1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Tin buồn] Thành viên xuất sắc nhất CLB Leo núi trong nhà VietClimb đã vĩnh viễn ra đi !!! Lễ viếng

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi songngu77, 22/10/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Xin gửi lời chia buồn đến gia đình của bạn.

    Cầu chúc bạn an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng!


    @};-
  2. quangdlak

    quangdlak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    trên đường đến dự đại hội, mình có thấy 1 chú vespa px bị tông, công an đã vẽ phấn nhưng ko thấy người đâu, chắc là a này. xin chia buồn
  3. SuniaS

    SuniaS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    R.I.P ban nhe'
  4. cuonghbb

    cuonghbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    R.I.P Châu Chính Chuyên
  5. sweethomes78

    sweethomes78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chỉ gặp em 1 lần thôi trong 1 buổi caphe gần 3 tháng trước. Sẽ giống như vô vàn người đã đi qua trong đời nên chắc em không nhớ đâu. Xin chia buồn cùng gia đình và chúc em yên nghỉ!
  6. BOMXE

    BOMXE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2011
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Thật là buồn và sốc. Xin chia buồn cùng gia đình, người thân và bạn bè của bạn. mong bạn được yên nghỉ nơi chín suối. :(
  7. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Thôi thì
    Cũng chỉ là sinh linh nỡi cõi tạm
    Mãi ngụp lặn trong bể khổ mênh mông
    Chớp mắt cái đã ra người thiên cổ
    Ngoành đầu nhìn chợt bỗng hóa trăm năm
    Bởi nên
    Xin thắp nén nhang
    Tỏ lòng thành kính
    Lại thêm dăm chữ
    Giãi bày tâm can
    Có khôn thiêng thì hiển linh mà hưởng
    Chớ thói thường dọa nạt kẻ có tâm
    Chan chứa xót thương
    Cảm thông khôn kể
    Ô hô! Ai tai! Thượng hưởng!
  8. ngohoncango

    ngohoncango Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Hãy yên nghỉ bạn nhé... có cảm giác như vừa mất đi một người thân...:(
  9. amateur8x

    amateur8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Xin gửi lời chia buồn tới gia đình anh và các bạn trong CLB VietClimb.
  10. hongmaruko

    hongmaruko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2010
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Anh Châu bình yên nơi ấy!
    Chia buồn cùng gia đình và bạn bè anh.

    Mong cho mỗi người chúng ta hãy biết trân trọng từng giây phút trong cuộc sống này, trân trọng những gì ta đang có và hãy giữ thật chặt hạnh phúc trong tay mình.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này