1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về nghề dịch phim.

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi thanh.nien.ko.so.chuot, 24/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jalanda.ngongan

    jalanda.ngongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Bạn đọc lại trang trước để biết lý do
    Thêm lý do nữa tôi ko muốn giới thiệu bạn: Một người khác (Nouveau) chê bài dịch bạn "không ra gì" và "nghe hơi ngu" nhưng không thấy bạn phản ứng gì, tức là bạn thừa nhận bài dịch bạn là đúng không ra gì như vậy, và cũng không thấy thiện chí muốn tìm hiểu lý do tại sao bài dịch bị chê, để rút kinh nghiệm và sửa chữa, vậy một người như vậy sao tôi dám tin tưởng giới thiệu đc
  2. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0

    Trước thì nói là chỉ hứa với Novo , mình phản ánh phát là đưa thêm lý do cho thêm phần thuyết phục ngay [:D]

    Lý do và suy luận của landa.ngongan chẳng ăn nhập gì tới lời hứa của người lớn ở đây cả, chỉ làm lòi cái lòng dạ của bạn ra thôi , lòi cái ý bạn chẳng hề có thiện ý giới thiệu gì hết, chỉ muốn đặt điều để NoVou giơ lưng cho bạn đánh thôi hà . Bạn chẳng-có-một-cái-gì mà cứ đứng đó nói này nọ [:D]
  3. jalanda.ngongan

    jalanda.ngongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Cái lý do kia tôi chỉ nói thêm, chứ ko phải đến giờ tôi mới đưa ra: http://ttvnol.com/f_69/1391915/page-6

    Bạn đói việc đến mức này cơ à, tôi có hàng chục lý do để không nhận giúp bạn. Với tư cách là người tuyển dụng, tôi có quyền đòi hỏi ứng viên đáp ứng những yêu cầu của tôi, và thậm chí tôi có thể loại thẳng tay một số ứng viên mà không cần lý do.
    Tôi nhắc lại là tôi chỉ có trách nhiệm với lời hứa của tôi với Nouveau, nếu Nouveau lên tiếng muốn tôi giới thiệu, tôi sẽ thực hiện lời hứa, còn bạn, bạn có lý do gì mà lên tiếng hạch sách, tôi không hề hứa hẹn với bạn mà bạn cũng không đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của tôi. Nếu tôi giúp bạn, những đứa ất ơ thất nghiệp khác cũng giống bạn vừa không đạt yêu cầu tuyển dụng của tôi, vừa không do tôi hứa hẹn giới thiệu việc... cũng nhao nhao lên đòi tôi quyền lợi như Nouveau được hưởng thì bạn thấy có hợp lý không.
    "Lòng dạ" của tôi thế đấy: chỉ thực hiện lời hứa với người mình hứa, còn người tôi không hứa hẹn thì đừng có đưa ra yêu sách với tôi. Hiểu rồi thì đừng có lèo nhèo làm rầy tôi. Miễn tiếp chuyện với bạn này.
  4. nouveau

    nouveau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    @jalanda.ngongan

    Thứ nhất, một mình bạn nói "phân" là thừa thối ở đây rồi, đừng có cậy ngu đi nhét "phân" vào mồm người khác. Trong topic này lẫn topic kia thì trừ bạn ra, tôi không hề có bất cứ nhận xét gì về bất cứ cá nhân nào mà bạn bảo tôi nói ai "ngu" với "không ra gì". Thế giờ tôi chê ai đó hát không ra gì bạn cũng bảo thành tôi chê họ không ra gì à ah. Nguỵ biện thì cũng nên khôn hơn một tí, ngu kiểu gì ngu hết cả phần người khác thế.

    Thứ hai, về bài post của tôi cho @shinikigo lại một lần nữa bạn giở cái năng khiếu đọc hiểu kém của mình để ép "phân" vào mồm người khác. Chẳng có chỗ nào tôi nói bản dịch của tôi là ""chuẩn mực" của kiến thức nhân loại" hay "kiến thức của bạn ấy nói ra luôn đúng". Tôi làm việc hết sức của mình, cố gắng sao cho đúng nhất, chuẩn nhất trong cái kiến thức hữu hạn của mình (chỉ có những đứa thậm ngu mới biết sai lòi ra rồi vẫn làm) và tôi sẽ bảo vệ thành quả của mình như bất cứ ai có lòng tự trọng khác. Nhưng nếu ai đó thực sự chỉ ra lỗi sai của tôi, tôi sẽ thật lòng mà biết ơn họ. Việc trên không đồng nghĩa và thậm chí là khác hẳn với cái mà bạn nói:

    "bài của bạn có khác biệt thì mặc nhiên bài của bạn là sai, bạn nhé. Bạn ấy "hoàn hảo" rồi nên không có nhu cầu sửa theo ý người khác cho dù ý người khác góp ý có thể là đúng."

    Trong đấy chỉ có mỗi một ý đúng, tôi sẽ không bao giờ sửa những cái của mình theo ý người khác. Người khác góp ý đúng, tôi hiểu ra cái sai của mình, tôi sẽ sửa nhưng đây là sửa theo ý tôi trên cơ sở tham khảo, học tập được từ người khác. Không bao giờ có chuyên tôi mượn kiến thức người khác, tôi học tập họ và biến chúng thành của mình đã rồi áp dụng khi thích hợp, tôi càng không phải con rối để mà sửa theo người này hay người nọ. Những lời này, ngữ như bạn có thể không hiểu, đây tôi viết cho những người khác.

    Cuối cùng, tôi tôn trọng người khác nhưng càng tôn trọng chính bản thân mình và nếu còn nói chuyện tiếp với bạn (jalanda.ngongan) thì sẽ là hột hành động thiếu tôn trọng với chính bản thân tôi vì thế đây sẽ là lần cuối tôi post trả lời bạn, ngữ như bạn để giải trí thôi cũng không đáng.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Jalanda chỉ giả vờ mượn cớ "sẽ giới thiệu job dịch" để gây hấn với người khác thôi. Rồi tinh tướng bảo là "chỉ giới thiệu cho A nếu A đủ điều kiện, còn nhất định không giới thiệu cho B dù B có đủ điều kiện đi nữa." Rồi xúc xiểm mãi mà A chẳng gây lộn với B mà B cũng chẳng gây lộn với A.

    Thái độ không đáng trọng (đi chọc ngoáy để mong A sẽ gây gổ với B, đặng mình ngồi xem.) Người đã như thế, reply làm gì cho mất công, chỉ nhận về mấy câu tiếng Việt sai cú pháp mang nặng tính thù hằn, gây gổ thôi.

    Hiện nay tôi không có job dịch phim nào, nhưng bạn nào biết về mảng xếp hình và/hoặc đan len thì PM báo giá tư vấn 1 thuật ngữ cho tôi, nếu các bạn có giá tốt, thì khi cần thiết thì tôi sẽ xin các bạn tư vấn theo đúng biểu giá các bạn yêu cầu. Chi tiết yêu cầu ở post đầu tiên: http://ttvnol.com/f_69/1395101/page-7
  6. jalanda.ngongan

    jalanda.ngongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất Tôi làm sao mà nhét phân vào mồm bạn được, trong mồm bạn có sẵn rồi, chỉ mỗi việc là bạn ngậm mồm nên ko ai thấy, lúc nào cũng tỏ ra kiêu kỳ nói kiểu nước đôi ra vẻ che giấu kiến thức, việc của tôi chỉ là tát vào mồm bạn một cái cho bạn há to miệng ra, để mọi người nhìn thấy bản chất, thấy phân trong mồm bạn, bạn hiểu không. Kể ra cũng hiệu quả, tôi chỉ khích cho vài câu là tuôn ra hết.

    Thứ hai Đấy, nhờ tôi tát vào bạn mới há miệng ra, mọi người mới thấy phân trong đó, chứ bạn cứ ngậm miệng rồi ư ử là bạn biết tất, như thế có phải là nguy không, nhưng sau đó mọi người mới biết, đấy là thứ yêu thích của bạn, người khác mà góp ý là bạn điên cuồng phản kháng, giờ tôi mới hiểu.

    Cuối cùng Đừng bỏ tôi mà đi :((:(( hôm nay tôi đang rảnh rỗi mà chưa có ai giỡn, bạn bỏ đi thì tôi giỡn với ai đây. sao tôi thích chọc bạn thế nhỉ, chọc cho bạn tức sao tôi thấy vui quá à. Bạn để cho tôi chọc chán rồi hãy đi nhé. :-bd:-bd
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tôi có kêu mọi người gây lộn với nhau đâu, tôi chỉ tạo cơ hội cho Anxity phô diễn năng lực cá nhân của bạn mà, bạn vẫn còn nợ tôi nhận xét về bài dịch của Nouveau đó. Hôm nọ kêu ko có đất diễn, hôm nay tôi dành cả sân khấu cho bạn tung hoành đây, sao lại núp vào góc thế.
    Mà sao lại kêu tôi ko có job dịch, ngoài Nouveau ra, tôi cũng hứa thêm với Anxity (ko fai LuuBuu nhé) là nếu đáp ứng yêu cầu của tôi về nhận xét bài dịch trên, tôi cũng sẽ tuyển dụng và trả mức lương dịch cao hơn mức lương bạn đưa ra ở trên. :)>-
  7. spectrum

    spectrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    BuuXuu: loại dở hơi, chọc gậy bánh xe
    nouveau: loại khoác lác, thùng rỗng kêu to.
    Anxiet.y: loại vô công rồi nghề, ôm rơm rặm bụng
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi không nợ bạn gì cả. Đưa giấy nợ hoặc bất cứ câu chữ nào tôi ghi rõ rằng tôi có nghĩa vụ nhận xét về bài dịch của Nouveau cho Ja xem nào. Không có thì đừng tò tò đi theo tôi nữa, thừa tgian rảnh thì hãy quay về topic cũ trả lời những gì bạn trốn tránh lúc đó đi.

    Tôi không đi tìm job trên mạng, và hiển nhiên là chưa bao giờ cần một ng không có job như Ja hứa hẹn gì cả. Ja có ở trong ngành dịch thuật đâu mà có quan hệ hay có job, Ja hứa với tôi làm gì cho mất công chở củi về rừng. Mà tôi từng đưa ra mức nào để Ja hứa hẹn "cao hơn" nhỉ, đọc lại câu tiếng Việt đi. Tiếng Việt còn không hiểu thì làm gì có được job cho chính mình, chứ đừng nói là job để giới thiệu cho người khác. Đừng cố gắng hứa hẹn gì với tôi nhé Ja, tôi không có nhu cầu.

    Ja không có job dịch đơn giản vì không có, hứa hão mãi trên mạng cũng không làm Ja đẻ ra được cái job dịch nào. Nhìn vô là hiểu ngay thôi, Ja vùng vẫy thể hiện mãi cũng không làm những ai cần job dịch tin là có thể trông mong ở lời hứa hão của Ja đâu.
  9. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghe câu "mình thấy bài dịch của bạn cũng hay rồi" thấy buồn cười quá đi

    Sau chuỗi phản kháng của bạn Jalan.ngongan, tớ đã rõ bạn ấy không hề có mối giới thiệu nào và trình độ thẩm định bài dịch cũng bằng 0
  10. jalanda.ngongan

    jalanda.ngongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Sao trên đời này có những kẻ bị người ta (Nouveau) chửi vào cái mặt mà vẫn chạy theo để hôn chân người ta mới lại. Đúng là loại "ngu" với"không ra gì" (tôi bắt chước Nouveau chửi bạn lại những câu này xem). Hay bạn ăn phải bả của Nouveau mà sạo bị Nouveau chửi rồi mà cái mặt vẫn cứ nhơn nhơn chạy theo bênh Nouveau được. Bạn nào biết đc giải thichs giùm tôi.

    Nhắn luôn với Anxity ở trên: đừng có đoàn mò là tôi ko có hay có mối giới thiệu, nhiều là đằng khác và thậm chí đang khuyết, nhưng tôi tuyệt nhiên ko vì vội mà vơ vào cả những kẻ ko đủ trình độ. BuuXuu này, thay vì lên đây rình mò cắn trộm tôi, tôi khuyên bạn về nhà đóng cửa lại mà TA, chứ ngồi đây mà kiểu áp đặt tôi không có mối rồi hả hê thích lắm hả.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Giờ tôi cũng nhắc luôn, tránh tình trạng tôi phải mắc công trả lời lặp lại những lần sau, bạn nào chưa vượt qua được yêu cầu tuyển dụng của tôi thì không đuợc phép truy vấn tôi về job dịch, đừng có giở trò khích bác với tôi để tôi tiét lộ ra, vô ích. Do đó, những hồi đáp nào sau (từ những người chưa đạt yêu cầu) còn nhắc đến hay nghi ngờ khả năng giới thiệu job dịch của tôi cho những người đạt yêu cầu sẽ mặc nhiên bị coi là spam. Mà một khi đã bị xếp vào spam rồi thì sẽ bị lock nick. Tôi giao cho Anxity sẽ phụ trách vấn đề lock nick những bạn spam tôi.

    Tôi tag @BuuXuu vào vì có liên quan, bạn nào có ý định tương tự thì nhìn gương BuuXuu trước khi làm điều gì tương tự.

Chia sẻ trang này