1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đánh đồn có địch

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi duc_vx, 13/10/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Màu đen:Em có kết luận câu đó nhể? đọc lại xem em chốt câu đó ở chỗ nào, còn lời khuyên của em dành cho chủ thớt là 6 bông, vì thực tế em đã tặng 6 bông và thấy nó vừa đẹp. Bác không thích thì có thể "khuyên" 7 bông, 11 bông, 99 bông..., đâu ai đi chấp nhặt thắng thua với bác chuyện đó, cũng không ai dám nói bác vô lý và bắt bẻ bác.
    Màu xanh: câu này dành lại cho bác, em không dám nhận. :-" đọc lại những gì mình viết sẽ thấy được điều đó.
    Màu đỏ: Bác phọt ra câu này thì em thua trình bác rồi, kính nbác một ly! ^:)^ dám hỏi tối nay đề về bao nhiêu bác có đoán (mò) được không? :))

    * Chốt: em không nghĩ bác là đàn ông đâu, giọng điệu giống lũ đàn bà con gái hơn :))

    Mấy chú đàn bà có râu như chú neubiettruoc thì anh lại không dám động vào, sợ lắm. Anh đi đâu trong cốc này chú cũng bám theo rều rễu để "tầm thù" :)) :))
    Rõ khổ!
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710

    dangphucchung
    viết lúc 22:36 - 14/10/2011 [​IMG]

    Hô, bác này buồn cười thật nhể? Thế em hỏi ngược lại bác tặng 7 bông nó sẽ có tình cảm hơn hay 6 bông nó có tình cảm hơn :)) Vì con cáo nhà em nó cầm 6 bông vừa đẹp nên em đưa ra tư vấn thế thôi. Cáo nhà bác tay to thì cầm 7 bông =)) Rõ vớ vẩn.

    Zậy cái câu đo đỏ ở trên ý là răng?Bác nghĩ có khi chả tặng bông nào tình cảm hơn, móc tim ra gọt làm hoa ý, đỏ choét.( hay đen nhờ...?;)) )

    Màu đỏ: Bác phọt ra câu này thì em thua trình bác rồi, kính nbác một ly! ^:)^ dám hỏi tối nay đề về bao nhiêu bác có đoán (mò) được không? :))

    * Chốt: em không nghĩ bác là đàn ông đâu, giọng điệu giống lũ đàn bà con gái hơn :))
    Ơ....Thua quá ý chứ. Bác nói nhà bác không có cáo, mà em bảo thua, thì bác cũng thua chả hiểu em muốn nói đến cái gì???
    Chốt: thế đến giờ em mới biết à? Bác là đàn ông hồi nào???=))
    Công nhận là hôm nay em được nhắc hơi nhiêu nha. Hôm nay bác gặp 3 bạn ở tvty này, bạn nào nhắc đến em cũng mắt tròn mắt dẹt, thán phục ầm ầm,giống y như em là GS- TS ý. Đến nốt bài này của em thì bác cũng thôi xin bó chiếu tại đây, không comment gì nữa. Em vô đối về phương diện nào đó, gầngiốgn một số bạn ở đây rồi đấy.
    Xin phép chủ topic, KCB không nói gì thêm. Giờ chỉ muốn nói là làm gì nên dùng đầu để suy nghĩ, nghe gì, nhìn gì cũng nên biết chọn lọc. Không biết đâu, lấy nhầm bài thì mang vạ vào thân. Chúc may mắn.
  3. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Ôi may quá từ nay không bị quỷ nó ám nữa rồi, bựa nhân! bựa nhân! :)) :))
  4. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Hô hô, thým nbt quan tâm đến cả đời tư của miềng cơ đấy, đa tạ đa tạ.
    Thú thật là phải nể phục độ bựa của thým nbt, nhưng dù sao vẫn không hiểu thým trích dẫn cái đó của em ra để chứng minh cho điều gì? Hay lục mãi trong hồ sơ của em không có gì nên trích một đoạn vô nghĩa cho vui nhể?

    Nói thật là em lục trong hồ sơ của thým cũng thấy thým vật vã vì tình lắm nhưng em không làm theo cách của thým, bởi vì sao? vì dù sao em là đàn ông, còn thým là đàn bà. Đàn ông xét về độ độc thì làm sao bằng đàn bà được.

    Sau một thời gian dài nghiên cứu thì cuối cùng em rút ra kết luận: người không thể chạy đua với loài chó được, không phải vì sợ chó có 4 chân còn người thì chỉ có 2, mà là vì người biết chạy đua với chó thắng cũng chẳng ích gì.

    Tạm thế đã. Xin thým đừng bám theo ám em nữa, ba ngày nay em không ăn gì rồi, trong bụng đâu có còn gì để đưa ra chiêu đãi thým nữa đâu.
  5. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0




    Đừng làm vậy, bạn bè cáo chắc cũng biết nó có boyfriend ở quê, dù cho chú có thể nắm tay nhưng nếu là cáo đàng hoàng nó sẽ ngại bị bạn bè quánh giá. Sai lầm thường gặp của các gà khi cưa gái đi theo nhóm là tìm cách tách cáo mục tiêu ra riêng. Và thường thì các gà rất ức chế vì k cách nào làm được. Làm sao mà tách ra được khi bầy đàn chính là sức mạnh của cáo. Muốn cáo đi ra riêng chỉ có thể khi nó tự nguyện.

    Có vài cách, một trong các cách đó là chém tất cả các con bạn của nó. Cái này hồi trước sunny có đề cập nhưng trong tình huống khác hẵn. Để hôm nào rảnh anh làm một bài giải thích nguyên lý sâu xa của cả 2 chiêu này. Hiện giờ đi chơi chú cứ vui vẻ với tất cả bạn nó cho anh. Có gì mới báo cáo thêm.

  6. chanhhoichanh

    chanhhoichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Thấy choai choai bây giờ tán gái kỳ quá, con nhỏ này của chủ thớt cũng kỳ thật, nó CỐ TÌNH zeo vào "thằng ngỗ" một cái gì đó gọi là hy vọng, đáng tiếc nó lại là cái hình thức, nhỏ này chơi thôi chứ yêu thì anh khuyên chú nghĩ lại 2 lần.

    Vấn đề tặng hoa thì chú lăn tăn quá, chú tặng hoa gì chú cảm thấy hợp với nó chứ không phải theo hết ý thích của nó, dễ hiểu trường hợp chú thì nó thích hoa hồng nhạt chú tặng cho nó gói ghém đơn giản và chú thấy bao nhiêu bông là [[hợp]] thì chú mua, éo cần biết nó thích bao nhiêu bồng>>>>>Tóm lại bó hoa là hình ảnh đẹp của chú chứ eo phải là hình ảnh của gái.

    Chú quá chú ý đến gái mà quên mất mình phải toả sáng để gái phải ngưỡng mộ. CHỦ ĐỘNG LÀ THẾ THƯỢNG PHONG

    ĐÁNH ĐỒN CÓ ĐỊCH LÀ MẦM HOẠ CUẢ THIỆT ĐƠN THIỆT KÉP
  7. iriss85

    iriss85 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/03/2009
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Rồi chú mày sẽ nếm trải những cảm giác sau:
    - NY của mình bị thằng khác dòm ngó, cưa cẩm.
    Hoặc:
    - Ny của chú mày đã bị hạ gục bởi 1 thằng khác và chú mày mất trắng người mình yêu.
    Anh mày đây tuy không thể nói là giỏi trong quan hệ trai gái nhưng có 1 nguyên tắc bất di bất dịch là : Không Bao Giờ Đánh Đồn Có Địch.
    Gái ngoài đường không thiếu, thiếu đ-éo gì đứa đang bơ vơ, lẻ loi, xinh - hiên - ngoan mà phải đâm đầu chấp nhận làm người thứ 3.
  8. maivu1106

    maivu1106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    KCB là con gái ạ :D
  9. Rising_Sun

    Rising_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Chủ top sướng nhá,được toàn cao nhân vào chỉ giáo làm topic nóng vãi.
    Em đây cũng chẳng thích kiểu chen ngang thế này.Vì gái nó dễ vs mình thì tất nhiên vs thằng khác nó cũng thế thôi...có 1 rồi sẽ có 2.....
    Nhưng nếu chủ top muốn oánh thì cứ oánh,nhưng phải luyện tính kiên trì không nản chí+chai lì+.... vì nó hay nhắc đến thằng bồ nó rồi nó ti toe làm mình phát bực rồi sinh sôi nhiều thứ thôi...
    Nếu đôi đấy yêu nhau thực sự thì bác chủ top là chất xúc tác giúp chúng nó yêu nhau hơn(coi như làm công đức),còn nếu nó đã không là của nhau thì không cần đến bác nó cũng sẽ tự rã mà thôi.Good Luck.
    Em có ít nhời thế cao thủ nào thấy không đồng tình thì tha em.
  10. chanhhoichanh

    chanhhoichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    anh khuyên chú nên bỏ nhưng không bỏ vấn đê tình bạn, nếu đôi kia trái nắng zở zời hãng nhảy vảo kẻo khỏi vất vả và đau khổ, chân thành a khuyên thật. Trường hợp của chú cứ vật vờ thôi đừng làm gì cả nhưng nhớ đừng có xa gái bởi chú cứ giữ nhì cường độ kiểu tình trong như đã thì cứ chờ chớ tỏ ra ta yêu êm ắt có ngày chú hái cỏ ngọt nhưng về dài quả này không ngon. nhớ nhé. kinh nhgiệm của nhiều anh chị trên cốc này đó.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    sr. a dang fe. dân công trình

Chia sẻ trang này