1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học cách tha thứ , vượt qua mặc cảm thế nào ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi scafe4teen, 13/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scafe4teen

    scafe4teen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Em biết bạn gái mình là người thế nào trước đây (sống ích kỷ, không chung thủy,quan hệ nhiều người 1 lúc..),nhưng trước mặt em cô ấy lại là người hoàn toàn khác.Một người khôn ngoan và khéo léo làm đc như vậy cũng là điều dễ hiểu, em cũng không hẳn là bị lừa nhưng thực sự thất vọng khi biết bạn gái mình trước đây là người thế nào ( cái này em nghe 3 mối tình trước đây cô ấy tâm sự lại).Giờ em muốn học cách tha thứ và muốn hiểu con người thật sự của cô ấy thế nào ở hiện tại và tình cảm với em thì phải làm sao.Nghĩa là trước khi tiếp nhận phải học cách tha thứ nhưng sao khó vượt qua quá :(
  2. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Bố trí nghỉ đi. Phạm liền lúc 3 trọng tội "sống ích kỷ, không chung thủy,quan hệ nhiều người 1 lúc" thế này mà chú vẫn còn muốn tha thứ cho nó à? Đời không thiếu gái đâu chú à.
    Nó không chung thuỷ là bản tính cố hữu rồi, khi mà có một thằng khác sạch sẽ hơn chú tới đong thì nó sẽ chạy theo không ngần ngại. Anh thề với chú đấy., càng con nào hứa hẹn "sẽ không bao giờ rời xa anh...bla...bla..." lại là những con dễ thay lòng đổi dạ nhất.
    Chú thấy đấy, trong khi chú thương hại nó, muốn nó có một cuộc sống tốt đẹp thì khi nó dứt áo ra đi trong đầu lại không bao giờ tồn tại lòng thương đối với chú đâu. Đó là sự ích kỷ đáng ghê tởm của đàn bà.
    Đừng tiếp tục hy sinh vì con người như vậy nữa.

  3. MarkMan

    MarkMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Phang được cứ phang, chén được cứ chén. Chán thì nghỉ. Đừng bao giờ xác định gì nghiêm túc với thể loại này
  4. thaomoc12345

    thaomoc12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    chú này chắc cũng thuộc thành phần không ra gì, thì mới có thể tha thử và muốn xây dựng với 1 người như vậy
  5. songhan_mdc

    songhan_mdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    out thôi chú em
  6. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Biết về cô ấy thông qua 3 mối tình trước đây thì cần phải nhìn nhận lại.
    Bởi vì chưa chắc điều họ nói về cô ấy đã là đúng, có thể họ đặt điều, thêm bớt ...thì sao.

    Nên trước khi cảm thấy thất vọng, hãy tìm hiểu cho kĩ càng đã rồi hãy nói muốn được tha thứ, vượt qua mặc cảm.
  7. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    1 người thì ko nói
    nhưng cả 3 người lên tiếng thì cần xem lại
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Hay quá nhỉ.
    Lại còn quen đến cả 3 mối tình cũ của người yêu.
    Lại còn nghe cả 3 người tâm sự về chuyện người yêu cũ thế nào.
    Hóa ra, các zai( cả 4 zai này) cũng nhiều chuyện ghê. :))
  9. uyenftu

    uyenftu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    2
    Đúng rồi đấy bạn ạ, đàn bà có những người ko ra gì thật nhưng đừng thắc mặc tại sao họ trở nên như vậy thì phải hỏi xem đàn ông đã đối xử với họ như thế nào. Có nhiều người quay sang nói xấu người yêu cũ khi không còn yêu nữa, cũng có những người vì hiểu lầm ng yêu mình mà dẫn đến chia tay. Nếu bạn yêu cô ấy thì đừng quá quan tâm đến những gì người khác nói về cô ấy mà hãy xem cách cô ấy sống và đối xử với mọi người trong hiện tai như thế nào
  10. scafe4teen

    scafe4teen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    rất cảm ơn các bạn nữ đã comment nhưng giờ em phải làm gì để có thể vượt qua được mặc cảm này.Giờ đây khi trước mặt em chỉ nhìn thấy 1 người con gái dường như đang diễn kịch , tình cảm và lý trý lẫn lộn đứa bảo được , kẻ bảo ko.Dường như khi đánh mất niềm tin thì mọi thứ trở nên mong manh quá , ko thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả nữa rồi =((

Chia sẻ trang này