1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên cưới máy bay?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi alibaba29_10, 11/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alibaba29_10

    alibaba29_10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    (Máy bay của anh ơi!)
    Các cụ ạ, em và một máy bay đang yêu nhau, thật sự là rất yêu, yêu thật lòng.
    Nếu chỉ là yêu không thôi thì đơn giản, nhưng mb muốn yêu nghiêm túc và tiến tới hôn nhân, e cũng rất yêu mb và muốn tìm một điểm dừng,nên e cần đc chia sẻ và góp ý của mọi người!
    Chuyện này hơi dài nhưng e mong mọi ng sẽ đọc.
    Trong lớp tại chức e đang học có một chị sn 84, tuổi Tý[:D]
    Chị này nhìn dễ thương, da trắng môi đỏ, mẫu phụ nữ hiện đại, nói chung ko có gì phải bàn. Trong lớp thì cũng nhiều thằng lăm le, ve vãn chị lắm, nhưng chị ko thích thằng nào cả, em chắc chắn thế.
    Bản thân em thì nhìn chị e cũng thích lắm,cảm giác lần đầu tiên gặp là hâm mộ và ấn tượng chị, nhưng e ko bao h nghĩ e sẽ y chị, ko bao h nghĩ có ngày hôm nay.
    Trong lớp e cũng ít có cơ hội đc tiếp xúc và nc với chị. Lần đầu tiên nc với chị là hôm làm bài thí nghiệm, e và chị đc phân ngồi cùng nhóm, lần đầu ngồi gần chị, đầu óc, tim cật cứ loạn hết cả lên, nhưng e cũng cố giữ bình tĩnh, tranh thủ xã giao làm quen với chị, đc biết chị tên H, đang làm kế toán, lúc sau thì giao lưu với chị yh và sđt, hai thứ này quan trọng vãi các bác nhỉ[:P]
    Những ngày sau đó, e và c có nhiều thời gian nc với nhau hơn, lúc rảnh 2ce hay buôn đt hoặc chat với nhau, và nc rất hợp gu. C hay nói về cs, cv và tình yêu, còn e giống như ng lắng nghe và chia sẻ. Thi thoảng có lần nc với c e cũng thử thăm dò về mấy thằng tán tỉnh c trong lớp, nhưng c bảo vớ vẩn, e thấy yên tâm hẳn[:D]
    Thời gian đó với c e vẫn với tư cách là một thằng e, một ng bạn thân cùng lớp, ko hơn ko kém. Và c thì luôn tin tưởng và có chuyện j cũng tâm hự với e[​IMG]
    , nhiều lúc nc trêu đùa rất vui.
    Có một quãng e ko liên lạc j c cả, chắc phải một tuần, mỗi ngày đều nc với c, nay tự nhiên thấy trống vắng, thấy nhớ
    Hôm ấy đi đá bóng, bia bọt mãi 23h mới mò về nhà, lên giường ngủ lôi đt ra nt với c, e nhắn là: C ơi hình như e y c rồi, một tuần ko liên lạc e thấy nhớ c.//. E cũng chỉ nghĩ nt trêu đùa c thế thôi, cứ tưởng c sẽ nghiêm túc mắng cho một trận vì c này rất nghiêm túc, người lớn vãi[​IMG]. Ko ngờ c ko có j tỏ ra là suy xét e cả, c còn tỏ ra vui vẻ và cứ thế e với c thân thiết hơn.[:D]
    Rồi lần đầu tiên đưa c đi chơi, lần đầu tiên e phải chuẩn bị rất cẩn thận, từng thứ một cho lần hẹn hò đầu tiên, hẹn hò với e thôi chứ với c chắc chỉ là một buổi đi chơi bt thôi, e đoán thế. Nhưng mà đi chơi với c, người đẹp ngồi sau xe nên e vẫn cứ tán tỉnh, gió bão như thường[:D]
    Àh, e nói thêm là từ sau hôm e phê rượu, e nt nói y c. Sau đó thi thoảng e vẫn tán trêu c thế.
    Lần đầu đưa c đi chơi, xuống Tây Hồ ăn kem, bác nào ở gần đấy chắc biết cửa hàng Kem Tràng Tiền 54 TH, ăn kem xong lại lượn xuống Mỹ Đình chơi chợ đêm, xong ra vườn hoa ngồi hóng gió. Đứng nói chuyện một hồi, ko hiểu sao lúc này cả c và e nói chuyện đều rất nghiêm túc. Lúc đó e nghĩ dù thế nào cũng phải nói ra suy nghĩ trong lòng mình về c, đây là cơ hội, thế là e à ơi gió máy loạn lên, c đứng đối diện, nhìn e rất nghiêm túc và say sưa. Thực sự e ko bjo nghĩ c lại đón nhận thái độ của e nghiêm túc như thế, lúc sau c cứ hỏi là tại sao e lại y chị, lại chọn c, có nhiều cô gái khác trẻ đẹp hơn c, c già rồi,,blo, blah...E lúc đó ko nói gì, tiến lại gần và cầm tay c, ôm c, e ghé tai c bảo: C ko cần pải nói những lời vô nghĩa đó, e muốn đứng ntn mãi, ntn thật tốt biết bao,,..he he cái này thì ko cần nghĩ e nói và làm đc luôn các bác ợ[:D]
    Thời gian sau đó, e và c giống như hai ng đang y, nhưng có lúc thực sự, có lúc mờ nhạt. Xưng hô thì vẫn c-e, có lần e đã đề nghị thay đổi, gọi = a-e, nhưng gọi thế đc 2 hôm thấy thế nào ấy,ko quen nên vẫn xưng hô như cũ, vụ này ko biết nên tính như nào cho hợp lý các cụ nhỉ?:-w
    Ở trên lớp thì vẫn như c-e, bạn bè bình thường, có lần e cũng hỏi c là trên lớp thì mình sẽ tỏ ra ntn, thì c chốt xanh rờn là: mình thế nào thì cứ như thế, vc j pải dấu diếm ai..., nghe xong e choáng luôn:-O, e chưa hình dung đến khi cả lớp biết e và c y nhau thì sẽ ntn.
    Nhưng c thì có vẻ ko quan tâm đến điều đó.
    Nói riêng về chuyện abc,xyz thì vẫn chưa có j cả. Mà ko hiểu sao với những ca khác thì có cơ hội là e cũng chiến ngay, tội j[:D]
    Nhưng với c này, e có cảm giác tôn trọng hơn bjo. Mỗi lần đi chơi thì lúc về bao h e cũng tạt qua công viên hay lên đê đứng hóng một lát, và thời gian ngắn ngủi đó là lúc e và c đều im lặng,ko nói. đứng ôm nhau thật chặt và hôn thật lâu mới về.
    Có lần đi chơi gặp trời mưa, nhớ hôm đó c qua cty đón e, đi chơi về lại đưa e về cty. Lúc về gần cty đứng dưới hàng hoa sữa hôn nhau, mùa thu mà btoi' có tí mưa bay thì hoa sữa lại càng thơm nồng hơn, lúc đó thì ko nghĩ đc gì, ở gần c thì chỉ muốn chiếm đoạt[:D], nhưng h nghĩ lại lãng mạn vl[​IMG], ở trên lớp có khi thoáng nhìn trộm thấy vẻ mặt c lạnh lùng,nhưng mà lúc hôn nhau khuôn mặt và đôi mắt c sao mà khờ dại.
    Nhưng có lúc c cũng hỏi lại e, kiểu nghi ngờ, muốn biết e có thật lòng y hay ko? Vì c này rất nghiêm túc, người lớn nữa chứ, hình như c muốn e xác định,[​IMG]
    E thì cũng rất y c, c là mẫu ng hiện đại, khuôn mặt nhìn phúc hậu, thông minh, biết tính toán, sau này lấy vợ e cũng muốn 2vc làm kd, mà e cũng muốn tìm một điểm dừng rồi, phiêu mãi có lúc cũng mệt phờ. Nhưng mà dừng hẳn thì ko biết ntn các cụ ạh, e thì e ko muốn mất c này, và e tôn trọng tình cảm của c ấy.
    Một là e y c này và qđ ra trường là cưới
    Hai là thôi, vì y mà ko xác định thì làm khổ ng ta, chia tay luôn cho đẹp.
    CÁc cụ bảo e nên làm ntn?
    Thực sự mong các cụ nghiêm túc tư vấn giúp em...[​IMG]
    Thank all!


  2. scafe4teen

    scafe4teen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    hỏi tí ko phải có phải bạn nhỏ hơn chị 2 tuổi ko vậy ;))
  3. alibaba29_10

    alibaba29_10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    e 87 nhỏ hơn 3t a ơi
    kể 2 thì đẹp nhỉ
    cái này cũng là một lý do khiến e pải nghĩ
  4. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Bạn chủ topic có 24 giờ để sửa tiêu đề, nếu không mình sẽ khoá hoặc chuyển sang box Tâm Sự.
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
  6. fotech

    fotech Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    3t đã là gì, có cặp hơn nhau 10t vẫn hp
  7. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    có 1 người con gái tốt, có những cái như thế..theo mình nghĩ là bạn đã xác định rồi..chẳng qua lăn tăn về chuyện tuổi tác thôi ,,
    dẫn về nhà cho bm cho ý kiến..
  8. scafe4teen

    scafe4teen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    nói chung lái máy bay thì nên sống nội tâm một tí vì cáo suy nghĩ sâu sắc hơn mình nếu không cũng khó hoà hợp lắm
  9. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Cái này bạn phải tự hỏi lòng mình chứ sao lại lên đây hỏi toàn người lạ chuyện hôn sự của bạn?
  10. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Nghe em kể về chị của em mà chị cũng thấy có cảm tình @} Tiến đi em, yêu và lấy người hơn tuổi có một cái lợi, cực lợi mà trong các mối quan hệ với người người bằng hoặc kém tuổi em sẽ ko bao giờ có được, đó là họ ko nhõng nhẽo, cằn nhằn vớ vẩn; rất biết hi sinh, chiều chuộng người yêu; rất tâm lý, biết chia sẻ, chứ ko phải vô tâm vô tính như mấy em teen teen; và quan trọng khi cưới nhau có con cái vào thì gia đình sẽ được đóng dấu bảo đảm vì có một người vợ chín chắn, luôn biết vun vén cho gia đình, nhường chồng nhường con.

    Nói chung còn nhiều cái lợi lắm, một chốc lát trước giờ ăn trưa thế này chị ko nói hết được.

    Hehe...chị ủng hộ ca này, tiến đi em [r2)]

Chia sẻ trang này