1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đi tìm tiểu thư hà nội :(

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi vovigiaochu, 18/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sot39do

    sot39do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Ra Bờ Hồ, chỗ đối diện UBND Thành Phố ấy, làm cái biển to, viết như trên. Đảm bảo 1 lát sau sẽ có mấy zai Hà nội ra rước bạn đi :D
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    ruoc đi đau ạh [r32)] [r32)]
  3. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    em biết một gái như thế, cầm kì thi họa đều ok, cực thích nấu ăn mà nấu ăn rất ngon, thích chăm sóc người khác, thông minh lại giao tiếp rất tốt. Dân HN gốc nhiều đời. Phải cái...nó chỉ thích tây
  4. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    ...............................
  5. duongbu

    duongbu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    gái HN xink , học giỏi, ngoan thì thường kiêu đó chủ topic ạ :) cơ mà chủ topic cũng ra "nhiều gì" đấy chứ , lo gì ko gặp đc ng ưng í :)
  6. cafe4hchieu

    cafe4hchieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2011
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tự tin, ăn nói có duyên, lại diễn đạt tinh tế, ngôn từ gãy gọn, viết tiếng tây cũng không sai tị nào, lại điềm đạm thế, hữu xạ tự nhiên hương phải biết, ối bạn xin chết chả đc í, lo gì :)
  7. vovigiaochu

    vovigiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    tóm lại là không có nơi nào như thế đúng không các tiền bối ?:)). lại phải kiểu vật vờ ất ơ suốt ngày ngoài đường à :((
  8. haithanhle

    haithanhle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Cứ thế đi
  9. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Gái vừa xinh vừa thông minh nó đi du học hoặc lấy chồng hết rồi, không lượn ngoài đường cho các bác tìm đâu :P


    Một chuyện tình - Phạm Tiến Duật

    Anh ấy đi hỏi vợ và rủ tôi đi cùng
    Đầu tôi còn vương gió cây rừng
    Và cử chỉ có lấy gì làm khéo


    Cô gái đầu tiên phải nói là rất điệu
    Dáng đứng dáng ngồi lựa chọn rất tinh vi
    Chuyện mới dăm câu anh đứng dậy ra về
    Bảo : loại ấy chỉ cho vào tủ kính.

    Cô gái thứ hai chẳng kém vẻ xinh
    Phiếu thực phẩm thuộc hơn toán học
    Anh ngồi đó ánh mắt buồn như khóc
    Sẽ ra sao nếu toàn loại người này

    Cô gái thứ ba má đỏ hây hây
    Mải chuyện văn chương quên cả gà bới bếp.
    Anh đứng lên dáng chán chường mỏi mệt
    Tôi tìm người chứ đâu phải tìm văn

    Là người giới thiệu xoàng tôi biết mấy băn khoăn
    Lại tìm đến người thứ tư đẹp nết
    Trước chiến tranh đấy là nơi quen biết
    Nhưng đến nơi, cô ấy có chồng rồi

    Chúng tôi ra về
    Éo le thay, trăng cứ sáng đầy trời
    Áo trắng từng đôi hương đêm man mác
    Cứ yêu đi rồi sẽ thấy cuộc đời đổi khác
    Câu chuyện này chưa phải chuyện tình yêu
  10. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Các bác ở Hà Nội đầy nhưng bác ghét thái độ bác đếch chỉ:-"

Chia sẻ trang này