1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chi tiêu có đủ không?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi thanhhoa789, 08/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toeflvn1

    toeflvn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2010
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    thế mớ biết tháng nào có 4.5 cái thiếp mời thì có phải móm ko :(
  2. thanhhoa789

    thanhhoa789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hì! 4,5cái thiếp 1 thang. sợ thật... huhu!
  3. arsenal8660

    arsenal8660 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    cứ cưới và cứ đẻ đi, trời sinh voi ắt sinh cỏ. Con cái là cái phúc của vợ chồng, kế hoạch mà sai cách nó trục trặc đi chữa còn vất vả hơn.thu nhập 9tr/tháng là khá hơn rất nhiều cặp VC bây giờ rồi, các bác ở đây cứ chém gió với nhìn lên, các bác thử nhìn xuống xem, ở các KCN rất rất nhiều cặp VC thu nhập làm gì được 9tr/tháng mà họ vẫn sống đàng hoàng và vẫn sinh đẻ đó thôi.Còn làm bố mẹ thì ai chẳng muốn cho con mình được hưởng những gì tốt nhất nhưng điều kiện mình thế nào thì mình lo cho con ở mức độ tốt nhất có thế là ok rồi, "con không chê bố mẹ khó, chó không chê chủ nghèo".
  4. khutkhakhutkhit

    khutkhakhutkhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý.

    Đúng là cắt bữa sáng đê. Mua hộp sữa đặc, sáng chồng làm 1 cốc, thế thôi, thích no hơn thì mua bánh mỳ gối 5k/chiếc ăn chấm sữa, hoặc mua bơ, 10k/cục, phết bơ. Cách này chống chỉ định với công việc chân tay, bốc vác

    Gái đẻ thì ưu tiên số 1, thậm chí chồng nhịn 1 buổi, trưa chẳng hạn, nhưng vợ thì vẫn phải sữa bầu, thuốc canxi, sắt, kẽm, axitfolic táng đều.

    Tăng gia tắm cơ quan (nếu cơ quan có đk).

    Tối về nhà hạn chế dùng điện. Mà nên dẫn vợ tập thể dục mỗi tối, vừa tốt cho bà bầu, vừa vui, vừa tình cảm.

    2 bạn này trẻ quá, đến chi tiêu còn chưa biết cách, haizzz.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Suy nghĩ "con không chê bố mẹ khó" là suy nghĩ của 1 ng con hiếu thảo và là sự ngụ.y biện của 1 bậc phụ huynh vô trách nhiệm.

    "Đàng hoàng"? Hy vọng chủ topic không hiểu nhầm ý bạn rồi cho rằng bạn so sánh họ với 1 cặp công nhân, hay bạn gì ở trên, 2 vợ chồng đi làm cty "đàng hoàng", không nghĩ là bạn so sánh họ với 1 cặp công nhân học hết lớp 9, phải chịu đựng mức lương thấp.

    So là so với bạn bè cùng lứa, cùng hoàn cảnh, chứ so với người nghèo hẳn hơn mình (những ng từ nhỏ đã k có điều kiện học hành để vươn lên, thay đổi đk sống như mình) thì so làm gì.
  6. ca_ba_sa

    ca_ba_sa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người đã ít tiền còn lười, sáng dậy muộn, đi ăn sáng ờ ngoài vừa đắt vừa không an toàn thực phẩm. Nhà mình vẫn giữ thói quen các cụ dậy sớm nấu cơm hoặc cháo từ thời bao cấp đến giờ ăn vừa quen miệng vừa lành.
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Hix, 2 bạn ở với bmc mà đóng tiền ăn đến 3tr/tháng chỉ để ăn 1 bữa tối, mình nghĩ là hơi bị nhiều ( 2 bạn đi làm cả ngày, tối về dùng điện nước thì mấy ? ) Trừ trường hợp 2 bạn cũng muốn " biếu" bố mẹ thêm trong cái khoản tiền ăn kia. Mới lấy nhau thì cứ bảo thẳng bố mẹ giúp đỡ chúng con vì chưa có điều kiện...
    Ăn sáng và ăn trưa bạn có thể tự nấu ở nhà, trưa mang cơm đi ăn vừa đảm bảo vệ sinh vừa tiết kiệm được thêm 1 ít. Cái khoản đám cưới đám ma nhiều khi là bắt buộc nhưng cái khoản cuối tuần tụ tập ăn uống thì 2 bạn có thể cắt cho đến khi kinh tế khá hơn, tụ tập thì ai chả muốn nhưng mình phải lo cho mình trước đã chứ. Bạn đang bầu bí như vậy tiền khám+thuốc+ ăn bồi dưỡng, sữa khoảng 1tr/1tháng. Đấy là trộm vía 2 mẹ con khỏe mạnh đấy.

    Như nhà mình đây ăn 3bữa ở nhà kể cả hoa quả tráng miệng là 3tr. Tiền điện nước/ xăng xe/ điện thoại thỉnh thoảng cf bạn bè là 1tr. Mình tiền khám thai, sữa, thuốc là 1tr. Đấy 2 vc cứ loanh quanh tiêu trong khoản đấy thôi. Tất nhiên tiền sinh em bé đã có 1 khoản riêng từ hồi cưới. Và nuôi con sau khi sinh thì bọn mình vẫn có kế hoạch để lo cho con rồi. Nhưng giờ tiết kiệm và tiêu trong khả năng của mình. 2 vc vẫn thấy vui vẻ, tinh thần phấn khởi để chiên đấu kiếm tiền :D
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    "Người lớn" mà mở miệng nói ra được câu này sao? "Người sắp làm cha mẹ" mà mở miệng ra nói đc câu này sao?

    3tr/tháng thì chưa đủ tiền bữa tối vừa tiền nhà + điện + nước + internet + tiền hao mòn các vật dụng trong nhà đâu. Ở đó mà đòi bớt. Làm thịt bố mẹ ăn để lấy sức nuôi con à? Khôn ngoan quá kia.

    Chưa có điều kiện (mới là tiền ăn cơm thôi, chứ đã nói đến nhà ở hay tiền nuôi con đâu) thì đừng có mà cưới. Còn con nít mà học đòi chơi trò cô dâu chú rể à?

    Có phải là gia đình bị tai nạn mất hết tài sản đến nỗi đi phải xin cơm ông bà già đâu. Là 2 đứa thanh niên có học vấn đàng hoàng mà đâm đầu nhất định lấy nhau, tổ chức đám cưới quần này áo nọ, chụp ảnh quay video, cuối cùng hóa ra là vặt lông vặt cánh ông bà già ra để mà ăn hằng ngày. Tư cách gì mà sinh thêm 1 đứa nhỏ nhỉ? Tư cách gì để sau này dạy con nhỉ? Hay định sau này dạy con là "Mày yêu ai thì cứ cưới, không có tiền cưới thì xin ông bà, lấy nhau về mà không đủ cơm ăn thì cũng cứ xin ông bà"?
  9. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Đời là bể khổ. Haizz
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    nghĩ đền mà sợ :) .. bác chủ cố lên, có kế hoạch chi tiêu lại là dần dần có đương mà tiến ngay ấy mà.. (em AQ tí chứ em thuộc dạng cực đoan chính trị ah)

Chia sẻ trang này