1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Close

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi congchua_thino, 11/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Close !!!
  2. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Bé này có khiếu viết văn đấy
  3. ShadowDemon

    ShadowDemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Ai tóm tắt dùm với dài quá ...
  4. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Đọc đoạn đầu cứ Hờ hờ đê đê như "Truyện sau luỹ tre làng" :))
    Tóm tắt là: Yêu anh D nhưng anh D nghe lời mẹ phũ em, em luỵ tình quá không quên được. Hiện tại em vẫn còn hai vệ tinh và ko biết xử lý ra sao :))
  5. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    =)). Dạ k. Văn toàn 5 điểm thôi ạ :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Là e yêu 1 ng. Nhưng 2 đứa k dứt ra đc. :-<. Đọc đoạn cuối cuối í ạ.:(
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    K hẳn. Đến h vẫn chưa biết rõ nguyên nhân là dư lào. :-ss.
  6. fotech

    fotech Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Em này xem film HQ nhiều quá
  7. uyenftu

    uyenftu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    2
    Đây là chuyện của bạn em hay của em? em tâm sự hay cần tư vấn? Em học giỏi thế sao lại đăng ký đi lấy chồng Hàn Quốc?
  8. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    :). E k muốn chứng kiến cảnh gia đình, k muốn suy nghĩ, k muốn tìm gặp a ấy nữa. :)...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    :(
  9. thaomoc12345

    thaomoc12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    em này chẳng phải gái ngoan, bị chê thế là đúng rồi. tình trường đầy mình, trong câu chuyện thì ít nhất là 3 anh, và 2 anh được diễm phúc ăn trái cấm, thích ghê. vậy nên yêu anh nào bây giờ có gì quan trọng đâu
  10. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    1. Ông S thò mặt ra rồi không thấy tăm hơi đâu nhỉ? Hay chỉ liệt kê cho đủ số lượng?

    2. Ông D này biết bạn yêu em mà vẫn thò mặt vào à? Và hình như em chỉ yêu H có đúng 2 tuần và D đã nhảy vào luôn? Hỏi có lẽ hơi động chạm, em có chắc ông bạn D này yêu em nhiều như em yêu D không? Và làm sao em biết được, hay chỉ cảm nhận? Mình không phải loại thích phân biệt này nọ nhưng xin lỗi chứ đến Trí Đức học còn không xong, trượt năm 1 không biết đường ôn cho hẳn hoi năm 2 lại còn mải chơi game và vì gái mà bỏ việc ôn tập ở HN để về HP (đoạn quê em) thì mình chẳng thấy có ấn tượng gì hết. Mình hơi phũ nhưng nói thật là khéo ông này, may mắn lắm là có tí cảm nắng, và thực tế hơn là có khi chỉ tranh thủ giải tỏa tâm lý lấy lại cân bằng cuộc sống.

    3. Mấy đoạn cuối thì em My chắc phải bươn trải nhiều đấy. Mình không rành lắm về H nhưng ông bạn này còn học lâu dài trong trường thì nên quên đi. Nhiều cậu tranh thủ lúc học xa, ít khi được về, yêu tạm một cô. Nếu quả thế và cả cái lý lịch gia đình trục trặc của em e là hơi khó. Thêm thông tin về cậu H này chắc mình mới phân tích được. Mà cũng tội cậu H này nhỉ, bị bồ đá rồi bồ yêu bạn. Hai đứa chán chê nhau rồi nhưng vẫn quay lại gánh một người đang có rắc rối với con tim. Nếu cậu này tốt thật, số khổ, hy vọng không yếu đuối tới mức gặp vấn đề tâm lý. Bạn mình cũng có 2 người như vầy, yêu thật lòng với người bị broken heart yêu cho vui. Oh man, leave him alone đê.

Chia sẻ trang này