1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Tin buồn] Thành viên xuất sắc nhất CLB Leo núi trong nhà VietClimb đã vĩnh viễn ra đi !!! Lễ viếng

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi songngu77, 22/10/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gemini_146h

    gemini_146h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa 1 lần gặp mặt nhưng những cung đường chắc cũng là quen thuộc tuy không cùng 1 thời điểm đi. An nghỉ yên bình bạn nhé.
    RIP.!
  2. duongbino

    duongbino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    R.i.p
  3. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    R.I.P
    Bình an bạn nhé!
  4. canhenttp

    canhenttp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Sốc quá, đi chơi mà vậy sao bạn? Nghỉ ngơi an bình ở cõi vĩnh hằng nhé.
  5. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Chia buồn với gia đình bạn! :((
  6. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    Tôi và Lastwalkman nhận được tin này khi đang cùng bê đồ chuẩn bị cho đại hội. Tôi đã bị, như một tia chớp đánh ngang mặt, bất chợt xây xẩm mặt mày. Tại sao một mất mát ghê gớm đến như thế lại có thể xảy ra trong ngày đại hội. Last chắc cũng có chung cảm giác như tôi, khi bạn đã bất chợp buông tay đang cầm sợi dây thừng và lặng đi giây lát.

    Đau lòng quá, các bạn ơi.

    Tôi xin được cùng chia sẻ mất mát này với bạn vè, box du lịch, và hơn hết, với gia đình người thân của bạn. Mong bạn yền nghỉ bình an.
  7. moclanhoa

    moclanhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Hic, tối qua nghe tin nhưng ko biết là ai, về nhà nhận đc tin nhắn của nhà BKT thông báo mà giật mình, tiếc nuối. Tôi đi học a hay tới lớp tôi để buôn chuyện và cũng phụ giúp Thầy, A hay giằng lấy máy của tôi rồi chỉnh các chế độ chụp làm tôi - 1 đứa đang học còn lơ mơ ko biết quay lại sử dụng như thế nào, rồi có những buổi chụp studio a hay chỉ tôi cách lấy góc độc đáo khác người.

    Và cách đây 2 tuần gặp A tình cờ trên phố A cũng bảo là đi Đại hội BoxDL như tôi và hẹn gặp trên đó, Vì bận việc nên hôm đó không kịp hỏi nhiều khi thấy A có cái nhìn hơi lạ và xa xăm, tôi không hiểu và cứ hơi bâng khuâng. Thế mà.... Vĩnh biệt A ! Buồn và tiếc nuối quá...
  8. tocbuxu

    tocbuxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt anh em CLB leo núi Vietclimb, vô cùng cảm ơn và xúc động trước sự sẻ chia mất mát vô cùng to lớn này của mọi người. Cảm ơn những lời động viên từ ban tổ chức Đại Hội, Cảm ơn anh em box Dulịch, cảm ơn anh em Vespa nhanh chóng tìm giúp địa chỉ liên hệ với gia đình anh Châu, và đặc biệt vô cùng biết ơn sự giúp đỡ của anh Long nhà MLC khi trên đường đi ĐH đã dừng lại giúp đỡ anh em phần nào vượt qua được sự mất mát này. Cũng gửi lời cảm ơn tới những người dân quanh vùng Yên Thuỷ - Hoà Bình đã thương cảm tới sẻ chia tấm bánh nén hương. Cảm ơn, cảm ơn vô cùng !!!
  9. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Xin được chia buồn cùng GĐ !
  10. nut_muggle

    nut_muggle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Anh Châu hãy yên nghỉ nhé R.I.P
    Vẫy chào anh, hẹn gặp lại vùng đất sáng ấy....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này