1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tại sao cứ cuối thu đầu đông ngủ nhiều và rất sâu ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi giacmo, 24/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toeflvn1

    toeflvn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2010
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    em thì trưa ko ngủ đc còn tối thì ngủ tít, hem bị dậy đái đêm :))
  2. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    9
    Thời tiết tốt cho việc ngủ và ăn.
    Cuộc đời chả có gì đẹp bằng việc ăn ngon ngủ tốt
  3. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Đang mất ngủ kinh niên :(
  4. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Thời còn ở truồng trong hang, mùa đông khó kiếm thức ăn nên chủ yếu ngủ và yêu. Bản năng đấy di truyền tới bi giờ :D
  5. kyoko211

    kyoko211 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    7
    Thế mềnh buồn ngủ quanh năm thì di truyền từ đâu?
  6. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Mình thì bất cứ mùa nào cũng ngủ được. Tối cứ 11h ngủ 1 mạch đến 6,7 hoặc 8h gì đó tùy ngày nghỉ hay đi làm. hê hê, trưa ăn cơm xong bàn làm việc sẵn đó gục đầu đếm đến 10 là o o luôn =))
  7. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.044
    Đã được thích:
    428
    Không thể bàn cãi, nhìn vào bất cứ bản danh sách nào thì biết, sinh tháng 6 tháng 7 rất nhiều.

Chia sẻ trang này