1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em yêu Minsk Miền Nam - (cung đường thứ 8)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi kamza1105, 12/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huanminsksg

    huanminsksg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    toàn thể anh em tôi viết những điều trên không vì gì hết chỉ muốn anh em nhiệt tình xây dựng và cho người ta nhìn về 1 cái gọi là màu cờ sắc áo ở cái áo cái khăn mà anh em ta đang mang minsksg!nếu đã thích đã yêu làm gì cứ phải em thích, em yêu ,bao nhiêu người bao nhiêu đời xe được yêu được đam mê rùi lại ra đi rời lại ới bao lí do !
    những vấn đề nêu trên anh em nào thích thì gặp hay gọi dt nói chuyện trực tiếp với tôi,còn ở diễn đàn này là gì nhưng hướng lúc đầu nó là nơi trao đổi kinh nghiệm,xe,kỉ niện về xe... nhưng về sau ngoài tình xe ta có thêm tình người tình bạn.
    ở bài viết trên tôi muốn nhấn mạnh tới tình anh em chúng ta hãy nhiệt tình hãy bớt chút thời gian hãy xây dựng làm những việc củ thể hơn những cái gọi là bay,bão còn những việc cần xây dựng cần tinh thần đồng đội thì kẹt bận nhiều thứ.cũng biết ăn nhậu là vui là thích nhưng có cái có việc cần làm với thời gian còn ít lại còn hay hơn ăn nhậu.
    tôi đã gặp 1 đống chí có 2 minsk bên 67 di linh anh ấy có nói muốn tham gia và vào diễn đàn đọc mà sợ không giám tham gia diễn đàn mình với li do gì tôi muốn nhờ anh phongwin trả lời giùm.
    còn bây giờ mọi người muốn nói hay trả lời trên diễn đàn thì tôi cũng xin trả lời.
  2. violas51

    violas51 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Gà mà chạy được Min vậy ta...chậc chậc...
    Gà được tắm Xà bông thì nhất rồi :D
  3. huanminsksg

    huanminsksg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    tôi gọi điện cho cường 3 lần, nt cho cường.pm nic câmy để xin số camay để thảo luận chả muốn nói ra đây làm gì:
    những điều nói trên tôi đã giải thích,
    cái đầu suy nghĩ cái đó camay đã quá quá đáng,cái đầu tôi không suy nghĩ thì tôi viết lên đây làm gì,tôi viết nhằm mục đích gì?
    cái việc tôi đi phượt đi xa đi làm từ thiện tôi không nói gì đến camay lôi ra đây làm gì?
    biết là cái gì cũng cần tiền nhưng tôi thấy ăn nhậu bay bổng có cần thiết hơn việc 1 thành viên tử nạn mà ae sát cánh bên họ va gia đình không hay ai cũng bận chỉ có tụ tập ăn chơi nhậu nhẹt là không?
    chuyện đà lạt phongts đã nói với tôi là ae ko ai đi dược nhờ camay đi mà !
    chuyến đi tôi tốn 1,2tr hay bao nhiêu tôi than vãn với camay hả?
    trước khi tôi,bạn gái,phongwin đi thăm tôi đã thống nhất minsksg ko có ai đi thì tôi và bạn gái ở lại cùng nhà anhhô9cái đó tui cũng nói cả anh huy)
    tôi không bắt bẻ đòi hỏi gì ai?tôi bắt camay làm gì cho tôi chưa?
    đến giờ tôi cũng đã hiểu minsksg là thế nào tôi mới nói tiếp trả lời tiếp,vì ko có số câmy nên tơi mới trả lời nè.
    và cuối cùng xin cảm ơn thời gian camay dành cho tôi !
  4. bkav_hcm

    bkav_hcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Ngày tháng năm:
    Bóng tối và đường xấu chỉ làm chậm chuyến đi chứ không thể ngăn cản những người bạn MinskSG đến viếng đám tang ông của 1 thành viên trong gia đình

    Ngày tháng năm:
    Anh B nhắn trên mạng MinskSG nên mua vòng hoa viếng bà một thành viên nữ mới mất, mọi chuyện đi vào quên lãng

    Ngày tháng năm:
    Đọc được tin về anh Hổ trên FB của một người bạn, mong đó không phải là sự thật; vội vàng vào topic của MinskSG..., Huân ơi thắp dùm anh một nén nhang.

    Ngày tháng năm:
    Đã từ khá lâu rồi mình chỉ vào xem tình hình anh em mà không biết nói gì. Hiểu được phần nào những gì ku Huân đang trải qua nên viết vài dòng chia sẻ với chú em và những anh em vẫn còn lửa, vẫn muốn "chơi đàng hoàng" ...

    Giật mình tưởng như tin anh Hổ mất chỉ là giấc mơ, tưởng như mình đang được ngồi ở Huyền Trân một ngày trời mưa...
  5. tomrau

    tomrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    Trưa thứ 6, nhận được tin về Minsk Hổ... Cảm giác hơi rùng mình, một người ra đi chẳng thể ngờ. Thật, chẳng thân gì với a Hổ, gặp vỏn vẹn đúng 2 lần trong 2 lần SN Minsk SG, đơn giản quan hệ với nhau chỉ là những người có cùng tình yêu với Minsk. Hỏi, có cần phải đi viếng, xin thưa chắc chẳn cần. Ông nội thằng em họ kiểu 1 năm gặp có 1 lần mà có qua đời thì chắc cũng chẳng mất công lặn lội chạy 300 cây số đi viếng đâu! Có những điều ngẫm là chưa hợp tình hợp đạo lý nhưng đời nó là thế, có làm thế cũng chẳng ai trách mà có vác mặt tới thì dám cả nhà người ta chẳng nhớ mặt mình. Họ hàng với nhau là thế chứ nói chi chẳng máu mủ ruột thịt gì!

    Chiều thứ 6, nghe nói Huân sắp lên đường đi viếng. Lật đật xin phép về sớm chạy ra Huyền Trân gặp để nhờ gửi chút, nhờ thắp nén nhang xem như là hợp đạo lý. Lâu rồi không ra Huyền Trân, hôm nay ae họp mặt đông quá! Rõ, ai cũng quá bất ngờ về chuyện này, cũng có nghĩ đến 1 người ae cùng hội. Không thấy Huân đâu. Hỏi ae mai có ai đi thì chẳng ae nào đi được, có mỗi Camay đã book xe tối đó lên Đà Lạt viếng Minsk Hổ. Thế thì đành nhờ Camay gửi chút lòng cho Hổ vậy.. Chuyện cũng bình thường, ai sắp xếp được thì đi, không thì thôi vậy, chuyện bất ngờ hỏi được mấy người sắp xếp đi được cơ chứ. Cuộc sống thời nay, phải lo cái ăn, phải lo cái mặc, ae chẳng ai tiền bạc có sẵn, thời gian thì chẳng có thừa, ai cũng thế nên ai cũng hiểu..

    Tối thứ 6, nhậu tưng bừng với công ty tới tận 2g sáng. Được cái sếp báo cuối tuần huỷ họp, delay chương trình... thế là free luôn! Nghĩ, đã hơn 2 tuần e Minsk còn nằm trong kho đóng bụi, thôi thì làm chuyến Đà Lạt tiện thể viếng a Hổ!

    6g sáng thứ 7, 1 người 1 ngựa lên đường. SG - Đà Lạt 10 tiếng đồng hồ, lên tới nơi đã 4g chiều. Gọi ku Khang xin địa chỉ và gọi hỏi thì biết Camay chuẩn bị lên xe về SG. Tạt qua Trại Hầm thắp nén nhang cho Minsk Hổ. Uhm, chuyện Hổ đi cả gia đình chẳng ai ngờ. Sống chết có số cả..

    Nhìn tấm hình trên bàn thờ... trẻ quá! Nghe bác gái kể, mấy ngày trước Hổ còn lôi Minsk ra lau chùi, yêu Minsk nhưng chắc cái tình với ae Minsk nó nhiều hơn. Bác gái thì ko thích cái xe ồn ào, đi ra đường tưởng du côn chúng nó đánh cho, kêu bán. Hổ mới bảo bán đi thì ae lên thăm lấy gì ăn nói..

    Uhm, ae chơi Minsk ở cái tình. Uhm, ae trên này chẳng ai thờ ơ cả. Uhm, ai làm được gì thì làm, quan trọng là có nghĩ tới. Uhm, thế chắc là hợp đạo lý lắm rồi.
  6. nhocvespa

    nhocvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2010
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Một người bạn Vespa vừa mới ra đi cách đây vài hôm,...cũng trẻ như Hổ.

    Cuộc sống không ai nói trước được điều gì.

    Mình chỉ muốn nói một điều mong mọi người cẩn thận trên mọi nẻo đường dù xa dù gần, an toàn là trên hết.
  7. drcool

    drcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    @All : đọc các bài viết thấy buồn quá. Không hiểu đến giờ anh em vẫn chưa hiểu rõ thế nào là "Nhóm MinskSG", để rồi tranh luận gây mất đoàn kết. Nhất là lại mang chuyện của HỔ ra làm đề tài. Đề nghị anh em thôi ko tranh luận nữa, tối nay anh sẽ giải thích rõ ràng mọi chuyện.

    @Huân : anh hiểu cái nhiệt tình và em quý đến chiếc Minsk như thế nào (cứ nhìn vào xe là biết chủ quan tâm đến xe hay ko ). Nhưng em vẫn hơi 1 chút bồng bột khi nhận xét mọi người em ạ.

    @Camay : anh hiểu ý em và tối sẽ nói rõ 1 lần nữa cho anh em hiểu.

    @Khánh : Khánh vẫn luôn là thành viên nhiệt tình và rất quan tâm đến nhóm duy chỉ có là mọi việc hay ào ào, hay lướt qua mà chưa nhìn nhận thấu đáo vấn đề.

    anh nghĩ em còn đi học là đúng Khánh ạ. Em vẫn còn bồng bột quá khi dùng câu :" anh em muốn chơi đàng hoàng". Em định nghĩa thế nào là đàng hoàng và ko đàng hoàng với 1 hội "CHƠI XE" ? Nói vậy là anh em ko đàng hoàng ?
    - Khi nhìn nhận và đánh giá nên nhìn tổng quan tất cả các phương diện , ko chỉ bới lông tìm vết như vậy.
    - Không phải ai cũng lên 4rum thường trực được, ko thể nắm và giải quyết các vấn đề ngay tức khắc được. Vì sao ?? Vì chúng ta còn cuộc sống, còn công việc và còn gia đình. Không thể cứ muốn, cứ thích là có thể làm được.
  8. huanminsksg

    huanminsksg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    @Huân : anh hiểu cái nhiệt tình và em quý đến chiếc Minsk như thế nào (cứ nhìn vào xe là biết chủ quan tâm đến xe hay ko ). Nhưng em vẫn hơi 1 chút bồng bột khi nhận xét mọi người em ạ.
    anh ah em không nhận xet ai điều gì anh hơi nhầm vụ nhận xét:đó là em muốn nói anh em mình xây dựng phong trào ngoài xe còn tình người tình bạn anh ơi!không phải vấn đề mang ra đây để bàn cái,ngay sau trả lời của cường em đã trực tiếp gọi và nc với cường sau camay em nhắn tin cho cường, camay nhưng giờ vẫn chưa hồi âm,cường bao nhiêu lần anh em gọi ko nghe máy thì nó sẽ gọi lại vậy mà tới giờ em chưa thấy hồi âm gì của cường,
    cách chơi mỗi người mỗi khác tình yêu mỗi người mỗi khác nhưng cuối cùng em chỉ muốn mong mọi người xây dựng những cái nhìn tốt đẹp hơn về minsksg,còn camay trước giờ em chưa bao giờ nói gì về cô ấy chỉ biết là bạn gái cường và hay đi cùng cường thế thôi mọi người nghĩ sao thì tùy thành viên hay ko cũng không quan trọng,minksg quan trọng là cách chơi,ở đời không ai dậy được ai,không biết ai hơn ai thứ gì!nói nhiều thêm rắc rối như nhiều lần ở trên ai thích thì liên lạc với tôi!mong câmy liên lạc với tôi xoay quanh cái gì camay trả lời bên trên sai đúng rõ ràng là ok mong mọi chuyện dừng ở đây.
    sdt huân 0974512728 (anh em nào thích thì cũng alo)

  9. cuimia86

    cuimia86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Anh Giáp hiện tại ngất ngây con gà Tây nên ko ai trông nom nhà cửa cả. Hic
  10. BiMinsk

    BiMinsk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Hãy để 1 tâm hồn đc yên nghỉ :| . Đừng làm nỗi đau thêm dài các anh ạ .

Chia sẻ trang này