1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều có thể nói ra được

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 10/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giotsuongnon

    giotsuongnon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Im lặng là vàng ................................
  2. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Còn cái gì nữa để giữ mà phải im lặng hả bạn? Mình cũng chưa hiểu hết ý bạn?
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Hãy thắp ánh sáng trong hồn tôi, khi yêu thương không quay về, vì tình anh đổi thay
    Bao nhiêu mơ ước đang tan dần, nhạc điệu ân ái nay còn đâu
    ...

    Tự dưng đọc được mấy dòng này của một bài viết cũ, thấy muốn hát bài đó quá, nên type ra.

    Quả nhiên mình thích tâm sự bằng tiếng Việt hơn là viết những lời vô cảm bằng tiếng Anh. Do đột nhiên có hứng muốn viết tiếng Anh, nhưng cứ văn vào là lời Việt ra.

    Mình đã hỏi ý kiến vài người thân về các mối quan hệ của mình. Ai cũng thống nhất là mình không nên làm gì cả, cứ bình chân như vại chờ cái gì đến sẽ đến.

    Mà mình mà yên tịnh được như thế trong khoảng 3 tuần là bình yên rồi, không còn xáo động gì nữa đâu. Cái chính là từ đây đến lúc đó mình sẽ đối diện với cảm xúc ra sao.

    Cảm xúc không nhất quán, khi thế này, khi thế kia, toàn là mâu thuẫn với nhau. Nhưng lòng mình thế nào thì mình rõ nhất, đó là mình còn cần. Nên mình chỉ hành động theo ý thức này, mặc kệ cho vô vàn cảm xúc khác nhau và mâu thuẫn với cái cần kia xảy đến. Vì mình biết, khi mình yên tĩnh, thì mình sẽ lại thấy thiếu vắng.

    Có những lúc muốn bấm một tin nhắn, nhưng khi đang thao tác và xoay xở với những con chữ thì cảm giác không muốn lại hiện về. Theo quán tính mình tiếp tục thao tác cho đến khi tin nhắn được gửi đi vì mình biết mình chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh mong chờ.

    Và dường như lý trí của mình lại đem lại cảm giác cần dai dẳng hơn bao giờ hết. Cái đầu mình nó không chịu buông, không chịu từ bỏ; mặc cho cảm xúc nhiều khi là chán và thấy không tới đâu. Có khi mình thấy rất bình thường, nhưng lòng mình nó không chịu nghĩ thế. Nó bám lấy cái ý tưởng là mong muốn tái hợp, hoặc là nhận được một sự quan tâm.

    Nhưng lòng này cũng tự bảo lòng (cái cảm xúc nhất thời) rằng nên thôi đi, không làm gì cả. Cái gì đến nó sẽ đến. Nếu là của mình thì cuối cùng sẽ thuộc về mình, nếu không phải, thì nên cho nó đi.

    Có lẽ nên viết một bài luận bằng tiếng Anh để cải thiện kỹ năng viết của mình. Không hứa chắc nhưng sau đó sẽ post lên bài viết tiếng Anh.

    Cheers!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    I am learning within a book titled Academic writing, from paragraph to essay. The first excercise is choosing three out of five topics to write about. And I have decided to write about festivals, friends, and my country.

    But now I am sleepy. It is almost 10 pm now. I should go to bed. I am writing it the following days.

    Cheers!
  4. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18

    Cảm xúc chán

    Thấy không tới đâu

    Vậy mà lý trí không buông?

    Phải chăng la đang cố tự ru mình vào ảo tưởng bằng cách áp đặt cho lý trí hoặc là đang chờ 1 sự thương hại?
  5. nikonda

    nikonda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mình đã hỏi ý kiến vài người thân về các mối quan hệ của mình. Ai cũng thống nhất là mình không nên làm gì cả, cứ bình chân như vại chờ cái gì đến sẽ đến.
    -----------------------------------------------


    Chuẩn rồi. Cứ bình thường. Cái gì của mình thì nó sẽ là của mình. Cái gì ko phải của mình thì nó là ...của người khác.
    Qui luật diễn biến tự nhiên của tình cảm nó luôn như vậy. Tuân theo tự nhiên thì sẽ thanh thản, thoải mái, thành công. Cố làm ngược lại thì xì trét, thất bại.

    chúc may mắn!
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Cái ảnh cười xinh này bạn. :) Mắt lấp lánh thêm niềm vui nữa thì đẹp lắm. :)
  7. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Cám ơn các bạn nha, đã cho mình comments, silent, nikonda và maybeU. Đặc biệt là bạn maybeU vì đã có lời ngợi khen.
  8. ngletamphuc

    ngletamphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang học cách im lặng, nhưng chưa học được
  9. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Mình cũng chưa học xong bài học im lặng mà bạn [:D], đôi khi vẫn muốn nói ra dù cho im lặng là tốt hơn cho mình. Nhưng đã chọn tâm sự là kể ra hết suy nghĩ của mình, dù bây giờ có kín tiếng một chút nhưng vẫn là nói rõ nỗi lòng mình. Nên nhiều khi những người liên quan (nếu có) sẽ không hài lòng (chẳng hạn như một người có ý với mình và theo mình thấy là phù hợp với mình, sẽ có hạnh phúc). Nhưng mình đã chọn nói ra tâm sự về người yêu cũ dù biết có thể người đó (nếu thực sự có ý với mình) sẽ bất mãn. Dù gì đi nữa nói ra cũng nhẹ lòng hơn.
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Mình định viết tiếp 3 chủ đề tiếng Anh hôm qua mình hứa. Nhưng cả ngày dạy học và mới đi chơi về nên mệt quá không co tinh thần hay đầu óc để viết. Thôi để bữa khác vậy. Đã viết lời giới thiệu rồi mà phải xóa đi.

    Mệt quá rồi thôi đi giải trí chút đã.

Chia sẻ trang này