1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hóng cao nhân giúp em vụ này

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi metalcore, 12/10/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6

    Các chú ko chịu thay đổi suy nghĩ nhỉ. Chuyện gì thì chuyện, đồng tiền đi trước đồng tiền khôn. Chuyện gai giái thì tiên thủ hạ vi cường, cho gái vào nhà nghỉ trước, sau đó nâng mức tình cảm cũng chưa muộn mằn. Ai đảm bảo sau khi gái về quê, gái nhắn cho chú cái tin " anh em mình chia tay nhau từ đây vì ... trời ơi đất hỡi. " . Tình cảm đẹp hay ko là do cái đầu các chú tưởng tượng ra, trong khi thực sự với gái thì chưa có gì.
    Buổi tới gặp gái, cho nó ăn 1 bữa no nê rồi rủ vào công viên ấp *** . Đơn giản mà hiệu quả. Thích tốn tiền, tốn thời gian và thích trùm mền thẩm du thì học theo chú gì mở thớt dài loằng ngoằng bên dưới.
  2. goddaddy

    goddaddy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2010
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hỏng, có khi chủ thớt có vấn đề về bi và gậy :D
  3. metalcore

    metalcore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    vầng, bi và gậy em to bất thường bác ạ =))
  4. metalcore

    metalcore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    hic, lại phải mò lên đây tư vấn các bác ạ :( tình hình là qua bao nhiêu sóng gió đời thường, em vẫn chưa thể nói lời chốt với em nó đc
    nhưng em đã phạm phải 1 sai lầm rất lớn và có nguy cơ tạch khá cao, giờ lên đây hóng cao nhân chữa hộ em ca này với.
    tình hình là như này:

    mấy hôm trước (20/10) em cũng có hoa và quà tặng cho em nó, em nó rất là vui. nhưng cũng đêm hôm đấy em đào ra đc thêm 1 số thông tin của em nó. là em nó trc đây bị lừa tình hay sao sao đó, mà giờ vẫn còn đau khổ. hôm đấy em có hẹn đi với lũ đàn ông đi uống rượu, nhưng em về sớm. về mua hoa và mang đến chỗ cáo ở. vào thì thấy 2 đứa (cáo và bạn cáo ) đang ngồi uống rượu, em tặng hoa xong, cáo vui lắm. em vào ngồi uống với cáo 1 chút. xong rồi cáo đi ngủ. em ngồi uống với bạn thân cáo, em lợi dụng lúc cáo ngủ để trình bày và tác động từ phía bạn thân của cáo. Bạn thân cáo cũng may là nói chuyện khá cởi mở với em. xong sau hôm đó tình cảm tiến triển khá tốt, cáo vui vẻ và quan tâm đến em nhiều hơn ( tức là bạn cáo đã có tác động tốt đến cáo )

    hôm sau là 20/10 em rủ cáo đi xem phim, nhưng cáo bảo ko đi đc vì còn phải đi làm (cáo trông cửa hàng mà ) ok, em cũng ko đả động gì nữa, để cho cáo đi làm, vì cả ngày hôm đó em và cáo đi với nhau rồi. em đưa cáo về nhà (cũng là cửa hàng luôn ) cáo nằm ngủ vì mệt, còn em cũng đi về nấu cơm cho mama vì là 20/10. em đang ăn cơm với cảm giác rất là happy thì bạn em gọi điện là cái thằng cây si lại đến quán, và rủ cáo đi chơi. rủ mãi chai mặt nên cáo đi với thằng đó ăn uống gì đó. ko hiểu sao lúc đấy máu nóng trong ng em nó dồn lên não. em đùng đùng ra cửa hàng và định gọi mấy thằng bạn em đến ốp cái thằng cây si kia (sai lầm lớn nhất của em là đây :() nhưng mọi ng khuyên can và em cũng lấy lại bình tĩnh khá nhanh, nhưng khổ 1 cái là ở cửa hàng có thằng bạn của cái thằng kia, và cáo biết đc hành động của em. Cáo bảo với em là cáo rất ghét kiểu như thế, ghen tuông vớ vẩn, mới thế này mà đã vậy, sau này yêu nhau thì bạn bè của cáo em giết hết à :(. thật ra thì em cũng ko phải dạng trẻ trâu, côn đồ hay lưu manh gì cả, nhưng sống với anh em chẳng đến nỗi nào và có khá nhiều mối quan hệ, nhưng cáo lại cho rằng em là 1 thằng côn đồ, trẻ trâu +_+.
    ngày hôm sau em đến nói chuyện với cáo, em đã xin lỗi, bày tỏ là lúc đó em bực tức quá nên vậy, chứ ko phải bản chất của em như thế. nhưng cáo ko chịu và muốn chấm dứt mối quan hệ này, em cũng có năn nỉ, xin cáo 1 cơ hội, nhưng cáo chỉ bảo rằng "em ko phải ko muốn cho anh cơ hội, nhưng em sợ" khi cáo nói như vậy em thực sự cũng ko biết làm tn, giờ chỉ có đến cửa hàng của cáo, ngồi nhìn cáo cho đỡ nhớ rồi lại về nhà tự kỉ thôi :(
    hôm qua có 1 bữa liên hoan, cả cáo cả em cùng có mặt. em vẫn cố gắng tỏ ra vui vẻ bình thường, cáo và em ngồi đối diện nhau. em cố gắng ko nhìn cáo, thỉnh thoảng có liếc trộm vài cái thôi (vì nhớ quá mà :">) thằng bạn ngồi cạnh em thì bảo cáo ko rời mắt khỏi em lúc nào cả.

    ....sáng nay em đến cửa hàng, thấy cáo định đi học = xe ôm. em lấy xe đưa cáo đi. đầu tiên còn ko chịu, nhưng với ánh mắt và vẻ mặt biểu cảm của em, cuối cùng cáo cũng chịu ngồi lên xe. dọc đường em cũng ko dám nói gì nhiều (em vẫn đang chờ cáo cho em 1 cơ hội mà ) cũng nói dăm 3 câu tầm phào, cáo vẫn lạnh lùng như trước.

    tóm tắt sơ lược là vậy, giờ em nên làm thế nảo đây hả các cao thủ. em yêu cáo thật, cũng đã lâu lắm rồi em chưa yêu ai như thế (5 năm chứ ít gì ) thực sự em ko muốn mất cáo...

    xin các cao thủ cứu em 1 lần ngu dại :(
  5. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    đúng là lấy vợ phải lấy liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha, bác cqx nói là chuẩn, có cơ hôi ko tận dụng ngay cũng như trong bóng đá ép sân cả buổi đùng cái cuối hiệp đội kia ghi bàn thế là đổ sông đổ bể hết..[:D]
  6. metalcore

    metalcore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    các cao thủ đâu hết rồi ạ :( em đang nguy kịch lắm. đau tim chết mất :(
  7. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    May mà đã có khuyến cáo là cấm nghe theo, chứ làm thế này thì đúng là tạch luôn và ngay ko cần thêm thời gian.

    Trường hợp em chủ top chị cảm thấy vẫn có cơ hội. Em ấy dù bực bội nhưng vẫn leo lên xe của chủ top là vẫn còn tình cảm với bạn và muốn theo dõi sự hối cải cũng như thành ý của bạn. Tuy nhiên chị có linh cảm bản chất của chủ top sẽ ko thể thay đổi mà bản chất ấy lại ko phải gu của em gái kia. Xem ra ca này thành được đã khó, giữ được còn khó hơn.

    Dù sao vẫn cố lên em, chị luôn cổ vũ những tình cảm chân thành và cuồng nhiệt :)
  8. tanjania

    tanjania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    tớ khuyên chân thành trong trường hợp này (gần giống của bọn tớ :">) thì bạn nên chốt đi. Nó đồng ý cho ôm và cũng ôm lại (vì lý do gì đi nữa) thì cũng là em ý chết đứ đừ rồi. Cần dứt khoát luôn đi bạn ạ.
  9. metalcore

    metalcore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    phù phù, tự em giải quyết đc rồi các bác ạ. sau cả 1 buổi chiều ngồi tự kỉ vận dụng hết khả năng suy nghĩ và cảm xúc, cộng với sự khéo léo, em đã lấy lại đc gần như tất cả :D

    em nói là gần như thôi, bởi vì em biết giờ em phải làm gì. giờ mà chốt với chiếc là hỏng hết công sức mấy ngày giãi bày của em +_+

    em giải quyết đc cũng là do cơ số chuyện loằng xờ ngoằng khác mà kể ra chắc đến em cũng ko thể nhớ và liên kết nổi mất +_+

    em thì em ko quỳ cọt hay lạy lục gì cả, nguyên tắc của em là chỉ xin lỗi đúng 3 lần, dù cho có chuyện gì tày trời trầm trọng đi chăng nữa, nếu ko có khả quan, phải tỏ ra khác, chứ xin lỗi nhiều gái oải, và em cũng oải lắm :(

    nguyên do thành công của em là do em có hậu phương vững chắc (may mà mình có cái này)

    còn lại nói về bản chất của em, thật ra em là thằng khá điềm tĩnh, nhưng các bác cũng nên hiểu là em là thằng rất rất coi trọng tình cảm, đã 5 năm nay em chưa có đc cảm xúc như này, mất bình tĩnh cũng là phải ( và cũng là sai :() sau khi suy xét lại, phân tích, và đưa ra chiến lược đúng đắn thì cuối cùng giờ ít nhất em cũng đã có thể quay trở lại ở mức động chạm ban đầu, chứ chắc là chưa thân mật đc như ngày xưa :(

    nhwng mà thôi tóm lại em thấy thế là quá may mắn cho em, và cũng may là em còn đủ suy nghĩ tỉnh táo =.="

    hic, yêu đương khó ra phết...nhưng mà thích

Chia sẻ trang này