1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

C*** - 4 năm hội tụ - cùng nhau tham dự ĐH box Du Lịch lần 6

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi daisylexie, 18/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    @Ops Chắc là thằng bạn thân nhà ở Đê La Thành của ông chứ ai! =)) =))

    @Blackjackvy Giao lưu thôi, nhưng chỉ sợ chúng nó chưa đến tuổi đá bóng nhưng đã đến tuổi ... uống rượu rồi! :D
  2. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    1) Nhóc lớn nhà anh Rét
    2) Tin - nhà Solitin
    3) Tôm - nhà Lân Thủy
    4) Ku Bond - Rét again
    5) Bi - nhà Nhân Lan
    6) Táo - Nhóc nhà anh T.Anh
    7) Nhóc nhà Huệ mỡ Hà giò (chắc ít người biết)
    8) Nhóc nhà Hiển NKVA
    9) Mỳ - Nhóc nhà Sơn Thúy Anh
    10) Gấu híp nhà Ops
    11) Min nhà Sơn Redeagle
    12) Nhóc nhà Táo Tàu
    13) Vịt con nhà Minhledo

    F1 nhà C*** bây giờ lên 13 đứa rồi, đứa lớn nhất hình như đang học lớp 3 thì phải :D đủ 1 đội bóng sân 7 kèm cả dự bị òi.

    Thím Minh Sh!t nói tầm phào thật, để đội hạt giống số 5 trên tổng 8 đội lết vào tới CK thì lỗi thuộc về các đội 2-3-4 chứ nhở :)) hí hí
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chả còn nhận ra ai ngoài Hiếu da đỏ, Last và bạn gì áo trắng hàng ngồi ý nhể, anhchinhs ??? sorry nếu nhầm :D


    [​IMG]

    Ảnh đầy chất nhân văn ( có thể là lợn văn ) của Cường gà trong đợt thi bắt lợn hôm đó. Đội thắng cuộc đã chơi ko đẹp, đá, đập đấm cho lợn con gần chết rồi bắt... Idol nhà tớ thấy thế nên bỏ cuộc. Vết nhơ cho trò bắt lợn và đội thắng cuộc năm đó, chả nhớ là đội nào...



    [​IMG]

    Chân dung nhà "vô địch" vđ quá

    [​IMG]
  3. redeagle

    redeagle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    @Hen Bạn Nhưn sao lại chơi kiểu Tin - nhà Solitin và Min nhà Sơn redegle thế :))
    @Ops Báo cáo bạn Ops là cái nick ttvn này t lập từ hồi là trẻ trâu, chưa bít C*** là gì, giờ tiện thì cứ dùng thôi :D
  4. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới có lại cảm giác chém gió trên ttvn trong topic C***. Vui thật đấy, nhớ hồi đó Mod Windy cứ chỉ trực vào khoá nick =))
  5. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, đông thế rồi cơ à? Thế khéo sang năm ngày 01/06 cũng phải tổ chức gặp mặt ấy nhỉ! :))
  6. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Tận hưởng thôi :))

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    1 trong 2 zai tân duy nhất chưa tuyệt chủng của C*** :))

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Trích bài của cựu Mod em Hồng dumdum :

    "Giải bóng đá box DL có lẽ là một hoạt động được rất nhiều người mong chờ trong thời gian trước khi ĐH diễn ra. Các nhà lùng sục tuyển quân số, tập luyện hăng say, "đào tạo" đội cổ vũ pờ rồ... tất cả đều chung một khát khao: giương cao chiếc Cup vô địch trước con mắt ghen tị của bọn khác và khẳng định "danh tính" của đội mình trong giới "giang hồ"

    Trời vẫn mưa tầm tã khi đoàn người hừng hực khí thế kéo đến sân bóng. Thú thực là khi trời cứ mưa suốt, tôi đã có lúc thoáng nghĩ về một kết cục bi thảm của bóng đá. Tôi sợ mọi người sẽ nhụt chí, sợ mặt sân lõng bõng vũng trâu sẽ tiêu tùng đôi chân các cầu thủ, sợ sẽ chẳng có khán giả. Thế nhưng ơn trời, mưa gió lại là nhân tố góp phần làm nên một giải bóng đá khó quên cho tất cả mọi người

    Cổ động viên nhiệt tình và xinh đẹp của các nhà đã tề tựu đông đủ quanh 2 sân và bắt đầu hò hét dưới cơn mưa. Trong vòng 1 này, Liên Minh sẽ gặp Càng Đờ Càng Máu và ******** gặp Quick stick, hoàn hảo không gì bằng. Xin kể ngoài lề một chút về lúc bốc thăm chọn cặp đấu. Tôi vốn đại diện cho nhà Liên Minh và được giao nhiệm vụ "phải bốc bằng được gặp C***" vì "C*** à, muỗi". Run rủi thế nào tôi lại bốc trúng ngay C***, cả đội bóng nhà Liên Minh mặt cười tươi roi rói, cầm chắc chiến thắng trong tay. Thế nhưng, khinh địch là chết . Nguyên cái tên Càng Đờ Càng Máu đã cho thấy độ "khủng" và độ "máu me" cỡ nào rồi. Nói để các bạn lưu ý, trong bóng Đá hay trong cuộc sống cũng thế, làm gì, Đờ Đờ gì cũng phải máu, thì ắt thắng lợi sẽ về tay ta

    Còi trọng tài tuýt một hồi dài báo hiệu trận đấu bắt đầu. Mưa to hơn bao giờ hết nhưng không thể cản nổi tiếng hò reo rộn rã của cổ động viên và khí thế hừng hực trên sân. Các đội lao vào nhau, những cú chuyền bóng, cản bóng, cướp bóng, bắt bóng ngoạn mục lần lượt được các tài năng phô diễn trong một thứ bóng đá tấn công đẹp mắt. Mặt sân trơn trượt, lầy nhầy bùn và lõng bõng nước đã biến giải bóng đá thành những trận thuỷ chiến thật sự. Những cú trượt ba lê trên sân cỏ, những cú bay người đỡ bóng, những cú sút tung bóng + bùn + nước + cỏ lẫn lộn liên tục xuất hiện làm các cầu thủ không ai là không bê bết bùn như chui từ dưới đầm lầy lên vậy

    Thế nhưng, sau tất cả những điều đó, là một niềm đam mê, là sự nhiệt tình và cống hiến hết mình của các cầu thủ

    Đáp lại sự nhiệt tình đó, cổ động viên các đội không quản mưa to gió giật vẫn túm tụm ngoài sân và la hét không mệt mỏi. Đội ngũ "phóng viên" cũng đông đảo không kém, máy to máy bé cứ san sát, bắn tỉa lia lịa, dường như ai cũng muốn ghi lại những giây phút, những khoảnh khắc của niềm đam mê đang bao trùm cả cái không gian âm u ấy.

    Phía sau cột gôn, trên nắp xe, chiếc CUP vô địch đang ngạo nghễ đứng, chờ đợi giây phút được trao tay cho những người "anh hùng"

    Ở phần sân bên phải, C*** áo xanh và Liên Minh áo trắng đang quần nhau điên đảo. C*** sớm có bàn tỷ số trước, nhưng sau đó Liên Minh bằng nỗ lực và sự phối hợp nhịp nhàng đã gỡ hoà 1-1. Các cổ động viên xinh đẹp nhà Liên Minh như được tiếp thêm sức mạnh, vứt hết ô, lá khoai lá chuối che mưa, tay cầm cục bông ngoáy lia lịa, cuồng nhiệt chả kém gì mỗi khi tuyển Việt Nam thi đấu cả.

    Người ta còn thấp thoáng thấy bóng dáng mình hạc xương mai của "chỉ đạo viên" Ngumo. "Chàng" không quản gió mưa, không ngại những nhời dèm pha, cởi tung áo đứng dưới mưa chỉ đạo Liên Minh với một sự nhiệt tình không ngòi bút nào tả xiết chấm chấm chấm !!!

    Gỡ bỏ được sức ép tâm lý, Liên Minh tràn lên dồn ép không ngừng nghỉ. Những đợt tấn công, phối hợp được thực hiện dồn dập bên phần sân nhà C***. Được đánh giá có phần nhỉnh hơn, nhưng vận may lại không đến với nhà Liên Minh trong giải bóng đá đại hội lần này. Có lẽ vì thủ môn của C*** quá xuất sắc, và cũng có lẽ bởi C*** có 1 vũ khí bí mật vô cùng lợi hại.

    Vũ khí ấy là Cường gà(galama)- linh vật của C***! Cường gàđấm đá không thật sự xuất sắc, nhưng là thần may mắn của cả đội. Tương truyền rằng cứ lần nào nguy khốn thay Cường gàvào là C*** có bàn thắng. Lần này cũng vậy, chỉ chưa đầy 10s sau khi Cường gàvào sân, lưới của Liên Minh rung lên. C*** ôm Cường gà nhảy tưng tưng, còn Liên Minh đành đau đớn chấp nhận thua với tỷ số 2-1. C*** vào chung kết."
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    cont...

    "Có một điều khá buồn cười trong giải bóng đá Đại hội lần này. Như ở một bài tường thuật khác tôi đã nói, cột gôn được dựng ngay trước suối. Thế nên, 4 quả bóng của BTC thì trước lúc thi đấu 3-4 còn lại mỗi 1 quả, 3 quả kia đều đã piu xuống suối lặn mất tăm từ đời nào

    Hiệp 1 của trận tranh ba-tư kết thúc. C*** và QL nháo nhác tìm bóng để đá CK nhưng không còn quả nào, thế là cướp luôn của LM và TD . LM và TD sau giờ nghỉ giải lao không thấy bóng đâu , đành hì hục lội suối tít đàng xa và may mắn vớt về được 1 quả chẹp. Quả là những kỷ niệm khó quên của 1 giải bóng đá .

    Như vậy, C*** đã xuất sắc giành ngôi vô địch giải bóng đá Đại Hội Box Du Lịch lần III với chiếc CUP và phần thưởng hoành tráng . Giải bóng đá kết thúc với những dư âm thú vị và khó quên. Mọi người chụp những bức ảnh kỉ niệm, lưu lại khoảnh khắc chiến thắng tuyệt vời, xuống suối tắm tiên và lãng đãng đi về dưới trời chiều đang dần buông sau dãy núi"
  7. Unohoo

    Unohoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi người đã kịp chém đến 3 trang chả chờ mềnh gì cả thía. Nhà mềnh năm nay đăng ký 3 người lớn và 1 trẻ em. Bảo mẫu nhà mềnh là ngon hàng lắm nhé, cứ đợi rồi xem ;)
  8. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Nhanh thật, đã 3 năm kể từ trận "thủy chiến" Mai Châu ngày ấy! :D

    Anh em đội tuyển C*** cứ cẩn thận, lần này anh trốn làm chỉ để lên xem các chú đá đấm thôi đấy! [r23)][r23)][r23)]
  9. KHUAYONGle

    KHUAYONGle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    ==============

    Thằng Windy bầy giờ mà lọ mọ vào đây a cắt trym, các cậu cữ xõa đê:)), năm nay tớ cổ vũ C***[r2)], bọn liên minh nhiều trâu bò lắm, khỏe kinh^:)^
  10. Ops

    Ops Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.803
    Đã được thích:
    0
    LÊ NHÂN (BLACK-HANDS) TUYÊN BỐ GIẢI NGHỆ :-"

    HLV trưởng Tâm Ops đã xác nhận về việc ngôi sao đội trưởng sáng giá nhất đội bóng C*** kết thúc sự nghiệp đỉnh cao sau Giải BĐ Cup DĐ DL Cúc Phương 2011.

    IbraChim Lê Quốc QN úp mở (như mèo dấu…) về việc chia tay tuyển C*** từ trước khi giải đấu Cup các đội mạnh diễn đàn du lịch F233 bắt đầu. Sau trận thắng Trekking Fan ở bán kết - trận thứ 1000 (một nghìn) tròn của anh trong màu áo ĐT C***, tiền vệ 29 tuổi này đã thông báo về một cuộc họp báo tại Cúc Phương trong vài ngày tới để công bố quyết định của anh.

    Tuy nhiên khi kết thúc trận bán kết thắng T.Fan sau loạt Penalty định mệnh hôm qua, trận đấu mà Ibrahim Lê Quốc QN phải sớm ngồi ngoài vì lĩnh trọn cả phát đạp của những người bạn hảo sảng Trekking Fan, HLV trưởng Tâm Ops đã xác nhận việc cầu thủ kỳ cựu này kết thúc sự nghiệp thi đấu đỉnh cao. Cùng chia tay tuyển C*** lần này với Ibrachim Lê Quốc QN dự kiến còn có đồng đội cùng lứa chăn trâu cắt cỏ, hậu vệ thòng Hư Trúc-tự Trúc “Búa tạ”.

    "Ibrachim và Búa tạ sẽ giải nghệ trong tuần tới", HLV Ops thông báo ngắn gọn. "Sẽ tốt hơn nếu Ibrachim và Búa tạ tiếp tục gắn bó với tuyển. Nhưng cả hai đều đã “cống hiến” ĐỦ những sai sót cho đội và chúng tôi tôn trọng quyết định của họ".

    "Đội tuyển và người hâm mộ sẽ rất nhớ Ibrachim và Búa tạ, nhưng chúng tôi cũng có những cầu thủ kế cận đủ tài năng và trưởng thành HƠN để gánh vác trọng trách", HLV Ops nói thêm. Ông cũng nhắc tới Sơn Mốc, tiền vệ 2.x tuổi đang dẫn đầu danh sách đốt lưới nhà ở F233 Cup 2011 & một số giải đấu gần đây với …một số bàn, như ứng viên sáng giá nhất thừa kế vai trò của Ibrachim trong màu áo tuyển C***.

    Khi trận bán kết hôm qua kết thúc, các tuyển thủ C*** không hẹn mà cùng nhau bế rồi tung/ném (miệng liên hồi lẩm bẩm – chết …mày đi) Ibrachim và Búa tạ lên trời để tỏ sự vui mừng trước sự giải nghệ của hai anh. "Cả hai anh đều là những cầu thủ tuyệt vời trong một số năm gắn bó với C*** và tôi hơi tự hào vì họ. Ibrachim và Búa tạ đã chứng tỏ với cả Diễn đàn rằng C*** đang ngày một lớn mạnh. Tuy nhiên, tôi cũng rất ủng hộ việc giải nghệ của các anh vì sự thật…đã phơi bày trên sân đấu, các anh đá vãi lởm", ngôi sao (lại thêm một ngôi sao) tiền vệ Linkkan nhận xét và nhấn mạnh "chiến thắng trong trận CK trước đối thủ cửa dưới LM cuối tuần này là món quà ý nghĩa nhất dành tặng hai thằng anh trong ngày họ chia tay đội tuyển".

    Ibrachim chỉ nói gắn gọn về mục tiêu tiếp theo: "Tôi sẽ sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ lớp đàn em kế cận C*** trong nhiệm vụ…bất khả thi giành chiến thắng ở mọi giải đấu Đờ Cờ Mờ sẽ tham gia".

    IbraChim được thừa nhận rộng rãi như một trong những ngôi sao bóng đá có sự nghiệp thành công nhất F233. Năm 2008, anh trở thành cầu thủ đầu tiên trên thế giới đá trận chung kết F233 tại Mai Châu khi cùng C*** đập chết …..(quên mịa đối thủ năm ấy rồi) với 1 bàn ko gỡ, giành cúp cờ và lớn hơn cả là một cơ số bao cao su. Sự nghiệp thi đấu của Ibrachim cũng đáng mơ ước. Anh ra mắt trong màu áo tuyển C*** đầu năm 2008 và chưa bao giờ là nhân tố quan trọng giúp đội bóng này trong các trận đá đấu.
    Như vậy là, trước trận chung kết Cup Diễn đàn DL 2011 tại Cúc Phương, C*** đã nhận một tin chả biết vui hay buồn trước kế hoạch từ giã TUYỂN của hai anh. Thôi thì các anh té CBN nhanh cho anh em nhờ ! [​IMG].

    Ops-TTXConbimbip
    -Tin từ Bắc Biên, Hà Nội ngày 18/10/2011. 18:09pm.

Chia sẻ trang này