1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự kỉ động @_@

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi grasspig, 09/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Hãy cố vươn vai mà đứng
    Tô son lên môi lạnh lùng
    Hãy cố yêu người mà sống
    Lâu rồi đời mình cũng qua.
  2. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Đã kết thúc rồi, từ giờ chỉ có công việc thôi nhé!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]

    我 的 矮。。。
  3. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Vẫn còn dư âm vui vẻ! hôm nay là 1 ngày tốt lành dù Sg hôm nay sấm chớp đùng đùng, haha
  4. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    "Jimmy please say you'll wait for me
    I'll grow up someday you'll see
    Saving all my kisses just for you
    Shine with love forever true"
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    ...
    Lần cập nhật cuối: 19/05/2014
  5. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Sếp mình dã man có thừa. Chiều thứ 7 nói chỉnh hồ sơ thầu yêu cầu tối email gấp mà hok thèm quan tâm tới chuyện thứ 7 ng ta còn có ng iu, hay hò hẹn chi chi... Túm lại cứ xem như mình "ế thành truyền thuyết"

    Okey, ngoài chuyện phát sinh phải làm lại hồ sơ thầu. Mình còn phải viết thêm 2 bài báo cáo nữa!
  6. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    http://mp3.zing.vn/album/Breathless-Kenny-G/ZWZAZF7A.html?st=2

    Một trong những album nổi tiếng của Kenny G.

    Hôm nay đã cắt bay mái tóc dài dưỡng mất 2 năm. Mình lại tóc tém như thuở nào. Dư luận đánh giá nhìn chung là tốt, Mẹ mình còn nói mình đi đổi giấy khai sinh vì nhìn cứ như 15 tuổi, haha. Còn ông ấy là người đầu tiên thấy mình chỉ thốt lên: u r great ^^, chữ này ko có nghĩa là trẻ, đẹp, hay xinh... chắc muốn ám chỉ mình dám cắt tóc thôi! haizzzz
    Mai đi làm mới biết tình hình ra sao... Thôi, cứ tự tin, miễn mình thích là được :-"
  7. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Chào em.
    Lâu quá rồi......

    À mà anh nghe nói khi người con gái đi cắt tóc, có nghĩa là người đó đang có 1 thay đổi lớn đó.
  8. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Dạ, chào anh. Lâu quá rồi heng? Anh khỏe không? Công việc vẫn tiến triển tốt hả? Đàn chó nhà anh có thêm thành viên mới nào ko?

    Em cắt tóc xong đúng là có rất nhiều sự thay đổi. Tất cả đều rất tốt đẹp ^^
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đêm nay thức khuya chỉ vì chiều nay đi làm về mệt mình đã lun ra ngủ tới 10h30 mới dậy...
    Cả 1 tuần mệt mỏi thấm vào 1 buổi chiều thứ 6. Ngủ dậy thấy tùm lum cuộc gọi nhỡ của sếp, đối tác, bên thi công, bên giám sát... haizzzzzzzzz
    May mà mình để rung, nếu ko cũng ko nghỉ ngơi đc tròn giấc.

    Hôm nay 8 với thằng bạn từ thời Sv, chắc cũng làm bạn hơn 10 năm rồi. bạn mình có đứa con gái nhìn yêu quá, ngày xưa sợ ế vậy mà cuối cùng nó lại lấy vợ và sinh con trước mình. Thế mà cứ hứa tới năm 30, bà vẫn còn ế là tui cưới bà giùm cho. Hồi trẻ, cái chi cũng nghĩ ra được, cái chi cũng hứa được. Cứ tưởng 30 là xa lắm, ai ngở giờ mình đã bước qua 30 một bước xa rồi.

    ====
    Từ bỏ đi tình cảm là 1 điều rất ko vui. Ai cũng phải vùi đầu vào công việc để quên... và rồi mình sẽ quên
  9. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Rảnh rỗi. kì cục thật... cứ y như là bình yên 1 ngày trước khi bão tố đến vậy!
  10. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    [Người càng che giấu nhiều bao nhiêu lại càng muốn có người hiểu và lắng nghe mình bấy nhiêu. Không phải là không muốn nói mà là nhất định phải đúng người mới có thể nói.

    Nhiều khi nói những bí mật của mình cho những người xa lạ, những người không quá thân thiết dễ hơn nhiều so với những người thân thiết và ở gần bên. Vì còn lo sợ phản ứng của người đối diện không như mình mong muốn nên nhiều khi con người ta lựa chọn che giấu.]

Chia sẻ trang này