1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ivalus, 14/10/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bị ốm nhưng mà vẫn đi làm, đến muộn 20p so với mọi ngày vì mất tí thời gian đầu ngồi nghĩ nghỉ hay ko :D

    Trưa nay thấy cantin có thịt gà nhìn ngon ko chịu được, chưa biết có rau gì canh gì nữa thôi, chờ đến 11r ra măm mà lâu quá >_< 10k cho bữa trưa sành điệu :x

    Ít khi ốm dở mà lại thấy muốn ăn thế này. Lại nghe loáng thoáng chiều có lương nữa chứ ;))
  2. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Sáng lạnh.

    Vừa đi đường vừa đau bụng chết đi được, rồi mình tự nhiên nghĩ củ chuối: đau có tí đã làm sao, thử xem sức chịu đựng của mình đến đâu nào >___<
  3. Thuy_min45

    Thuy_min45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2011
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Ui, bên bạn điểm danh sớm thế,7h30 lúc đấy tớ mới đi ăn sáng xong chuẩn bi đi làm. Bjo trời lạnh đi làm sớm ngại thế ko biết, giá mà 9h mới đi làm thì thích biết mấy.hiiiiiii
  4. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    :bz
    Đơn Giản Ta Yêu Nhau

    Có những lúc anh lặng nhìn, từng dòng người qua lại trên phố
    Có những lúc anh hỏi lòng, rằng cuộc đời ta sẽ về đâu?

    Lời em đã hứa, anh sẽ luôn tin
    Dù em không cần nói nhưng anh biết, em rất yêu anh.

    ĐK:
    Và anh mơ hai ta sẽ chung sống một mái nhà
    Và tương lai không xa sẽ có những đứa trẻ của đôi ta
    Dù người ta có nói anh với em không hợp đôi
    Thì với anh tất cả, chỉ là mình em thôi
    Chỉ cần em bên anh ấm áp qua mỗi ngày
    Vòng tay ôm siết lấy khi anh mệt mỏi cuộc đời này
    Chỉ vậy thôi em ơi anh thấy hạnh phúc rồi
    Tình yêu với anh là khi có em
    Đơn giản chỉ thế thôi.

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Don-Gian...-Khac-Viet/ZWZCF0AD.html?_frombox=songsuggest


    ~o)
  5. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Hết giờ làm đã lâu mà chẳng muốn về nhà :( tháng này lắm đám cưới, nhìn xiền cứ ra đi dần mà lòng buồn ghe :((
  6. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm mọi người nháo nhào như bận rộn lắm, mình thì cứ lừng khừng..

    Sang tháng bắt đầu lịch trình tập thể dục, học thêm tiếng anh, cố gắng.. cố gắng... >_<

    Định cai cà phê mà lại thấy mình nghiện nặng hơn :((

    Một chút ấm áp!
  7. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Một đống chứng từ trên bàn.

    Một list các "thứ" cần bổ sung.

    Một chồng sách muốn đọc.

    ... thế mà vẫn cứ hì hụi search đủ kiểu nấu ăn rồi ngồi nghiền ngẫm. Nhìn mà thèm quá >__<
  8. thaomoc12345

    thaomoc12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    quá sướng, ngồi chơi ăn tiền
  9. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Cũng làm lụng đàng hoàng chứ ko phải ngồi chơi mà được ăn tiền đâu bạn ạh. Chẳng qua những lúc rỗi mới ngồi mà kể là rỗi, những lúc bận làm gì có thời gian mà kể là bận. Tay làm hàm mới được nhai.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Lại cuối tuần. Thời gian trôi thật là nhanh. Cuối năm nhiều việc hơn hẳn, sáng dậy thì lạnh chẳng muốn đi làm, chỉ muốn nằm rốn mãi >_<
  10. thaomoc12345

    thaomoc12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    công việc thì có lúc này lúc kia, nhưng có lúc rỗi mà than thở là mình rỗi quá thì chắc chắn công việc không vất vả. kiếm lấy 1 anh để thương nhớ là ok

Chia sẻ trang này