1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chặngđường tuổi thơ các pác thế nào

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi viet_cho_anh, 14/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viet_cho_anh

    viet_cho_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Cắt xoẹt là trò gì thế?

    Ngày xưa bọn tớ có lần còn rang gạo lên ăn cơ... nhưng không ăn nổi >:)
    Con em họ tớ còn bảo bọn nó còn đốt quả thối.. thối um cả lên :)) Nghe kể cũng kinh không biết mùi vị thật sự thế nào ;))

    Ngoài ra còn có trò lia ảnh nữa.. tớ vẫn nhớ có một tập ảnh toàn robot dũng sỹ hecman đẹp lắm í.. không biết giờ đâu hết rùi...
    Rùi bắn bi.. lại còn được bà thằng nhóc hàng xóm cho cả một lon bia đầy bi luôn (chắc thằng đấy ở nhà bày quá nên vác sang cho mình cho nó đỡ bầy)
    Lại con chơi cầy... bắt cầy nữa..
    ngày đấy đá bóng nhựa mình còn chuyên làm thủ môn [:D] Chuyển sang đá bóng da là mình chịu vì đau chân :P
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    căt xoet là trò bo xì nhau ay ròi chia bè chia phái, mày mà choi voi nó thì tao ko thèm choi voi mày, ko cho mày muon đồ hàng :"> :)) buồn cuoi quá đi mất :)) em cũng choi chò lia ảnh bắn bi nữa
    Ngày truoc ben cạnh nhà em có bãi cỏ, ở đáy đến mùa hè là trâu trấu (đúng chính tả ko nhỉ) nhiều lắm, bọn em bắt tụi nó và vặt hết càng đi, ròi nướng lên. hoặc rang với mỡ :)) giờ em mới rõ đó là đặc sản của cambodia :))cácc bác thấy em ăn chơi ko:-)) ngày xưa đã đc ăn đồ đặc sản của nc khác nhé :)) mà em thề là em chẳng thấy ngon j cả :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    em cũng từn g chơi đá bóng với mấy anh hàng xóm em được chơi ở vị trí nhặt bónng :)) có hôm đá xa quá bóng lăn sang khu khác, gặp lũ cá biệt thế là cả lũ xông vào oánh nhau ( em là gái mà em cũng to mồm ) :)) vui thật .. hồi đó vô tư, nhà cửa ở khu em chưa xây dựng nhiều, còn có cây bàng được trồng trước em sinh ra tầm năm năm.. rợp cả một khu sân :) hồi đó hay chọc quả bàng để ăn,, hồi đó nhìn thấy sâu róm mà lại thịc oi là thic. Bác nhớ sâu róm ko?? con nào con nấy to trùng trục ấy :D . to như ngón tay ngày đó ròi lông lá đầy mình, mầu đủ loại :"> hồi đó bắt sâu chơi (tởm) =))
  3. ngungu00

    ngungu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.244
    Đã được thích:
    0
    gạo rang là món thỉnh thoảng vẫn làm ..gạo rang đỏ tý nước đường vào ăn cũng không đến nỗi nào . ( sau này có nhiều bỏng ngô và bỏng gạo , bánh quế để ăn hơn ) bọn em còn ăn lá sấu non quấn với muối .bàng xanh thì đập lấy tý nhân ăn , bàng chín ăn cả quả.. ngọt .đói kém nên cái gì cũng măm được ( còn nhiều món lắm [:D]) , Quả thối chính là quả cây sưa , khu nhà em trồng cả dãy đốt lên có mùi thum thủm . chơi bi thường có một hòn cái ( hồi đó chưa có bi ve ) nên phải đi kiếm đá về ghè mài và xoáy cho tròn .. chơi an bi đất , bi nung bằng đất sơn xanh đỏ tím vàng rất vui mắt , thường được bán ở hàng xén ..tuy nhiên do không có tiền nên một số làm bi giả ( tiền giả [:D] ) bi làm bằng đất set phơi khô rồi lấy sơn quét lên , bi giả này dễ vỡ màu sơn xỉn vì không có dầu bóng .. còn nhớ có 2 trò bi chính là bi gạch có tương , tương đè , thủ , thủ đè , tỹ ... và trò bi hòm ..đặt bi đất vào hòm lấy bi cái kích ra thì được ăn . con gái thì có trò bi gảy bí mật đưa ra một số bi ai đưa nhiều sẽ được quyến chơi trước . cẩm nắm bị trải đều ra đất rồi đưa ngón tay gạch vào gữa 2 bi định gảy , dùng ngón tay gảy sao cho trúng bi đươc ăn .. Ngoài trò ăn bi còn có trò chơi ăn chun ( nịt ) trò này cũng có nhiều cách chơi chun gảy cà chun tung ...( còn tiếp...:)) )
    .. tuổi gì cũng đi măm măm cái đã [r2)]
  4. petiteo

    petiteo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa cấp 1, giờ ra chơi, bọn con trai ra sân đá cầu, đá banh, mấy đứa con gái ( mình cầm đầu ) ở trong lớp lấy hết tập sách của tụi nó cho vào thùng rác, rồi ngồi cười . Nghĩ lại thấy mình nghịch quá.
  5. TZG

    TZG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa hả?

    Vì mấy cái chun mà oánh nhau.
    Vì mấy tờ sổ số trượt người ta vứt đi, rồi nhặt về gấp lại gọi là đôla để chơi cũng oánh nhau.
    Mấy viên bi cũng oánh nhau.
    ...
    Nhà mình gần mấy cái vường hoa, tối mùa hè toàn đi soi ve, hic muỗi nó đốt cho sưng cả chân.

    Lại còn trò lấy cái ống bơ sữa bò, buộc 2 cái que vào rồi quấn dây chun buộc đồng xu vào làm súng ống bơ nữa chứ.
    Trung thu làm gì có nhiều đồ chơi như bây giờ, lấy hạt bưởi xâu vào, cả bọn đốt đi vòng quanh xóm.

    Ngày xưa Hà Nội nhiều chỗ để chơi thế, giờ toàn bê tông làm sao chơi nhũng trò ngày được.
    Nhớ bạn cũ quá!
  6. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Hồi bé toàn hái lá mít về chơi bán đồ hàng, chơi khăng, nhẩy dây...ô quan và cả đánh nhau khi đi học híc híc
  7. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Tuổi thơ àh?
    Thích nhất là từ bé tới lúc 6 tuổi... Nhà ở trên Ban mê thuộc, ba mẹ làm công nhân xưởng Dược nên suốt ngày mình ở ngoài rẫy thuốc. Chăn trâu, vào buôn làng cưỡi voi, hái tổ chim, bạn thân nhất lúc đó là con chó mực.... Cảnh nhớ nhất là lúc ngồi nhìn thấy con Gà đẻ ^^

    Khoảng 6 tuổi rưỡi thì Ba mẹ thất nghiệp về Đà nẵng sống. Từ lớp 1 tới lớp 5 thì đi bán vé số... vừa đi bán, vừa xách theo cái bọc để nhặt nắp ken và bao ni lông. Thích thêm trò bắt chuồn chuồn nữa...Thích những buổi trưa chui vào chùa ngủ. Ngôi chùa cực kì mát mẻ.
    Qua lớp 5 thì hết bán vé số, và ra quán phụ bán với Mẹ cho tới tận 12.

    Hết tuổi thơ rồi nhỉ?
    MÌnh ko biết chơi nhảy dây, ko biết chơi ô quan, ko biết chơi búp bê... vì đâu có thời gian chơi, và cũng vì mấy đứa con nít trong xóm chê mình nghèo nên chả thèm chơi :D

    Dù sao thì khoảng tuổi từ 1-6 tuổi vẫn là hạnh phúc nhất. Giờ nhắm mắt lại vẫn còn nhớ mùi cỏ thơm, nồi đậu phộng luộc thơm, và cả tổ chim be bé ba bắt về nữa ^^
  8. PhuongJo

    PhuongJo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
  9. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    tuổi thơ á, cho tôi một vé đi tuổi thơ đi.
    ngày xưa toàn nghịch dại, bố thì bộ đội ở xa mỗi mình mẹ phải đối phó với ba tướng giặc là chị em mình, nghĩ lại cuộc đời mình cho đến bây h toàn là có lỗi với bố mẹ. bé thì nghịch phá làng phá xóm, lớn tí thì xa nhà học hành chả giúp dc gì bố mẹ, lớn hơn tí nữa thì toàn làm ngược lại với những gì bố mẹ bảo... nói dại mồm bây h bố mẹ mà có mệnh hệ gì thì ko biết tạ lỗi như thế nào, chỉ mong bố mẹ sống lâu lâu để mình còn có thời gian sửa sai.
    nhớ ngày bé, mẹ cấm 3 đứa ko được trèo cây và tắm sông, nhưng những gì người lớn cấm thì trẻ con lại thích làm, có một lần cả 3 chị em ra bờ suối sau nhà cùng với mấy đứa trẻ hàng xóm, be bờ tát cá, cuối buổi cũng thu hoạch được một rổ cá khá là nhiều, ba chị em hí hửng nghĩ bụng thể nào chiều nay về mẹ cũng khen và hài lòng lắm, nhưng khi mẹ nhìn thấy ba đứa con nhấm nhem bùn đất với rổ cá mang về mẹ rút vội cái roi mây ở mái hiên xuống và đánh mình đầu tiên, rồi cầm ngay rổ cá đổ xoẹt ra ngoài vườn, ba chị em bị một trận đòn no nê nhớ đời, hồi bé nỗi ấm ức đó dai dẳng, không hiểu vì sao bị đòn và mẹ lại đổ rổ cá đi, nhưng bây giờ thì hiểu, vì mẹ sợ nếu khen mấy đứa và kho nồi cá lên thì ngày mai thể nào 3 đứa cũng lại đi ra đồng bắt cá, mẹ thì bận làm ở cơ quan làm sao quản lí được, mẹ sợ những chuyện ko hay sẽ xảy ra. còn vô số chuyện ngày xưa nữa, toàn là nghịch dại, leo trèo phá phách... bây h sinh con rồi nuôi con mới hiểu phần nào và nhận ra mình tội lỗi nhiều lắm lắm....hikkkkkk

Chia sẻ trang này