1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự kỉ động @_@

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi grasspig, 09/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Bao giờ cho đến bao giờ nhỉ?
    Chìu ni đi làm về chỉ nghĩ tới câu hỏi đó. hay là đã có mà mình ko nhận ra, chắc chỉ quẩn quanh đâu đó thôi. đã sang giữa tháng 11 AL rồi. Tết đến nhanh như hơi thở vậy... chả thiết 1 vài chuyện, buồn 1 vài người, căng thẳng cũng xuất hiện nhưng mình lại tìm cách dẹp bỏ đi.
    Phật dạy: Phải sống tỉnh thức. Nghĩa là ngay giây phút đang sống con phải tận hưởng, an nhiên tự tại, chớ lo lăng. Nhưng Phật ko dạy con cách nào để con tin tưởng được vào 1 con người, cách nào để ko lo sợ những rủi ro có thể xảy ra. Khi con ngồi đây lo lắng, nghĩa là con sẽ phải tìm ra cách đối phó nếu xảy ra sự cố. Như vậy con có phải là sống ko tỉnh thức ko?

    Chuyện cuối cùng muốn nói: đã làm ăn kinh doanh đừng bao giờ nghĩ tới chuyện cướp chén cơm của người khác. Vì nếu bạn cướp của người khác sẽ có người cướp lại của bạn. Nguyên tắc làm ăn của mình, vì thế mình rất ghét những người luôn có ý định đó.

    Mọi việc sẽ không tốt đẹp đâu, nhưng lo lắng cũng ko thể làm mọi việc tốt hơn... cứ an vui ngày nào hay ngày đó. tới ngày phải ngồi nói chuyện thẳng thắn sẽ phải nói thôi. Khi ấy sẽ có rất nhiều mất mác. Chỉ vậy thôi.
  2. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Tell me what you want to hear
    Something that were like those years
    I'm sick of all the insincere
    So I'm gonna give all my secrets away

  3. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    [​IMG]
    [​IMG]

    Hoi an's night
  4. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    đang ở dưới hố sâu thăm thẳm
  5. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Mỗi một ngày là một sự cố phát sinh. Ta cố gắng giải quyết, ta đã cố gắng mỉm cười. Chỉ cần cầm cự qua ngày hôm nay ngày mai sẽ tốt hơn. Cứ thế cứ thế, và ngày mai lại là 1 vấn đề khác để ta si nghĩ giải quyết và lại mong chờ 1 ngày mới tốt đẹp hơn.

    Ngày mai sẽ tốt đẹp hơn. Vì răng? Vì nếu ko tốt đẹp hơn thì nó cũng ko thể tồi tệ hơn nữa.

    Cứ vậy đi... Ngủ ngon Uyên.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mỗi một ngày là một sự cố phát sinh. Ta cố gắng giải quyết, ta đã cố gắng mỉm cười. Chỉ cần cầm cự qua ngày hôm nay ngày mai sẽ tốt hơn. Cứ thế cứ thế, và ngày mai lại là 1 vấn đề khác để ta si nghĩ giải quyết và lại mong chờ 1 ngày mới tốt đẹp hơn.

    Ngày mai sẽ tốt đẹp hơn. Vì răng? Vì nếu ko tốt đẹp hơn thì nó cũng ko thể tồi tệ hơn nữa.

    Cứ vậy đi... Ngủ ngon Uyên.
  6. chungnovoliemsiqua

    chungnovoliemsiqua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2013
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tao không muốn nói hết những nghi ngờ của tao về những mưu hại tao từ nhỏ. Nhưng lũ heo chó mặt người đông quá, tởm quá; không thể để chúng giở mưu độc lại sống yên được.
    Hồi bé, đã có lần tao hỏi về tại sao có những hạt bé li ti khi nhìn lên bầu trời xanh; được trả lời là hoa mắt hay "mắt tinh thế". Đây là 1 trong những cơ sở tâm lý đánh giá đường lối tư tưởng (cộng với lý lịch thành phần) là tiền đề cho những mưu hại tao sau này.
    Khi tao còn nhỏ, có lần bà Lưu gần nhà nói cần gạch xây tường rào, lại đúng lúc tao biết trên tầng thượng có gạch (chống nóng?) mà tao không biết. Thế là tao lấy vài viên bán cho bà Lưu. Sau này, đầu năm 2005, "tình cờ" quen nhóc con có bà họ Lưu ở thôn/xã Ái Quốc. Toàn những trò định vị qua net/điện thoại mà dùng gái dẫn nghiệp; dựa vào bản năng gốc của con người và nhân giai đoạn tao đang phục hồi trí nhớ. Và chuyện này cũng có thể làm nhân mối cho việc đổ nước gây thấm trần nhà tao nhiều lần, mà các hộ tầng 3,4,5 không nhận; dẫn tới cãi nhau và Phan tăng thản đột tử.
    Sáng 14/7/2004, tao bị tai nạn gọt sọ, mất một phần trí nhớ - không nhớ vì sao tao bị thế. Tao không bao giờ tin chuyện Hùng đi trước, Cường đi sau, Tú đi cuối cùng mà có kẻ đi xe máy đánh võng quệt ngã tao rồi chạy được. Tao bị gọt sọ 39 mũi khâu, sái khớp háng và khớp cổ chân, mất nhận thức 7 ngày trong 14 ngày nằm viện, về nhà còn phát hiện vết thâm dưới bả vai trái cả tháng mới hết???!!! Phải có kẻ thủ ác trong 1 âm mưu tính toán kỹ.
    T4/2005, tao làm thị trường vùng Phú Thọ, 2 lần tự ngã vì xe khách chạy lấn đường sát chiều bên phải tao đi; phải tự ngã để tránh. Chuyện này có tài năng Nguyễn Quang Tâm, kỹ sư GTVT đi cùng biết.
    Khi tao lớp 7 thì phải, tao đã có lần cà chân vào mông 1 đứa trẻ vì nó lê la, ngồi bệt ở cầu thang bên kia khu nhà tao. Tao cứ làm sai là ăn đòn của bố; thế mà sau này lũ quỷ mặt người lại còn cộng nghiệp, bẫy tai nạn gọt sọ và sai khớp chân.
    Khi tao còn nhỏ, 1 lần nghịch súng đồ chơi bắn vào má 1 đứa nhỏ hơn. Việc này được cộng nghiệp với những lời nói ngu dại hồi bé về anh hàng xóm và có thể cộng thêm lời bơm đểu về quan chức cỡ bự bị cầu lông bay vào mắt; để trở thành nghiệp báo rạch kính vào lông mày trái xuống mắt suýt mù; sau này giảm thị lực mắt phải.
    Khi tao làm việc ở chi nhánh công ty thể thao Thái Việt, 1 lần bị ngạt thở vì gối đè lên mặt và phòng mất điện, quạt thông gió không chạy. 1 lần khác, nộp tiền cho công ty qua ngân hàng thì thiếu 1 triệu, phải bỏ tiền bù vào. 1 lần khác nữa, con ranh kế toán giả mạo giấy thu tiền của kho bạc.
    Toàn heo chó cả, các sân khấu/ trận địa tư tưởng chúng nó dựng lên để gì kín, đổ tội cho tao từ nhỏ rồi. Tao chửi tiếp: CHÓ ĐỊT CẢ HỌ NHỮNG ĐỨA ĐÃ VÀ ĐANG THAM GIA HÃM HẠI TAO.

    Nếu có một cuộc diệt chủng mới ở Việt Nam, số lượng là bao nhiêu nhỉ?
    Thêm phần bổ sung là đối tượng bị diệt chủng là lũ heo chó mặt người lợi dụng cơ chế ngầm bức hại thành phần yếu thế như tao. Lũ heo chó đấy đông lắm và đa dạng lắm, từ quan chức cao cấp tới lũ súc sinh ranh con.
    Tao đoán số lượng vài triệu trở lên.

    Chó *** con mẹ đưá lãnh đạo nào hèn *** dám nhận mưu hại tao và những đưá vô sỉ cài virus vào đt tao khiến tao khó viết.
    Tao tạo folder "nơi nhốt heo chó cuả cơ chế". Bọn chó lợn *** sắt đều bị nhốt trong đó. Chó iả vào mặt lũ giật dây phá tao và bọn tay sai. Lợn iả vào mặt lũ chôm chiả chuyện đời tao.


    Nếu có một cuộc diệt chủng mới ở Việt Nam, số lượng là bao nhiêu nhỉ?
    Thêm phần bổ sung là đối tượng bị diệt chủng là lũ heo chó mặt người lợi dụng cơ chế ngầm bức hại thành phần yếu thế như tao. Lũ heo chó đấy đông lắm và đa dạng lắm, từ quan chức cao cấp tới lũ súc sinh ranh con.
    Tao đoán số lượng vài triệu trở lên.


    Chó *** cả họ những đứa điên rồ, lợi dụng quyền lực, các mối quan hệ tông tộc, lợi ích, quốc tế... để phá tao. Chúng nó toàn những đứa ở cấp cao cỡ bộ chính trị hay những kẻ già đầu vừa sỹ vừa bẩn; cho tới lũ chó ranh ngày ngày được chó bố lợn mẹ chúng nó thả ra đường để cắn tao.

    chó địt mẹ những giống nòi nhân tao bị bức hại mà giở thói heo chó phá quấy tao. những nòi giống đó toàn là những họ lớn, nhưng chúng đéo có liêm sỉ. ô nhục cho cả tông tộc chúng nó. chó địt mẹ chúng nó, ỉa vào mặt chúng nó, từ trung ương tới địa phương; cùng nhau đọc những lời chửi của tao như bữa ăn hàng ngày của chúng mày đi.
    chó địt mẹ những đứa nào nhân việc x,y của tao để dựng tin, dựng chuyện mưu hại tao; mạo danh dân tộc, yêu nước... cái địt cả họ chúng mày; vô liêm sỉ cả. bọn hoàng bóng gió đổ lỗi cho bọn nguyễn lý, bọn phạm cũng bóng gió đổ lỗi cho bọn nguyễn lý, bọn nguyễn bá thì hạ tiện, đê hèn đéo dám nhận đã dự mưu phá quấy tao, các tông tộc heo chó nô tài của chúng là trần, lê, đào, ngô, đặng... cũng dây máu ăn phần.
    chúng nó đê hèn, sợ nòi giống người ta tốt, bẩn như chó, học đòi kiểu chu nguyên chương giết người có lá số tốt. bên usa thì dựng phim due date ăn cắp chuyện của tao.
    thế giới này toàn súc vật tiến hóa và ác độc.
    Chó *** cả họ những đưá súc sinh vưà ngu vưà sỹ vưà bẩn vưà hèn; phá cuộc đời tao từ thuở bé tới giờ. Bọn chúng giống Chu nguyên chương và hèn hơn.

    chó *** cả họ giống chó săn cuả cơ chế bìm bịp cứ giở những loại mật *** mà thanh trừng những giống nòi yếu thế.
    Khi bố tao chưa mất, đã cãi nhau với các nhà hàng xóm về việc lấn chiếm đất lưu không, lấn chiếm không gian. Tới khi bố tao chết thì họ tộc chúng nó giả nhân giả nghiã chuyện abc nhưng vẫn là gì kín, vu vạ, gây tai nạn, hạ độc... bọn đó là họ hàng các hộ 101&201 lê, cao, phan.

    Xem thêm trên google: ngoctusg, haysongvuimoingay, kexucthanruatoi, midnightbigsmile
  7. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    [Rồi sẽ đến một ngày có người ôm lấy ta và hỏi về tình yêu
    Là bước đi bên cạnh nhau mặc gió mưa đầy ắp
    Một người choàng tay lặng yên và một người mở lòng ra mà khóc]

    Thơ Nguyễn Phong Việt
  8. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Ngày mai sẽ bắt đầu chuyến đi mong đợi nhất trong năm của mình. Cả nhà đi du lịch lần đầu tiên cùng nhau :) Nhìn Tía, Má chộn rộn chuẩn bị hành lý mà mình cũng thấy náo nức.
    Vác balo đi lang thang mấy năm, giờ mới tổ chức đc 1 chuyến đi dành riêng cho gia đình, haizzzzzz Tía, Má lúc nào cũng bận, lúc nào cũng phải lo chuyện này, chuyện kia.
    Giờ còn lo chuyện đàn gà con của Tía hơn 60 con gởi ai cho ăn, hồ cá cũng cần ng cho ăn, 2 con chim Yến mập ú của mình, còn thêm cái vườn cây toàn mấy cây đi Thái xách về nữa chứ, đúng là lần đầu cả nhà mới đi hết nên thấy sao tùm lum chuyện để lo ở nhà quá :)

    Vui quá, mình sẽ tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian sắp tới, hahaha
  9. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Hoa nở để rồi tàn
    Trăng tròn rồi lại khuyết

    Cuộc sống luôn luôn xoay chuyển như thế, chẳng thể nào cứ bình yên mà ko có chút khó khăn. Khó khăn vượt qua được lại cảm thấy bình an. Nếu cứ ngại khó chọn lấy cách sống lẩn tránh, không đương đầu giải quyết chho dứt điểm thì cũng chẳng mang lại chút bình an nào.
    Hoa tàn nhưng sẽ đậu trái, trái già rụng xuống lại thành cây, cây lại ra hoa. Cuộc sống chẳng phải như vậy mới xoay vần, mới thú vị sao?
    Mình sẽ tiếp tục bước lên, ko ngại khó khăn nữa... Năm 2012 xem như đã ngủ quá yên và quá sâu. Năm nay, mình sẽ làm tốt hơn.

    Uyên, 5-ting!!!!!
  10. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    60 ngày
    59 ngày
    58 ngày
    và hôm nay thì còn 57 ngày...
    mình mỗi ngày đề đếm lùi tới ngày em mình đi học xa. Mẹ mình thì cứ nấu gì ngon ngon ăn là cứ ngồi ứa nước mắt, em chưa đi mà cả nhà ai cũng buồn hết. Mình sẽ là người buồn nhất, 2 chị em thân thiết, có nó ở nhà chỉ cần cãi nhau vài ba câu cũng thấy ấm áp, giành nhau 1 cái đùi gà cũng thấy quá hạnh phúc...

    haizzzzzzzz, mấy hnay sg nắng quá. Trưa cũng ngại đi ra nắng.

Chia sẻ trang này