữa thì đừng vác mặt lên cốc gặp anh em ở đây nữa.

Chia sẻ trang này