1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lần đầu tiên nhờ tư vấn t/y - mong các cao thủ nhiệt tình chỉ bảo

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cauvong_saumua, 22/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongduong87

    huongduong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái top này mình thấy cái tôi của chủ topic quá lớn, nếu sau này có yêu anh nào thì nên chọn anh chậm chạp, cù lì thì có khi hạnh phúc, hoặc gà đang tán cũng hợp lý hoặc nữa là trong mọi chuyện gà của bạn nên là người thụ động.

    Chứ bạn mà ở thế bị động thì nghe chừng hơi khó xảy ra, mà nếu có xảy ra thì 1 thời gian thằng chủ động cũng thấy chán.
  2. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Hi! Tuần này là buổi học cuối cùng rồi, sang tuần thì thi. Nhưng ít nhất thì mục tiêu mình muốn đạt trc hôm thi là mình và gà tiếp tục giữ liên lạc và làm bạn, từ từ tìm hiểu tiếp.
    Thứ 6 học tăng cường, nhưng mình ko xin nghỉ làm nên ko đến.
    Sáng T7, mình có nhờ em A qua nhà cho mình đi cùng (vì học đề 3 nên chuyển địa điểm từ tuần trc rồi). Chờ em A nên mình đến muộn, cũng nửa than nửa đùa với mọi người. Lúc tập lái, Gà ngồi ghế phụ cạnh mình.
    Gà: Hôm qua em ko xin nghỉ làm được à?
    mình: Không ạ! Các sếp thì thoải mái lắm, nhưng nhân viên cứ ì xèo nên em ko xin nghỉ nữa. Hôm nay em tập bù cả ngày là được rồi. (lớp mình chia ca học sáng/chiều. CN tuần trc bọn m bị lệch ca nên ko gặp)
    Gà: Anh đi qua nhà định đón em nhưng ko thấy nên đi luôn.
    Mình: (cười) vậy mai a đi qua cho em đi cùng nhé! Em A hay nghỉ học lắm. Anh lưu số em đi. Qua thì gọi cho em.
    Gà: Em đọc số cho anh đi.
    Mình (bắt lỗi): Ơ! Anh bảo anh có số em rồi cơ mà.
    Gà: Hi! Gọi cho em ko được nên anh xóa mất rồi.
    Mình: Nói xạo quá! 09...
    (thế là gà nháy qua máy mình thôi)
    Xe bị rò dầu nên vô **** nặng ko quay được. Chỗ nhà mình thì ko có (ko nhớ là gì ấy ) để thay, nên buổi chiều nghỉ để mai còn có xe học. Ăn trưa mọi người uống chút rượu. Gà ko uống được nên có hơi choáng. Mọi người bảo qua nhà B ngồi nghỉ chút rồi hãy về (B là cái anh chàng ngày đầu tiên gọi mình là em, bị mình vặn vẹo đó). Lúc về, gà bảo gà về luôn. Mình có nói chuyện với B, B nói nhà B có vườn, có trái cây rủ mình với gà vào chơi (nhà B rất gần nhà mình). Mình nói chuyện 1 hồi thì cũng đồng ý, gà thấy vậy nên cũng vào cùng. Ngồi chơi lâu lâu thì mình xin phép về trước. Rùi gà lại rủ mình và B về nhà gà chơi. Mình bảo để khi khác. Nhưng 2 người vận động nhiều quá nên cũng ngập ngừng, rồi lại đồng ý. Lúc ra ngoài đường:
    Gà: Hay em gửi xe nhà ai đi, a đưa em đi, rồi lúc về a đưa về.
    Mình: Thôi anh ạ, gửi nhà ai bây giờ, em đi xe cũng được mà.
    Gà: Hay mang xe về nhà để nhé. Chút anh đưa về.
    Mình: (ngập ngừng, phân vân): Vậy cũng được, tạt qua nhà em cất xe.
    (B và gà cùng quay ngược lại về nhà mình).

    Đúng lúc đó thì trời mưa. Mình cứ cười trêu là tự nhiên trời mưa rủ nhau đi chơi. Mình đưa áo mưa của mình cho B mặc (áo mưa màu hồng rất xì tin nhé! he he). Còn mình thì đi chung áo mưa với gà (nhưng mình rất bjt' ý nên dù chung áo mưa thì vẫn giữ khoảng cách (mưa nhỏ thôi nhưng ko trùm áo mưa thì vẫn ướt).
    Đến nhà gà gặp mọi người trong gia đình gà, rất vui! Lúc về:
    Gà: Anh đưa em về nhé!
    Mình: Thôi anh ạ, em đi cùng anh B được rồi.
    Gà: Thôi để anh lấy xe đưa em về.
    Mình: Mất công đi lại, em đi cùng anh B được rồi. Gần nhà mà anh.
    Gà: Muốn đưa về mà cũng khó quá! (cười cười trêu trêu thôi)

    Sáng nay, gà qua đón mình đến địa điểm học. Rồi lại đưa mình về. Gà bảo hôm qua mọi người khen mình với B nhiều lắm:
    Gà: mọi người khen em hiền và ngoan
    Mình: Ôi, nhưng em đâu có hiền đâu
    Gà: Mọi người bảo, bây giờ có người ngoan như em hiếm lắm.
    (mình chỉ cười thôi. Vừa gặp có 1 lần thôi mà)

    Trưa nay trên đường về, Gà có nói với mình, sáng nay gà có việc bận, lẽ ra cũng ko đi học. (mình chỉ "vâng" 1 cái rồi im lặng)

    Mình cũng thấy ấn tượng ban đầu về gà khác nhiều lắm. Kể cả mọi người trong lớp học lái cũng thấy vậy. Hóa ra gà ko phải là người hiền (hiền lành cái kiểu dễ bị xã hội bắt nạt) như mình và mọi người nghĩ. Chỉ mỗi khoản rượu chỉ uống được 2 chén, bia được 1 cốc đã tây tây thì thua luôn rồi.
  3. huongduong87

    huongduong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Come on baby, cafe chè cháo đến đâu roài
  4. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    SOS mọi người ơi, giúp em!
    Cứ nghĩ cái topic này đóng cửa rồi cơ. Nhưng mọi chuyện đúng là ko đi theo chiều hướng như em đã nghĩ.
    Ngay từ đầu, em cũng chỉ có cảm tình với gà thôi, nhưng sau em thấy gà ko có j hơn hẳn mình, thậm chí mang lên bàn cân còn hơi đuối (đúng là em có bị cái kiểu tính toán, híc! Nhưng thời buổi này, chọn lựa thì phải suy nghĩ, cân nhắc, chứ cứ chỉ chạy theo tình cảm thì nguy hiểm lắm). Cộng thêm nữa, gà đi làm xa như thế, còn em thì mới mò về, công việc cũng ổn định rồi. Nhà 2 người giờ cũng chỉ còn lại thầy u ở nhà thôi.
    Gà hơn em vài tuổi, là người từng trải, tính cách vô cùng điềm đạm và bình tĩnh. Là người nóng tính nhưng sự kiềm chế quả là siêu phàm. Lúc nào cũng bình tĩnh xử lý mọi chuyện, thái độ luôn ở trạng thái "bình thường", như kiểu "vô cảm" ý (ko phải là ko buồn, ko vui, mà là ko có cảm xúc thái quá như: vội vàng, Bực mình, hoảng hốt..., chứ gà cũng là người vui vẻ - qua lần nói chuyện chung cả mọi người ở đó, thì em được biết, kể cả lúc gà đánh nhau, đánh thì cứ đánh, nhưng biểu cảm vẫn bình thường dửng dưng như ko ấy).
    Sau cái lần qua nhà gà về, thì từ sau đó gà có qua đón em đi học. Đi thi thì đi xa, gà ko có bằng lái xe máy, nên em bảo gà đi cùng người khác. Kết thúc cuối tuần học gà lên HN, gà rất bận nên em cũng ko muốn nhắn tin hỏi han phiền phức làm gì cả. Gà cũng ko thèm liên lạc j luôn. tuần trước Gà lấy nick YH của em, rồi onl nói chuyện luôn lúc đó. Gà bảo gà ko onl bao giờ, hiếm lắm, chỉ trường hợp thật đặc biệt (sao lúc ý em ngốc quá, ko hỏi thẳng luôn là hôm nay có điều j đặc biệt với anh sao ạ? hay đại loại thế... nhưng em lại lơ đi :(). Nhưng có mỗi hôm đó thì gà lượn mất hút luôn. Em cũng nghĩ gà chẳng thích j mình cả. Còn mình thì cũng ko gọi là tha thiết vụ này lắm nên kệ. Nhưng rồi, cứ khi em nghĩ kệ thì gà lại chủ động liên lạc. Cuối tuần rồi về để hôm nay thi chứng chỉ, gà alo gọi em và B đi cafe, nhưng lúc ý em đi chợ cơm nước nên ko mang điện thoại theo. Về gọi thì gà về nhà rồi. Em bảo em đi chợ nấu cơm, gà rất ngạc nhiên vì nghĩ em ko biết làm nội trợ (híc! Thanh minh ngay). Gà này, lúc thì rất tình cảm, lúc thì lại lạnh nhạt thờ ơ. Lúc thì tự nhiên cứ giải thích, nhưng lúc em hỏi thì trả lời ỡm ờ úp mở. Như là có 1 lần em trêu gà là gà ko thích con gái phải ko? gà ko trả lời thẳng vào vấn đề mà cứ nói chuyện qua lại, rồi bảo em làm gà cười đau cả bụng :(. Rùi sau đó gà bảo, gà sẽ ko giải thích đâu mà muốn em tự hiểu cơ, gà sẽ đưa em về nhà chơi, tiếp xúc với mọi người và bạn bè gà em sẽ hiểu. Nhưng có lúc em nói em hiểu gà (hiểu theo ý là gà ko thích con gái ấy) thì gà bảo như vậy là ko có hiểu gà rồi. Hi hi ... em chỉ trêu cho có chuyện để nói thôi, vì có vẻ gà ko thích nhắn tin, và cũng ko có tgian để nhắn tin, buôn chuyện. Nhưng có 1 điều kỳ lạ là, cứ cuối tuần về nhà, thì tối nào gà cũng gọi cho em 2,3p -5,7p chỉ để hỏi chuyện chẳng đâu vào đâu. Em chưa kịp nói gì thì "Uh anh chỉ gọi để hỏi thế/xem thế nào thôi". Bình thường nói chuyện thì cả 2 rất hợp và nói chuyện vui vẻ rôm rả ko hết chuyện.
    Những cái cỏn con: Em nhận xét về mẫu người yêu của B trúng phóc. Em cười bảo biết ngay mà. Rồi gà hỏi em là, theo em thì gà hợp với con gái sn bn? Em đang tính thì gà hỏi luôn tuổi của emcó hợp ko (em cười bảo "được, được"). Xong rùi em hỏi gà, thích mẫu con gái thế nào. gà đáp "Anh thích con gái thông minh". Xong 1 tẹo nữa lại khen em thông minh. Hic!
    Ghét gà nhất là cái kiểu nói chuyện lấp lửng (nhưng cứ ngồ ngộ kiểu j ấy - ko phải mỗi em mà cả mọi người bảo, người như gà là hiếm, mà cũng chưa gặp ai kỳ lạ như vậy - thật khó giải thích quá đi - nhưng đúng là em chưa gặp người như gà bao giờ). Chết 1 nỗi là, cứ bị cuốn vào mấy câu nói kiểu như vậy, thỉnh thoảng lại bật cười. Chết nữa là tự nhiên phát sinh cái gọi là "Nhớ".
    Mọi người có thể giúp em phân tích gà này được ko? Liệu có phải em mới là đang bị rơi vào bẫy ko? Vì quả thật mà nói, bình thường gà này sẽ bị em cho đứt luôn từ post trên rồi (cứ nghĩ là đứt rồi cơ, ai ngờ... :() Hay giờ cứ kệ đến đâu thì đến?
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bắt đầu dài lòng kể lể từng chi tiết rồi.

    Bạn tóm tắt những diễn biến chính thôi. Rồi thêm vài nhận định của bạn, kèm mong muốn của bạn.

    Dài quá thì lại giống phim tình cảm nhiều tập. Ngán.
  6. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là: Hì hì... ko kể lể dài dòng nữa.
    Chân thành là mình chẳng tin vào cái bí kíp j j đó đâu. Thấy cốc mình có nhiều bí kíp cưa gái quá (mình vẫn tin vào tính hiệu quả của nó nhé) nên muốn mở topic thảo luận về "cưa giai" thôi. Nếu có cái bí kíp có được hiệu quả giống như mấy bí kíp cưa gái trong cốc thì mình cũng chỉ tham khảo thôi, chứ dại gì áp dụng bê nguyên vào thực hành.
    Khi gà đã có tình cảm với mình thì chỉ cần bật đèn xanh cho khéo.
    Khi gà đã ko có tình cảm gì với mình, thật sự có cố thì cũng chỉ đến vậy thôi.
    Nhưng gà này làm mình hoang mang. Bản thân mình cũng đang hoang mang nữa. Không biết liệu gà có chút j j với mình ko (lúc cảm giác như có, lúc thì thấy quá xa vời). Còn mình, lúc thì cũng muốn tiến, lúc thì lại muốn lùi, lúc chỉ muốn đứng yên. Khi chưa xác định được j thì đành kệ vậy. vẫn vui vẻ bình thường, quan tâm đúng mực. Ko quá lố, quá trớn để người ta sợ hay hiểu lầm là được rồi. Đủ để khi người ta nếu có chút j đó với mình, người ta sẽ tự tin mà tiến, và cũng đủ để cả 2 tiếp tục tìm hiểu về nhau nữa. Hì!
    Đối với gà, ngoại hình và vật chất chỉ là phù du. Còn mình cũng ko cần ngoại hình và vật chất. Dù sao cũng có sự tương đồng.
  7. hhkc

    hhkc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chủ top nhé. Mình muốn ké chủ top nhờ các cao thủ ở đây tư vấn giùm: mình muốn cưa 1 bác giai qua mạng thì phải làm thế nào? Các bạn đừng ném đá, mình nhiều tuổi rồi nhưng chả có kinh nghiệm yêu đương tán tỉnh gì cả.
  8. chuotconml

    chuotconml Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Gà đang cưa chủ top. nếu gà là người tốt thì cứ để tình cảm tự nhiên đi.

Chia sẻ trang này