1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đổ Đèo Hà Giang Ngắm Tam Giác Mạch ( Time: 4~6/11 ). " TUYỂN 02 XẾ, NGỪNG TUYỂN ÔM."

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi sutuomanhi, 11/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sutuomanhi

    sutuomanhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2011
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể rằng nàng Tiên Gạo và nàng Tiên Ngô đi gieo hạt nơi hạ giới, mày trấu mày ngô chẳng biết làm gì bèn đổ vào khe núi. Cây ngô, cây lúa lớn lên cho hạt. Người người lấy hạt về ăn. Khi hạt ngô hạt lúa trong nhà đã cạn mà vụ sau vẫn chưa tới, cái đói về u ám bản làng, chiều đã buông dài nơi rừng cây mà vẫn chưa thấy ai nhóm bếp. Một hôm mọi người họp nhau lại rồi chia đi khắp núi rừng để tìm cái ăn. Nhiều ngày trôi qua, nhiều nơi đã đến, nhiều hang cùng góc núi đã lục tìm mà vẫn chưa thấy gì có thể làm no cái bụng. Một hôm, thoảng bay trong gió mùi hương là lạ, từ trước đến giờ chưa ai được ngửi. Mọi người cùng tìm đến khe núi,và ai nấy đều ngỡ ngàng, một rừng hoa li ti trải dài suốt từ núi bên này sang núi bên kia, nhìn kỹ mới thấy những cái lá có hình tam giác ẩn nấp khá kín ở dưới hoa. Khi kết hạt mọi người đem về ăn thử thấy ngon không kém gì ngô và gạo. Cái bụng đã ngủ yên không lóc óc đòi ăn nữa.Khói bếp lại bay lên mỗi chiều. Vì là họ nhà lúa, được nảy lên từ mày lúa mày ngô, nên gọi là mạch, lá có hình tam giác, và thế là nó có tên“Tam Giác Mạch”. Ai lên Hà giang ngắm Thu tím.

    [​IMG]


    Lịch trình


    Ngày thứ 0,5 : Thứ 5 ngày 3/11/2011

    Lịch trình : Hà Nội – Hà Giang
    19h30: Tập trung đầy đủ người và xe ở bến Mỹ Đình
    20h30: Xe và người lên ô tô xuất phát đi Hà Giang

    Ngày thứ 1 : Thứ 6 ngày 4/11/2011


    Lịch trình : Hà Giang - Cổng trời - Núi Đôi - Quản Bạ - Yên Minh - Đồng Văn ( Cả quãng đường 150km )
    5h: Đến HG lấy xe, đổ xăng, ăn sáng....
    6h: Xuất phát
    - Trên đường đi sẽ có nắng ấm , khung cảnh lúc này tuyệt đẹp. Tha hồ cho các men và các phó nháy thể hiện khả năng.
    Trưa : Dùng cơm tại Yên Minh
    - Trên đường từ Yên Minh sang Đồng Văn qua Sủng Là, Xà Phìn
    Điều đặc biệt nhất đưa mọi người đến là cánh đồng hoa Tam Giác Manh, Cả cánh đồng hoa Tam giác mạch nở rộ với mầu hồng, tím, trăng đắm say lòng người
    - Tối Ăn và ngủ tại Đồng Văn
    - Lượn lờ chụp choẹt, cafe Phố Cổ

    Ngày thứ 2 : Thứ 7 ngày 5/11/2011

    Lịch trình : Đồng Văn – Lũng Cú (26km)– Đồng Văn – Mã Pí Lèng – Mèo Vạc (25km)– Bắc Mê (60km) _Tổng chặng : 120km
    6h: Sáng dậy ăn sáng
    7h: Xuất phát
    - Ngày thứ 3 này chúng ta sẽ đi chinh phục cột cờ Lũng Cú ( cực Bắc của Tổ quốc ), những bạn nào chưa đi cực Bắc này thì đây cũng là một cơ hội để đánh dấu, chinh phục vùng đất địa đầu của Tổ quốc.^^.
    - Sáng thức dậy ở Đồng Văn lên đường đi Cột cờ Lũng Cú (26km) Nhớ đến thẳng trạm biên phòng dưới chân cột cờ ” làm thủ tục “.
    - Quay lại Đồng Văn – chạy đèo Mã Pí Lèng – con đèo huyền thoại đẹp nhất Việt Nam đứng trên đỉnh đèo ngắm sông Nho Quế. Nghỉ trưa ăn trưa tại Mèo Vạc tham quan chợ phiên Mèo Vạc nổi tiếng với thịt bò, thịt gà, xôi ngon và rẻ. Chụp ảnh người dân tộc, ăn thắng cố nếu có thể, dạo qua thị trấn, ngắm tượng đài *********, dạo chơi các bản của Mèo Vạc.
    - Mèo Vạc – Bắc Mê nghỉ đêm tại Bắc Mê.

    Ngày thứ 3 : Chủ nhật ngày 6/11/2011

    Lịch trình : Bắc Mê - Na Hang - Tuyên Quang - Vĩnh Yên - Hà Nội _ 300km
    6h: Sáng dậy ăn sáng
    7h: Đi thuyền từ Bắc Mê - Na Hang - chạy xe máy theo về Chiêm Hóa (Tuyên Quang) - Vĩnh Yên - Hà Nội
    - Cảm giác đi thuyền, ngắm cảnh trên dòng sông xanh biếc này thật là lãng mạng. Sông nước, núi rừng hai bên như là một bức tranh thiên nhiên, nhìn đẹp đến mê hồn.
    - Bắc Mê – Na Hang: Từ Bắc Mê về Na Hang theo đường 279 đọc đường có các Thác Pan, thác Tình và Thác Mơ, cách Na Hang 2km là đập thủy điện Tuyên Quang. Từ Na Hang theo đường 176 về Chiêm Hóa ( nghỉ trưa tại Chiêm Hóa).
    - Chiều khởi hành: Chiêm Hóa – Tuyên Quang – Vĩnh Yên – Hà Nội
    Dự kiến 19h có mặt ở Hà Nội

    Thông tin liên hệ:
    Email: tu_doquang2002@yahoo.com,
    Facebook: DoQuang Tu
    Sdt: 0949799831

    Chi phí: 1,2 tr


    Thanks and Best regard![​IMG]
  2. D3

    D3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu của bạn sao lại thứ 3 ngày 17/11 sang hôm sau lại thứ 6 ngày 4/11. Thế cuối cùng xuất phát ngày nào thế bạn :-":-".
    Ngày cuối từ Bắc mê về Na Hang là đi thuyền trên thủy điện Na Hang hay đi xe máy lịch trình đọc ko hiểu :-??:-??
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ngày đầu của bạn sao lại thứ 3 ngày 17/11 sang hôm sau lại thứ 6 ngày 4/11. Thế cuối cùng xuất phát ngày nào thế bạn :-":-".
    Ngày cuối từ Bắc mê về Na Hang là đi thuyền trên thủy điện Na Hang hay đi xe máy lịch trình đọc ko hiểu :-??:-??
  3. hoangvp86

    hoangvp86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2011
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Mình đoán là ngày 0 thứ 5 mùng 3 tháng 11. (ko hiểu số 17 có nghĩa gì lun)
    Còn ý 2 của bác mình cũng đang hóng :D
  4. sutuomanhi

    sutuomanhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2011
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Đã sửa lại ngon lành, cảm ơn các bạn nhé.^^.

    Ngày cuối đi về từ Bắc Mê sang Na Hang là đi thuyền nhé.

    Thanks and Best regard!
  5. bamboo43

    bamboo43 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
  6. xichlo.hanoi

    xichlo.hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    E xin 1 chân xế nhé
    0902381987
    Bao giờ off thế bác?
  7. sutuomanhi

    sutuomanhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2011
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Lịch off dự kiến sẽ vào tối thứ 7 tuần này nhé bạn.
    Note: các bạn đăng ký đề nghị bổ sung thêm thông tin: họ tên, yahoo và facebook nhé.

    Thanks and Best regard!
  8. D3

    D3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Đi thuyền trên hồ thủy điện Na Hang thì thích rồi. Cầm theo bếp cồn pha cafe hoặc nướng cá uống rượu thì tuyệt vời. Cũng phải mất 5h ngồi thuyền đấy. Hồi mình đi năm 2009 đoạn từ Bắc Mê xuống bến thuyền đường hơi xấu ko biết giờ làm xong chưa
  9. ruongkhoai

    ruongkhoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    cho xin dập dòm 1 xe xế - ôm bạn nhé
    yahoo: ruongkhoai
    fb: Diep Nguyen
    dt: 098.54.64.888
  10. meo-87

    meo-87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Cho em đăng ký 1 chân ôm dập dòm nhé

Chia sẻ trang này