1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo xinh quá.. nhưng kênh kiệu và gà đã mắc sai lầm lớn, có cách nào cứu vãn không ạ!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lamlacoste, 16/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamlacoste

    lamlacoste Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Vâng ạ! em biết ca này tỉ lệ thành công thấp nên mới xoắn quẩy lên đây nhờ vả cao nhân. Chứ bình thương nếu có tý đèn xanh đèn đỏ thì em tự lo liệu được ạ!
  2. born_to_rule

    born_to_rule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Ca này bảo là tối thì cũng chả tối, chú có cơ tiếp xúc ngày ngày với nó, hôm nào cũng cọ xát trên yên xe, đón đưa là đã hơn ối ca rồi.

    1. Các cụ đã nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ca này có thể nói là vậy, chỉ cần chú tỏ ra 1 thằng đàn ông chơi được là ổn.

    2. Việc nó để chú đưa đón hàng ngày, nghiễm nhiên nó coi chú là một phần nào đó (vì giả sử nó ngon thật thì hàng ngày có cả tá thằng ngó nghiêng thèm thuồng, nếu là Sói nó sẽ ko tự buộc dây vào mình đâu). Có điều chú phải tỏ ra, nó như bạn gái của chú vậy, chứ ko được thể hiện là thằng culi tài xế cho nó nhé ;), ví dụ đón nó về ở trường, lúc nó ra thì lấy tay bẹo má nó phát cho nó ngượng chơi =)), ko thì chủ động lấy mũ bảo hiểm ra đội cho nó...

    3. Đi học về có thể rủ nó đi ăn uống, đi chơi, đi dạo, kiểu tự nhiên như ruồi thôi.
  3. lamlacoste

    lamlacoste Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác. Từ mai đi học em sẽ thể hiện như vậy.
  4. lamlacoste

    lamlacoste Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Cập nhập tình hình ca này mong các bác vào chỉ lối tiếp. Theo như đuợc biết thì do khi bắt đầu quen cáo gà em đã mácư nhưng sai lầm nhưng cáo xinh quá nên ca này em muốn cố đấm ăn sôi. Tuần qua nghe lời các bác nhất là bác dangphucchung em đã bắt đầu chiến dịch thay đổi hình ảnh trong mắt cáo. Gần hết một tuần em tỏ ra lạnh lùng nhưng không lạnh nhạt, đã nhắc nhở cáo về vấn đề đưa đón. Kết quả cug đạt dc tý xíu, giờ cứ đến 1 h em qua nhà cáo là thýa cáo đứng đợi sẵn ở cửa rồi, cách ăn nói đã có phần bớt kiêu hơn. Các bác vài chỉ dậy thêm để em, giờ chả biết có nên trực tiếp tấn công gái hay không nưa, hay tiếp tục thay đổi hình ảnh. Em nói thâạ cáo nè lắm về tinh phết, chúng nó làm đủ trò để lấy lòng gái, mình thì dậm chân tại chỗ ngoại cái chức xe ôm. Nên em cũng xoắn tít cả đít lên rồi.
  5. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Tốt, như những gì chú cung cấp thì anh thấy có một chút kết quả. Gái nó đã biết tôn trọng chú hơn, biểu hiện là đã ngoan ngoãn ra trước cửa đứng chờ chú.
    Nhưng chú phải xác định từ trong đầu hộ anh thế này: éo bao giờ chấp nhận làm xe ôm cho gái. Việc nó nhờ chú chở thêm bạn nó đi học, điều này nếu thỉnh thoảng xảy ra ( tuần/ lần) thì còn có thể miễn cưỡng vì phép lịch sự mà đáp ứng. Còn nếu tình trạng trên xảy ra quá 3 lần/ tuần với mức độ thường xuyên liên tục, không có dấu hiệu dừng lại thì cần chỉnh đốn cho anh gấp. Từ chối thẳng thừng cho anh. Phũ như từ dũ.

    Vấn đề 20/10 gái nó đi chơi với một gà khác? Không thành vấn đề, tự bản thân một ngày 20/10 nó không nói lên điều gì cả. Đó là valetine thì đúng anh công nhận tạch.

    Chú đã làm xong bước 1, thế là ổn. Vẫn tiếp tục duy trì phong thái điềm đạm cho anh. Bây giờ chuyển sang bước thứ hai:
    Phóng tầm mắt ra khắp lớp, tìm một em ngon nghẻ hơn nó và bắt đầu tán tỉnh. Nhờ cáo nó bày cách tán hộ. Kiểu như chú chạy lên cốc này và nhờ anh em bày cách tán hộ ấy. Đánh lạc hướng nó. Cho nó lầm tưởng là chú thích cái em xinh tươi kia chứ không phải nó.
    Sau đó thì dần tạo nên một sự thân thiết nghiêm túc ( thân thiết theo kiểu người lớn, nghĩa là thân thiết trong đó chứa đựng sự tôn trọng ) với cáo, thông qua các buổi đàm luận xoay quanh vấn đề làm thế nào để tán được em xinh tươi kia, khen em ấy hết lời trước mặt cáo. Giai đoạn 2 chừng mất khoảng 2 tháng. Giai đoạn cuối của công cuộc tẩy não gái.

    Cái này chú cứ làm vậy cho anh, nguyên nhân bên trong và chi tiết hơn thì để lúc khác rảnh anh nói. Giờ đang bận túi bụi. Thế đã.
  6. lamlacoste

    lamlacoste Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Thank anh! lúc nãy pm em quên nói một chuyện. Cái chuyện xưng hô ý ạ. Tình hình là ntn anh ạ. Vì từ trứoc đến giờ do thói quen của em vs nguời mới quen dù ít hơn tuổi em vẫn xưng hô là bạn. Giờ học vs lớp tòan đứa kém tuổi nhưng chúng nó quen xưng hô là bạn - tớ vs em và cáo cũng không ngoại lệ. Nhưng giờ em tính từ mai lên lớp xưng anh vs cả lớp, để cho csao gọi bằng anh. EM nghĩ như vậy vuằ để bọn trong lớp nhìn mình vs con mắt đứng đắn hơn. Anh thấy có nên thay đổi không ạ. Em hỏi vì tính em khi xưng hô vs mọi ngừoi toàn bạn- mình ( mà vs bạn thì do thói quen ai gọi toàn dạ vâng - ơi mình nghe.) em thấy cứ như vỵa nó ko giống vs những gì em đang tể hiện ( lạnh lùng nhưng ko lạnh nhạt).
    Anh ơi khốn nạn lớp em đéc có con nào xinh cả, toàn lacos, có đúng cáo là nổi nhất lớp rồi. Đời e đen vãi, hay kiếm lớp khác cũng đuợc anh nhỉ
  7. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Cái vụ xưng hô cứ để nguyên cho anh. Không vấn đề gì cả. Không có con nào xinh hơn thì kiếm con nào chỉ xinh xếp sau cáo nhà chú thôi.
    Đính chính là chỉ trong phạm vi lớp chú thôi. Và cũng chỉ tiết lộ cho mình cáo biết là chú thích em ấy, đừng tiết lộ cho bất kỳ ai. Dặn cáo đừng tiết lộ cho ai. Lúc nói chuyện thì nói nghiêm túc vào.
  8. unlimited

    unlimited Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Việc của chú lúc này là nên học hành cho đàng hoàng đi còn việc tán gái nên tán con khác.Con này chú éo xơ múi được gì đâu.
    Chở về thường xuyên phải tranh thủ va chạm sờ soạng coi như thế nào.Đằng này chở đi chở về như thằng culi vậy thì vứt.
  9. lamlacoste

    lamlacoste Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    hi hi! anh ơi em còn trong sáng lắm anh ạ. he he.
  10. lamlacoste

    lamlacoste Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    A dangphucchung ! tiếc quá anh ạ. Với mấy tình tiết em cung cấp sau đây cho anh thì có lẽ anh vs các bô lão đồng thanh hô tạch... mẹ con cáo chín đuôi nè cũng khôn vãi, nhưng cái kim lâu ngày cũng lòi ra anh ạ. Em đã nghi nghi nhưng chưa tin lắm. Nhưng đến hôm nay thì chuẩn 100%. Cáo nó có ny ở quê anh ạ..! Đau cho những ngày tháng đưa đón à ơi của em. BẢo sao trình em cũng không đến nỗi gà mờ (dù gì cúng lên cốc tu luyện mấy năm trời), vẻ bề ngoài ok thế mà cáo kênh kiệu, thấy vậy máu lên não, càng hăng chinh phục lên đây nhờ vả các bac và anh. Có mấy tình tiết ntn anh nhận xét xem nhận định của em có đúng ko.
    - Mới quen cáo kêu là chưa có ny----> ***** mẹ chưa đánh đã khai, em nghĩ làm hàng cho ông mót cũng nên( đọc tvty mấy năm chưa thấy ca nào cáo ngon ngẻ mà vưa mới quen hôm đầu đã bô bô ntn. Nghi 1
    - em thấy cáo hay vào ola, yahô, lướt web em xin cáo yahoo không cho kêu là không có ---------> chắc là thằng kia ở quê biết pass sợ lộ hàng. Nghi 2 ( cái trò yêu xa đôi nào chả ntn)
    - Rất hay nt vs một thằng lớn hơn tuổi, và kêu thằng ý là anh trai---> anh trai ***** gì mà toàn ntn vớ va vớ vẩn kiêu ( ăn chưa , ngu chưa, uống thuốc chưa...) Chính là nó đây rồi...hu hu
    - Chiều 7 thằng kia từ quê lên, y như rằng gọi ko nghe, nt ko nhắn lại có chăng thì rất nhạt kiều uhm uhm cho xong, mà hồi ý em vs cáo gọi điện thì rất nổ, chém gió tc thôi rồi, buổi sáng đi học thì nhìn cáo hớn ha hớn hở, ăn mặc điệu, hở hang hơn hẳn-------> cái kiểu xí xơn ntn chạy đi đâu . Đến đoạn này kịch đã hạ màn.
    -Cáo có buột mồm nói chuyện về chuệyn tc của ny cũ vs cáo, em biết đựoc tên thât cảu thằng ny cũ, làm trong ngành duợc ( lúc này ngồi tâm sự vs em về chỵen ty cao hứng buột mồm nói ra, em thì trí nhớ rất tốt), so vs tên thằng anh zai cáo lưu trong dt thì chuẩn thế. Hôm cao bị ôm nt cho em, em bảo cáo uống thuốc ntn và uông thuốc gì ( em truớc học tc duợc ạ nên thuốc thang em biêt) hôm sau đi học cáo cuời khóai chí cho em đọc tn của thằng anh zai nt cho cao tối hôm qua , thì nó bảo cáo mua đúng 100 % và nói ý như em nói ( cũng một bài thầy dậy khác thế đếc nào đuợc) các loại thuốc em nhắc cáo mua và cách uống --> 100 % học duợc ạ. Em nhìn cáo nói " trăm phần trăm anh zai em học duợc, mà em quen lắm nguời học dựoc thế. Mặt cáo biến sắc lúng túng nói linh tinh như đang che dấu điều gì.
    - Chiều nay thằng anh zai lại lên chơi ( mấy chuyên thằng kia lên chơi ko p do cáo nói mà do con bạn nó ngu bị em moi dc tin và buộc mồm nói ra) y như răng cái mặt xí xơn lại xuất hiện, lúc sáng còn hỏi em mua gối cho con trai ntn-------> lên buổi chiều tối ko NN thẳng tiến mới là lạ từ Hn về quê đi trong ngày thế ***** nào đựoc

    -------------------> em cay con cáo này lắm rồi, mấy năm cầm cưa mới gặp phải con cao tuy ít tuổi nhưng luơn lẹo phết. Các bác nghĩ cách trả thù hộ em cái. EM tính "********* giả ngu cho mày tg bở rồi chết vs ông ". Hay là không cay cú hả các bác, ko nên phá đám vì gái nó mới lênHn học lạ nuớc lạ cái cần nguời dựa dẫm nhờ vả( nếu vì lý do ý cứ thẳng mặt khéo em còn nhiệt tình, tính em cũng quý mấy bạn ở quê lên Hn học, môi truong mới cũng cần nguời giúp đỡ). Em nói thật qua cách nói chuyện vs lại giờ em ko xoăn cáo nữa thì cưa cáo đổ em nắm trong long àbn tay. Vì em Hn, cao ráo, ngon ngẻ, văn ko ngu. Nếu cáo thích yêu kiủe chơi bời thì cũng ok, cái gì anh cũng chiều dc.....

Chia sẻ trang này