1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy giúp mình lần cuối

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Quynhvu, 19/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songhan_mdc

    songhan_mdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    mới đọc mấy dòng của chú anh đã thấy muốn sút vào đít con kia rồi
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Anh dự là em này hàng khủng, hoặc kỹ năng tác chiến đạt đến độ có thể đi thi đấu SEA Games nên ku chủ top mới không bỏ được.
  3. xinloiemyeu

    xinloiemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    1
    hit and run đi bác
  4. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    những ca thế thế này thì theo em chỉ 1 câu dành cho bác "ngu thì chết"
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Kiềm chế lắm mới nói với bạn nhẹ nhàng câu này : Bỏ đi bạn.
  6. Quynhvu

    Quynhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Dù gì thì tình cảm 4 năm trời, ko thể nói dứt là dứt ngay đc các bạn à. Hơn nữa gia đình cô ấy luôn xem mình là rể trong nhà rồi. Nhưng ngày mai mình sẽ nói chuyện với cô ấy. Nếu quả thực qđịnh của cô ấy là người kia, mình sẽ cùng cô ấy nói chuyện gia đình rồi chấm dứt. Nhưng giả sử cô ấy đã snghi thật kỹ và qđịnh quay lại với mình vì TY...thì có lẽ từ nay mình sẽ phải tập sống cứng rắn hơn để cô ấy biết tôn trọng mình...dù sao cũng đã hứa cho cô ấy snghi hết tuần này rồi. Cám ơn các bạn đã giúp đỡ và cho những lời khuyên chân thành.

    Chí nam nhi...chẳng điều gì có thể làm ta nản lòng...mọi chuyện đều có thể quyết định theo một hướng khác...Nếu ta muốn, mọi quyết định sẽ ở nơi ta. Cám ơn đời còn có những người xa lạ, ko quen biết...nhưng lại hiểu đc lòng ta và cho ta những lời khuyên chân thành. Từ nay ta sẽ trở thành một người khác...mạnh mẽ hơn...cứng rắn hơn...vì đó là lòng tự trọng của ta.
  7. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Trích đoạn từ 1 nun` thủ bên Liên Xô

  8. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Nhu nhược vãi. Giờ thì anh hiểu vì sao nó bỏ chú rồi. Bởi vì chú không có cái mà thằng đàn ông cần phải có: Khí phách

    Nó sẽ ở lại bên chú, nhưng trong tim nó sẽ luôn đau đáu hướng về thằng kia. Anh k thèm nói với chú mày nữa. 10 anh em trên này thì 9 người bảo chú sút nó đi. Chú k nghe vậy chú post bài tư vấn làm gì? Hay tìm người vuốt đuôi cho cái sự ẻo lả của chú? Sang bên webtretho nhờ tư vấn nhé, ở đấy chú sẽ tìm được những người đồng quan điểm và dễ dàng tha thứ cho lỗi "cảm nắng" của em nhà chú. Khi tha thứ cho em ấy rồi chú sẽ trở thành niềm ao ước của biết bao chị em trên đời.

    Chúc chú vui!
  9. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Thế này mà bạn bè với gia đình của bác ko có ý kiến ji à?
    Cái thể loại: Cò quay như nghiện - nói chuyện như **** thế kia mà bác vẫn mơ có ngày nó hoàn lương theo bác thì cũng chịu. Nó lúc thì coi bác là bạn, lúc thì coi như ny, ôm hôn hết thằng này đến thằng kia mà vẫn nhịn được thì bác quả là bậc Bồ tát cái thế^:)^. Yêu nhau 4 năm trời mà bác chưa động đến sợi lông chân gái thì tôi cũng thấy ty của 2 người thật Hàn Xẻng vãi đái[r32)], 1 lần nữa xin bái bác^:)^
  10. con_gio_la

    con_gio_la Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2010
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Dưới giác độ của CN Mác Lê yêu dấu thì anh thấy một chút chút gì đó tình yêu của cô bé đó dành cho chú dù ít, dù nhiều.
    Đàn ông là phải có tấm lòng bao la như biển rộng phù sa. Hãy ôm cố ấy vào lòng, hãy thể hiện tình yêu vô hạn của bạn với cô ấy đi.
    Chú sẽ cảm hóa dược cô ấy=))

Chia sẻ trang này