1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Thiên tình sử" gà con - phần 2

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi AndyHalliwell, 18/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bookboy

    bookboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm thế là tương đối tốt rồi, Cáo này dạng ngoan ngoãn, biết nghĩ nhiều về gia đình. Thấy tấm gương bà chị kô học hành đến nơi đến chốn mà hơi khổ thì nghĩ đến mình lên quyết tâm học hành âu cũng phải thôi. Ban nói là phải 6 năm ư, thế thì chắc có nhiều thây đổi lắm. tôi nghĩ bạn chân thành thế mà lại có khả năng nữa thì rất tốt rồi. Có những thời điểm bạn phải chốt được thế là thành công thôi. Cáo là người có vẻ tự trọng và cũng hơi hiếu thắng vậy kô nên tỏ ra áp đặt quá nhé. chúc bạn thanh công/ (vài lời chia sẻ)
  2. AndyHalliwell

    AndyHalliwell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại thì em cũng đã đi dc một nửa quãng đường trên còn đường chinh phục trái tim (6 năm đã qua và thêm 6 năm tới đây nữa).

    Con đường tuy dài, nhiều chông gai nhưng luôn có những lời động viên, góp ý nhiệt tình của các bác nên em có thêm nhiều tự tin mà bước tiếp.

    Cảm ơn các bác nhiều lắm!

    "Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi" các bác nhỉ ^^
  3. Homqua_emmo_gapBacHo

    Homqua_emmo_gapBacHo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Em không rành tâm lý con gái lắm, em chỉ rành xem tướng thôi. Có hình là em kết luận được.
  4. ducmnm

    ducmnm Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    3
    Kiểu này thì phải thay đổi chiến thuật liên tục.Tấn công dồn dập 2 thời gian rồi lại lặng lẽ 1 thời gian, lãng mạn ướt át rồi lại chuyển sang lạnh lùng tàn nhẫn, dương đông kích tây bằng cách kiếm em nào đó đóng vai người yêu để nắn gân cáo,giả vờ ốm đau bệnh tật ko gặp cáo 1 thời gian để tạo khoảng cách 1 chút,...Cứ chơi 1 seri đòn như thế thì kiểu gì ít nhiều cũng gặt hái được 1 cái gì đó.Mục đích là phải xoay cho cáo chóng hết mặt mày, mệt rồi thì còn chạy vào đâu được nưa ,lúc đó ta sẽ dang tay ra đỡ.Game over!
  5. AndyHalliwell

    AndyHalliwell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gái đi tàu về Quy Nhơn... Nhà em ở gần sân ga nên chiều nay gái sang nhà em ăn tối các bác ạ... em với gái cùng nấu và cùng ăn (chỉ có 2 đứa thôi)... Em cũng tính chuyện cùng về với gái nhưng gái bảo ngại... vừa về hôm trước rồi giờ về gì nữa...
    Và em ko về thật, ăn tối xong đưa gái ra ga... ngồi chơi với gái dc 15phút thì em xuống tàu... đứng ngoài nhìn rồi vẫy tay chào... gái cười tươi...

    Gái có vẻ ngại ngùng và e dè với em lắm ạ... Em cảm thấy dường như có 1 cái khoảng cách nào đấy làm cho gái cứ ngại gần em... (như là đề phòng cái gì ấy)... em buồn quá... ko biết phải làm gì để xóa bỏ cái khoảng cách ấy và cảm giác đề phòng trong lòng gái...

    Các bác giúp em với... =.=
  6. AndyHalliwell

    AndyHalliwell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    sao ko bác nào giúp em thế hay... huhu...
    Em tính là sẽ "lạnh" hơn nữa trong 1 thời gian(lúc này gái đang ở quê)

    Thế có dc ko ạ... ko biết có hệ quả gì ko đây....
  7. AndyHalliwell

    AndyHalliwell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    em đã tự biết phải làm gì rồi ạ.
    Nhất cự ly.. nhì tốc độ

    Có lẽ là em nên gần gũi gái nhiều hơn nữa thì mới xoá đc cái khoảng cách vô hình này các bác nhỉ
  8. AndyHalliwell

    AndyHalliwell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Tình hình em với gái đang tốt các bác ạ... đang tiến triển chậm chạp.... ^^ em đang rất là cố gắng để ko trở thành bạn thân/anh trai.. hjc... cái này khó quá... tuy nhiên em vẫn quang trọng học hành và sự nghiệp lên đầu... tình cảm với gái chỉ là thứ nhì thôi... nhưng là lâu dài và cũng quang trọng ko kém... các bác thấy em nghĩ thế có dc ko ạ...
  9. AndyHalliwell

    AndyHalliwell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    em test thử vì có bạn than phiền là ko còm men dc.... admin thông cảm nha
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Mình thử xem chủ topic nói đúng không.

Chia sẻ trang này