1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thỉnh các chuyên gia về tình cảm ghé thăm giúp đỡ thằng em...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Rising_Sun, 07/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rising_Sun

    Rising_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Ẹ hèm lâu lắm rồi bữa nay em mới vào cốc hóng hớt,hôm nay em cũng có ít chuyện nên chui vào nhờ các cao thủ khai thông bế tắc giúp em.Em xin hậu tạ sau ạ!
    Em cũng không thích vò vo tam quốc,vào đề luôn. Chuyện là thế này em với cáo đều là sinh viên năm nhất,2đứa em yêu nhau cũng được 5 tháng rồi,nước mắt nụ cười niềm vui nỗi buồn đều đã có.Hứa hẹn sẽ chờ đợi nhau trong 3năm.Mà dạo này con cáo nhà em nó hay dở chứng lắm. Cách đây 1tháng trước do cô chị của nó tác động thế nào rồi nó luyên thuyên với em là sẽ chia tay để lo chuyện học tập không muốn bị mất tập trung và sợ bị em lừa dối tình cảm. Em nghe thế thì đành tôn trọng nó mà đồng ý,nhưng 1 thời gian sau nó xin lỗi em và muốn quay lại như trước sau này có đau khổ hay như thế nào thì nó chịu không nghe chị nó nữa. Mà dạo nó hay mất tự tin lắm nó nói rằng sợ sẽ không giữ được em trong 3năm đi học xa cách nhau. Rồi mới đây khi sắp đi học nó bảo sắp phải xa rồi nó cũng buồn lắm nó không muốn nhìn thấy em buồn để cho 1 mình nó buồn là đủ rồi,thế là đêm đấy im im bảo em sáng hôm sau không đc ra tiễn,em không nghe sáng hôm sau vẫn ra tiễn và rồi nó cũng lại xin lỗi vì đã làm em buồn rồi vui vẽ lại bình thường và đi.
    Em chỉ xin kể 2 trường hợp điển hình thôi ạ. Em m0ng đc các cao thủ chỉ dạy đễ khắc phục các tình trạng như trên để nó không còn tiếp diễn và xảy ra nữa ạ.
    Tính tình của cáo thì hay dỡn,hay suy nghĩ,dễ nổi cáu,đôi khi cũng hay làm nũng với em....
    Em xin cám ơn nhiệt tình với những lời dạy của các cao thủ ạ.
  2. xinloiemyeu

    xinloiemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    1
    con này chán chú rồi.ấm chén đê rồi té.loại gái này chỉ là fò thôi
  3. Rising_Sun

    Rising_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bác đã cho vài nhời,cáo em nó là c0n nhà gia giáo nên ấm chén như bác nói dường như hơi mơ hồ mất rồi...
    M0ng các cao thủ khai đường mở lối giúp thằng em. Em biết ơn rất nhiều.
  4. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    --> gái nào cũng là gái, biết cách thì phang được,
  5. thaomoc12345

    thaomoc12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    chuyện của chú na ná giống chuyện của anh, không biết cáo có học tập gì nhau không, có khi học cùng 1 thầy cũng nên. anh đang quyết tâm cho next, chú cũng nên như thế
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Với thái độ của chủ topic thì dĩ nhiên cô kia có điên mới đặt hết hy vọng vào. Vậy nên cô kia chập chờn như vậy là điều dễ hiểu. Hễ còn quen với chủ topic thì còn phải chập chờn thế này thôi. Mai này cô kia may mắn quen đc người khá khẩm hơn thì cũng dĩ nhiên sẽ hết kiểu chập chờn này.
  7. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    hiz, 3 năm thì k đỡ đc rùi
  8. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    đi xa 3 năm à, hix, kiếm em khác đi là vừa
  9. songhan_mdc

    songhan_mdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    tình cảnh của chú tối lắm
  10. Rising_Sun

    Rising_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    bác này máu thế,màu quá có khi bị phản đòn thì em lãnh đủ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ah,không giống như bác nghĩ đâu ạ. Nắm tay,ôm,hôn thì rõ rồi nhưng cáo em nó vốn không thích kiểu dễ dãi nên phải có thời gian bác ạ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ớ,sao bác băm em mà lại không cho em thấy nốt băm vậy ạ. Có cách gì khắc phục được không ạ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bác Bebymilo,bác So3ngo172 và bác Songhan_mcd phang làm thằng em nhụt chí vãi.
    Thế next ạ. K được vì em với cáo yêu nhau nhiều lắm em không muốn 2 đứa cùng đau khổ và thấy ân hận nên các bác có chiêu bài gì giúp thằng em làm cho nó bớt xoạc đi được không ạ?. Em tk các bác.

Chia sẻ trang này