1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sắp hết cấp 3 rồi mà mình vẫn chưa có dự định gì.Mọi người giúp mình với

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi tinhyeuhoanhao92, 20/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhyeuhoanhao92

    tinhyeuhoanhao92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Năm nay mình 12 rồi chả mấy nữa là sẽ hết cấp 3.Nhưng đến bây h mình cũng chưa có dự định và kế hoạch gì khi tốt nghiệp nữa.Có lẽ mọi người sẽ thấy lạ nhưng đúng là mình đang trong tình trạng như vậy.Thông thường mọi người sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì sẽ lên kế hoạch thi ĐH và tìm trường nhưng mình ko biết là mình thích hợp với công việc gì? chọn khối nào? thi vào trường nào?Mình quả thật đang rất bế tắc và rất mong đc mọi người giúp đỡ.Mình thì học rất bình thường nếu ko muốn nói là kém và thích học toán,lý,hóa và tin.Ai tư vấn cho mình rằng nên chọn công việc gì thi khối nào và học trường nào đc ko?
    Nếu mình ko vào đc con đường ĐH thì liệu mình còn con đường nào ko?
  2. procs16

    procs16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2005
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    4
    vào quân đội phục vụ đất nước đi bạn, 1 thời gian rồi đi học vẫn chưa muộn. nếu đc chọn lại thì ngày xưa mình sẽ đi theo con đường này
  3. sunderland

    sunderland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    Đường thì có vô khối, nhưng vấn đề là nó dẫn tới đâu, thời gian là bao lâu?

    ĐH là con đường tốt nhất, không đạt được coi như thất bại.
    Thực tế thì bạn nên dựa vào thế mạnh của mình để lựa chọn

    nếu bạn có ngoại hình tốt , lý lịch tốt thì có thể làm tiếp viên hàng không, hiện nay đó là một nghề thời thượng vì thu nhập rất cao, khoảng 20 triệu/ tháng, mà thời gian học nghề thì rất ngắn chỉ vài tháng, cũng không yêu cầu khả năng gì đặc biệt ngoài ngoại hình là vốn trời cho.

    nếu bạn là con ông cháu cha thì nên cố lấy bằng đại học rồi kiếm một chân công chức trong cơ quan nhà nước nào có màu mỡ và độc quyền như dầu khí, điện lực, hàng không, thuế vụ...rồi từ từ tiến lên thì sẽ được hưởng rất nhiều bổng lộc và ưu đãi sau này.

    nếu bạn là dân thường không có thế lực khả năng đặc biệt gì thì đành cam phận làm công ăn lương, lựa theo chiều gió mà tồn tại, gặp cơ hội và khéo luồn lách thì may ra đổi đời, không thì cứ thế đến hết đời là tốt lắm rồi.

    Tuyệt đối không nên vào làm trong quân đội, tức là làm lính, nếu như bạn không sẵn sàng đem đổi tự do và tính mạng để kiếm sống, bởi vì lính thực chất là đòi hỏi phải hy sinh tính mạng để thực hiện nhiệm vụ. Bạn có thể hàng ngày chỉ đi đều quanh doanh trại mà chẳng làm gì, nhưng khi cần đòi hỏi tính mạng thì bạn không có quyền từ chối, nếu từ chối sẽ bị đưa ra toà án binh, xử tội chống lệnh. Nếu trong hoàn cảnh chiến sự thì có thể bị bắn ngay tức khắc. không cần xét xử. Vào quân đội người ta sẽ chỉ dạy cho bạn điều đó là quan trọng nhất. Tôi nói cho bạn biết để bạn khỏi phí thời gian quí báu của những năm tuổi trẻ.
  4. haiCANSA

    haiCANSA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Đi lính là mất mộ phần tự do của mình , ngưỡng mộ những anh hùng muốn đem cuộc đời ra để bảo vệ biên cương tổ quốc thì cũng tốt thôi . Chỉ có điều e là sẽ phải thất vọng đấy. Cơ ma bạn chủ topic hình như là nữ .
  5. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    Lý. Thuyết wá :)),
    @chủ top:đại học ko fải là con đg duy nhấtt và tốt nhất nếu nó ko fù hợp với bạn,đây là trải ngiệm of bản thân mình.
  6. Homqua_emmo_gapBacHo

    Homqua_emmo_gapBacHo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Có một câu này của CEO APPLE, mình thấy chuẩn, bạn nên làm theo " "Bạn phải tìm cho ra mình yêu cái gì!" "
  7. Mot_ngay_mua_em_dem

    Mot_ngay_mua_em_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2010
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cần phải có tình yêu.
  8. thitgata

    thitgata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đường vào đời thì vô khối. Bất kì việc gì trên đời này đều bắt đầu từ sự khó nhọc mà đi lên
  9. Mr_Miyagi

    Mr_Miyagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Xác định học gì, hay làm gì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nhưng quan trọng nhất là mình có yêu thích hay không.

    Nếu chú em không vào đại học thì anh có thể khuyên thật là nên đi học làm đầu bếp. Làm cái đầu bếp sẽ rất có tương lai trong 1 xã hội đang phát triển và đông dân như Việt Nam.

    Chú cứ tưởng tượng càng ngày càng có nhiều khánh sạn, nhà hàng mọc lên nhiều. Nếu gia đình chú có điều kiện thì cũng có thể tự mở hàng ăn. Chú tự làm ông chủ được.

    Chú chọn con đường làm đầu bếp thì sẽ không sợ chết đói nếu đi làm thuê. Nếu chú có tài, vốn thì có thể tự mở ra làm ông chủ, tức là cũng có 1 hướng cho mình phát triển lên.

    Tầm này năm ngoái anh cũng khuyên 1 thằng cu gần nhà anh như vậy. Thật may là thằng em đó nghe lời anh và nó cũng rất thích nấu ăn.
  10. uyenftu

    uyenftu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay đọc 1 bài báo thấy các trường đh dân lập thiếu sinh viên trầm trọng và đang đưa ra các "chương trình khuyến mại" vô cùng hấp dẫn như là: Tặng 1 tháng học phí cho sv mới nhập học, tặng laptop, tặng điểm... thậm chí có trường đh quốc tế chỉ lấy có 8 điểm/3 môn. Bây giờ môi trường giáo dục bị thương mại hóa, cánh cổng trường ĐH cũng rộng hơn bao giờ hết, nếu chưa biết đi đâu về đâu, chi bằng bạn rướn thêm chút nữa kiểu gì cũng vào được ĐH. :(

Chia sẻ trang này