1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

E nên xử lý như thế nào với gái này ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi daica1USD, 09/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chính bạn muốn gì?
  2. Hosingoc

    Hosingoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    đã bảo kệ tự nhiên nó mà . Nó không thật thì lâu quá nó phải rút thôi :-w:-w
  3. songhan_mdc

    songhan_mdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    chú xác định tình cảm của chú với gái còn dư lào?
  4. daica1USD

    daica1USD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    em thì nửa muốn nửa không, nhưng vì trước đây cũng chưa phải là gì với nhau, nên cũng ko nhiều hy vọng
    thực ra thì là vẫn muốn thử thái độ của nó ntn, để biết nên tiếp tục hay không.

    e cũng nghĩ vậy
  5. iriss85

    iriss85 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/03/2009
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Thái độ của em nó đã rõ ràng như thế thì chú còn muốn thử cái gì nữa ?
    " thử" chỉ là cái bao che cho sự ích kỷ của chú khi muốn trừng phạt em nó thôi.
  6. daica1USD

    daica1USD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    thế theo các bác thì triển tiếp ntn ạ
  7. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Mình chia sẽ chút nhá! Hồi trước mình có một em...2 đưa đi học thêm với nhau, từ đó mà quen...rồi củng nhắn tin, gọi điện, chat chit...sau dần nâng lên đi chơi, hat hò, ăn uống...đến lúc giai đoạn cảm thấy vừa rồi (sau khi quen được 2 tháng). Tỏ tình lần 1, bị từ chối...nhưng mình vẫn quyết bám theo, tỏ tình lần 2, mình rủ ra chỗ mà lúc nào củng đầy những cặp...củng không thành...lần 3 mình chốt hạ nhưng vẫn không được, về bỏ ăn bỏ uống mấy ngày, không liên lạc 1 tuần. Sau có tin nhắn tới..."Ngốc ơi, tối nay đi chơi với mình đi"...mình đành để lại hy vọng một chút...nhưng định không nói gì, rồi củng vác xe tới chở nó. Tới nó mua bánh kem sẵn...2 đứa ra biển ngồi ăn. Mình củng chả buồn nói gì. Ăn xong(mà có ăn được gì đâu[:D]) lên xe mình chở ra chỗ thoáng đãng nhưng kín và lãng mạn...Minh cầm tay nó, và lần này nó cho cầm tay, nó hỏi: Không giận mình ah...Mình nói thẳng(anh em luôn): Thế đã chấp nhận anh chưa. Nó ấp úng: uh, mà tại anh ngốc quá đó thôi! Và rồi gì gì đó sau đó thì không biết nhưng nói chung lúc đó thì củng vui:D

Chia sẻ trang này