1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơ hội nào đối với bạn là đáng giá nhất?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hudanhdaisu, 11/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giotsuongnon

    giotsuongnon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ôi! đúng là con gái. Da xấu, nổi mụn 1 chút là tự ti chẳng dám đi đâu, gặp ai. Mình chỉ cho bạn cách lấy lại làn da đẹp rạng ngời, chói lóa nè :))
    Tập thể dục ít nhất 30'/ngày
    Giữ cho da mặt luôn được sạch sẽ, thông thoáng bằng cách rửa mặt 2 lần/ngày
    Sử dụng nước hoa hồng làm se khít lỗ chân lông và giữ ẩm cho da sau khi rửa mặt
    Dùng kem chống nắng
    Chế độ ăn uống lành mạnh, cân đối, tăng cường ăn rau củ quả sạch, hạn chế ăn đồ dầu mỡ và thức uống có hại
    Uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày
    Sử dụng kem dưỡng da ban ngày và ban đêm để da luôn được mềm mịn
  2. petiteo

    petiteo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    phải xài kem dưỡng ngày và đêm luôn hả, ngày nắng dưỡng thì đúng rùi, sao lại dưỡng đêm ?
  3. haiaubay

    haiaubay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Có nhìu người nói yêu là tâm hồn khôg cần hình thức, thật sự thực tế thì khác. đúng hông, phải chăm chút bề ngoài chút mới được
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ban đêm lúc tái tao da, mình có nghe nói ban đêm khi ngủ da cũng bị xạm, không bít đúng không
  4. hudanhdaisu

    hudanhdaisu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2008
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    thêm 1 thông tin nữa là: ban đêm là thời gian lý tưởng nhất để da hấp thụ các dưỡng chất vì đây là thời gian quá trình trao đổi chất của các tế bào diễn ra mạnh mẽ. Nên ban đêm sứt nhiều nhiều vào :))
  5. haiaubay

    haiaubay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Mình rất lười thể dục, chỉ dùng nhiều nước, và trái cây rau củ. NGoài ra mình dùng kem dưỡng ban ngày , ban đêm ít dùng , thấy cũng không vấn đề. lau lâu vào spa dưỡng da hihi. Mình ăn dầu mỡ cũng không thấy bị gì. Chứ mình thời gian ít cũng chỉ có thể làm thế, chư nhìu thời gian thì khác rồi
  6. baonguyen11

    baonguyen11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Dưỡng da cũng không khó mà cũng không dễ,bổ sung cho giotsuongnon là không thức khuya,ngủ đủ
    thì da mình mới không nhanh xuống cấp,nước hoa hồng làm da mình bắt nắng,nên mình thấy chỉ cần dưỡng kem trắng da,ban ngày và ban đêm của pond's là ok lắm rồi
  7. giotsuongnon

    giotsuongnon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    l

    Sứt nhiều vào là không đúng đâu bạn nhé. Bạn chỉ cần lấy một lượng kem dưỡng vừa đủ (khoảng 1 hạt đậu), chấm 5 điểm trên khuôn mặt (trán, mũi, 2 bên má và cằm). Nhẹ nhàng dùng các đầu ngón tay tán đều ra toàn bộ da mặt. Bạn có thể kết hợp các động tác mát xa theo vòng tròn từ dưới lên trên và từ trong ra ngoài để da được thư giãn, giải stress. Kết thúc quá trình này bằng cách dùng các đầu ngón tay vỗ nhẹ lên da mặt để giúp kem dưỡng trắng thấm sâu hơn vào bên trong da, cho hiệu quả tối ưu bạn à.
  8. carophi34

    carophi34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thoa kem vừa phải thôi bạn,thoa nhiều quá ,tới tấp da không thở nổi đâu.
  9. hudanhdaisu

    hudanhdaisu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2008
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    mình nói đùa tí thôi, chứ sứt nhiều, bít lỗ chân lông, càng nổi mụn hơn.
  10. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Thành chỗ của các sis tư vấn cách làm đẹp da à?

    Cơ hội đáng giá nhất, có lẽ là cơ hội được sống trong cảm xúc yêu thật sự! Nhắc đến lại nhớ mối tình đầu, đúng là tình đầu, cảm xúc trong sáng, nhưng mạnh mẽ và rất thật. Yêu chỉ vì yêu thôi, chả nghĩ ngợi, tính toán gì. Chả bao giờ có lại những cảm xúc ấy nữa, sắp kỷ niệm tròn 8 năm mối tình đầu tiên ;))

Chia sẻ trang này