1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái chết của Gadafi - Libya thời hậu chiến.

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi littlemanonsmallearth, 21/10/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Những câu nói gây sửng sốt của Gaddafi

    Kể từ khi lên lãnh đạo Libya năm 1969 ở tuổi 27, ông Gaddafi đã bước vào một nghề gây rất nhiều tranh cãi: hùng biện.


    [​IMG]
    Ông Muammar Gaddafi.

    Trong suốt 42 năm cầm quyền, ông đã khiến "khán giả" của mình nhiều phen sửng sốt. Dưới đây là một số câu nói nổi tiếng của ông:

    - Phát biểu trước nhiều người, trong đó có Quốc vương Abdullah của Ảrập Xêút và bị ngắt microphone ngày 30/3/2009, được báo The Scotsman trích dẫn trong một bài viết của tác giả Salah Nasrawi có tựa đề "Gaddafi ra khỏi hội nghị sau khi tấn công Quốc vương Ảrập Xêút":

    "Tôi là một nhà lãnh đạo quốc tế, thủ lĩnh của các nhà lãnh đạo Ảrập, vua của các ông vua châu Phi và lãnh tụ của người Hồi giáo, và vị thế quốc tế của tôi không cho phép tôi giảm xuống một cấp độ thấp hơn".

    - Phát biểu tại một hội nghị ở trường Đại học Columbia, Thành phố New York, ngày 23/3/2008:

    "Không có nước nào có một nền dân chủ ngoại trừ Libya trên khắp hành tinh này".

    - Trả lời phỏng vấn báo Al Jazeera ngày 27/3/2007:

    "Tôi tin rằng giải pháp [Israel-Palestine] sẽ lập nên một nhà nước dân chủ cho người Do Thái và người Palestine, một nhà nước mà sẽ được gọi là Palestine, Isratine, hoặc bất cứ tên gì họ muốn. Đây là một giải pháp nền tảng, hoặc người Do Thái sẽ bị tiêu diệt trong tương lai, bởi vì người Palestine có chiều sâu [chiến lược]".

    - Trích từ "Sách Xanh" (1975)

    "Nếu một cộng đồng người mặc đồ trắng vào một dịp tang tóc còn những người khác diện màu đen, thì một cộng đồng sẽ thích màu trắng và không thích màu đen, và những người khác thích màu đen ghét màu trắng. Hơn nữa, quan điểm này có tác động tự nhiên đến các tế bào và các gene trong cơ thể".

    - Được xuất bản trên The Pittsburgh Press ngày 3/8/1986, trong một bài báo của Marie Colvin có tựa đề "Gaddafi, người đàn ông cả thế giới muốn ghét".

    "[Abraham] Lincoln là một người đàn ông đã tạo ra bản thân từ con số không mà không có sự giúp đỡ từ bên ngoài hoặc từ người khác. Tôi noi theo các nỗ lực của ông ấy. Tôi thấy có nhiều điểm tương đồng nhất định giữa tôi và ông ấy".

    - Phản ứng về loạt vụ tấn công 11/9/2001, được trích dẫn trên CBSNews.com ngày 12/11/2001:

    "Mặc dù xung đột với Mỹ, một trách nhiệm con người là phải thể hiện sự cảm thông với người dân Mỹ và ở bên họ vào thời điểm những sự kiện kinh hoàng và hãi hùng mà chắc chắn sẽ đánh thức lương tâm con người này. Khi tôi 5 tuổi, anh trai tôi bị một binh sĩ Israel bắn, từ đó, tôi quyết tâm thống nhất các nước Ảrập ở khắp Trung Đông và ngăn chặn một dòng thương mại với phương Tây".

    - Gaddafi bảo vệ lòng tin của mình rằng "các nhược điểm" của phụ nữ có nghĩa là chỗ của họ là ở nhà, được TIME trích dẫn ngày 23/7/1975.

    "Thôi được, vậy thì không ai có thể phàn nàn nếu chúng tôi yêu cầu phụ nữ có thai đi nhảy dù".

    - Trả lời phỏng vấn Al Jazeera ngày 27/3/2007:

    "Libya là một nước châu Phi. Xin Đấng tối cao Allah giúp người Ảrập và giữ họ cách xa chúng tôi. Chúng tôi không muốn có gì để làm với họ. Họ không chiến đấu cùng với chúng tôi chống lại người Italia, và họ không chiến đấu cùng với chúng tôi chống lại người Mỹ. Họ không dỡ bỏ các lệnh cấm vận và tách biệt khỏi chúng tôi. Ngược lại, họ thèm muốn chúng tôi, và hưởng lợi từ những gian khổ của chúng tôi".

    - Thông điệp audio phát trên Al-Ouroba TV, kênh truyền hình vệ tinh ở Syria ngày 25/8 khi các lực lượng nổi dậy bắt đầu tấn công thủ đô Tripoli:

    "Có một âm mưu nhằm kiểm soát dầu lửa của Libya và kiểm soát lãnh thổ Libya, thuộc địa hóa Libya một lần nữa. Điều này là không thể, không thể. Chúng tôi sẽ chiến đấu đến người đàn ông cuối cùng và người phụ nữ cuối cùng để bảo vệ Libya từ phía đông tới phía tây, từ bắc tới nam".

    Thanh Hảo (Theo Al Jazeera)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Qua những phát biểu trên cho thấy Gà chẳng qua chỉ là một kẻ võ biền ngu dốt hợm hĩnh nhưng gặp thời. Ông dùng súng đạn để bắt cả dân tộc làm con tin thì ngày nay ông bị cả dân tộc dùng súng đạn để tiêu diệt như là một quả báo
  2. lechinh6882

    lechinh6882 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Nó trái ngược với hình ảnh bộ đội VN tiến vào giải phóng SG . Chiến tranh là chiến tranh nhưng không man rợ kiểu đó [r2)][r2)][r2)]
  3. himan

    himan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Những câu nói bất hủ của Ga


    1975–1981: "Nếu một cộng đồng người thích mặc áo trắng trong những sự kiện buồn và một cộng đồng khác lại thích mặc màu đen, thì sẽ có một cộng đồng thích màu trắng, ghét màu đen và ngược lại. Điều này gây ra một hiệu ứng vật lý lên các tế bào và gene trong cơ thể", trích từ Sách Xanh.
    12/9/2011: sau sự kiện khủng bố 11/9 ở Mỹ: "Bất chấp mâu thuẫn với Mỹ, nhiệm vụ của loài người là phải chia sẻ với nhân dân Mỹ và ở bên cạnh họ trong mọi hoàn cảnh vui buồn. Đó là sự thức tỉnh lương tâm con người.
    Khi tôi lên 5 tuổi, anh trai tôi đã bị một binh sĩ Israel bắn chết, sau đó, tôi được phó thác phải thống nhất các nước Ảrập trên khắp Trung Đông và duy trì hoạt động thương mại với phương Tây".
    27/3/2007: "Tôi tin rằng giải pháp cho mâu thuẫn giữa Israel và Palestine là thành lập một nhà nước dân chủ của người Do Thái và người Palestine. Nhà nước này có thể gọi là Palestine, Isratine hay bất cứ tên nào tùy thích. Đây là giải pháp cơ bản, nếu không thì người Do Thái sẽ bị tiêu diệt trong tương lai, vì người Palestine rất có chiều sâu chiến lược".
    30/3/2009: sau cuộc họp thượng đỉnh của các nước Ảrập ở Qatar: "Tôi là một nhà lãnh đạo quốc tế, là lãnh đạo của các lãnh đạo Ảrập, vua của các vị vua châu Phi và là lãnh tụ của chủ nghĩa Hồi giáo. Vị thế quốc tế của tôi không cho phép tôi ở một vị trí thấp hơn".
    21/2/2001: Gadhafi phủ nhận thông tin đã bỏ trốn khỏi Libya: "Tôi muốn nói rằng tôi vẫn đang ở Tripoli chứ không phải Venezuela. Đừng tin những kênh tin tức của lũ chó hoang".
    22/2/2011: "Tôi sẽ không rời bỏ đất nước này. Tôi sẽ tử vì đạo. Tôi sẽ tồn tại và thách thức. Mommar là lãnh đạo cách mạng cho đến phút chót. Những người yêu quý Gadhafi, hãy ra đường và tấn công hang ổ của lũ chuột đang chống lại ta".
    28/2/2011: "Tất cả người dân đều yêu quý tôi. Họ sẽ chết để bảo vệ tôi".
    23/3/2011: trong bài phát biểu đầu tiên sau khi chiến dịch không kích do Liên Hợp Quốc hỗ trợ bắt đầu, ông nói: "Chúng ta sẽ không đầu hàng. Chúng ta sẽ đánh bại chúng bằng mọi giá. Chúng ta đều đã sẵn sàng cho cuộc chiến này dù nó kéo dài bao lâu. Chúng ta sẽ giành được chiến thắng cuối cùng.
    Cuộc chiến này là một phần của chủ nghĩa phát xít, những kẻ sẽ kết thúc cuộc đời chúng trong thùng rác của lịch sử".
    30/4/2011: "Cánh cửa hòa bình đã mở. Các người là những kẻ xâm lược. Hãy đến đây, Pháp, Italy, Anh, Mỹ! Chúng ta sẽ thương lượng. Tại sao các người lại tấn công chúng ta?", cựu lãnh đạo Libya nói trong một phát biểu gửi đến NATO.
    1/7/2011: ông Gadhafi ra lời đe dọa đối với các nước châu Âu tham gia chiến dịch quân sự của NATO ở Libya: "Những người dân Libya chỉ cần một ngày thôi để tấn công châu Âu, quét sạch nhà cửa, văn phòng, các gia đình, biến những nơi này thành mục tiêu quân sự hợp pháp, giống như các người đã tấn công vào nhà của bọn ta. Bọn ta có thể đối xử với các ngươi theo cách tương tự như thế đấy. Bọn ta sẽ tràn sang châu Âu như những bầy ong. Bọn ta khuyên các người hãy nghĩ lại trước khi chuốc lấy thảm họa".
    21/8/2011: Khi các binh sĩ của Hội đồng quốc gia chuyển tiếp tràn vào Tripoli: "Chúng ta sẽ chiến đấu đến giọt máu cuối cùng. Chúng ta sẽ không bao giờ đầu hàng".
    8/9/2011: phủ nhận nguồn tin cho rằng ông đã bỏ trốn sang Niger, Gadhafi tuyên bố những người Libya đang hợp tác với NATO là "đồ cặn bã" ".

    (vnx)
  4. sdnd

    sdnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2011
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Chiến tranh quả là tàn khốc.Cái chết liệu có phải sự kết thúc hay chỉ là sự mở đầu của loạn lạc đầu rơi máu chảy? [-([-([-(
  5. DVuongHung

    DVuongHung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    1
    Lúc gà ra lệnh cho đám đệ tử bắn những người ************, đưa quân tới đánh chiếm lại Bengazi, hành quyết tù binh thì gọi là gì? Giải phóng dân tộc hả?[r24)] Nhân quả công bằng![r24)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chưa bằng khẩu AK-47 bằng vàng của Saddam đâu!>:)
  6. DVuongHung

    DVuongHung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    1
    Chỉ nhiêu đây thôi là nhiều người muốn làm thịt ông ta rồi!
  7. rainbowsix

    rainbowsix Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    8
    Không cần biết trước kia Gaddafi như thế nào, nhưng cũng có thể coi cái chết của ông ta là vinh quang. Ông ta dám chết cho lý tưởng của mình (không bàn đến lý tưởng đó đúng hay sai), chết trên mảnh đất của mình và chết trong những cố gắng cuối cùng. Ông ta có công hay tội, đã có nhân dân Libya định đoạt. Đó là cuộc chiến của người Libya, chứ không phải của bè lũ ngoại bang!

    Cái chết của Gaddafi chỉ kết thúc cho một sự bắt đầu, bắt đầu một thời đại bất ổn mới của Libya mà thôi.
  8. DVuongHung

    DVuongHung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    1
    :-? Các trường lớp của VN đào tạo ra mấy vị "tiên tri" thường dự đoán sai bét! Cảm ơn anh vaputin nghen!:D
  9. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Kẻ ác không có một cái gì gọi là vinh quang đâu bợn à. Chúng chết như những con chó dại bị xử thôi.
    Nói như bợn thì Hít le hay Pôn pốt chết cũng vinh quang à?
  10. cleg_1890

    cleg_1890 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Theo các bô thủ thế là "vinh quang", chết "oai hùng trên đất nước mình" .... =)) =))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này