1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm sao để thay đổi bây giờ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi scalet, 25/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hana_256

    hana_256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Vote chia tay , nhanh còn kịp . Chắc anh ta thấy bạn 29 rồi , nghĩ bạn đang mót lấy chồng nên anh ta làm giá ý mà . Chưa lấy đã thờ ơ , ỷ lại mọi việc cho bạn như thế , thì lấy rồi còn như nào nữa ? Thôi , giải tán ! Kể cả mai cưới , hnay cũng phải hủy , kẻo chỉ vì tiếc 1 tháng mà khổ cả đời
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nếu chủ topic tự lập về kinh tế, thì thích lấy ai thì cứ lấy.

    Sau này "nó" khốn nạn, mất nết, thì mình cứ bỏ "nó."

    Thời buổi giờ, lấy chồng có phải là lấy cả đời đâu. Tôi thích anh thì tôi lấy anh, mà anh lạng quạng trở chứng thì tôi li dị anh, cũng chả vì thế mà tôi mất giá gì.

    Lấy chồng sớm, li dị sớm, còn lấy đc chồng 2, chồng 3.
  3. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Khâm phục mỗi 29 tuổi mà còn chơi game. :))
  4. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Ồ, 30 tuổi vẫn còn nghiện game là chuyện thường. Mềnh thấy suốt. :))
  5. thang_fly

    thang_fly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Bình thường mà bác , chơi game không nghiện là được . Mấy ông anh , cậu lấy vợ có con rồi mà thỉnh thoảng lại lập đội đi chém cả đêm , vui mà không ảnh hưởng gì .
  6. billgatevn2

    billgatevn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là ở chỗ cái tuổi 29, 30 là tuổi cần chăm lo cho sự nghiệp và gia đình, chơi game thế thì thời gian đâu mà phát triển sự nghiệp nữa. Trừ phi nghề nghiệp của anh này có liên quan đến game
  7. hana_256

    hana_256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    ;)) Thế gọi là " biết trước rồi mà vẫn cố đâm đầu vào" . Lấy chồng mà cũng lấy thử à mà thích thì sống tiếp ko thích thì thôi . Chẳng ai muốn lấy rồi lại bỏ cả , mất thời gian , tiền bạc , công sức . Chưa lấy đã có tư tưởng " ko thích thì bỏ" là như nào ? Lúc yêu tìm hiểu ko kĩ , lấy rồi mới phát hiện " nó " khốn nạn , thì là lỗi của mình, hay lúc đấy chắc lại lên đây viết thread nữa trình bày số tôi khổ ?? . Nếu thích thì lấy , lấy xong ko thích thì bỏ , mọi chuyện đơn giản thế thì ai yêu nhau cũng lấy quách nhau đi , việc gì phải thêm cái giai đoạn " tìm hiểu" nữa ? Lấy rồi , chẳng may ko hòa hợp , hoặc " nó" khốn nạn tới mức mình ko chịu đc nữa thì mới nghĩ đến chuyện đường ai nấy đi . Tôi chẳng biết bạn Anxiety ở nước ngoài hay ở đâu mà tư tưởng tiến bộ , cởi mở thế . Nhưng tại sao lại phải phập vào mặc dù biết trước người ta như thế , để rồi lại mang tiếng " qua 1 đời chồng / 1 đời vợ " ? Đi chợ xách về 1 con cá ươn , thì là do lỗi của mình ko xem kĩ ,ko chọn kĩ hay là do số phận ? Thì đành rằng cũng sẽ vứt đi , ko ăn nữa , nhưng như thế có phải lãng phí và mất công , chỉ do mình bất cẩn ko ? tất nhiên , bạn chủ thớt hỏi mọi người , tôi cũng nằm trong số " mọi người " nên tôi nói suy nghĩ của tôi thôi . Admin thấy bất đồng quan điểm thì cứ ban nick cũng đc =))
  8. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    game, bóng đá suốt đấy a, trước còn hay lên bar uống rượu vì có ông bạn mở bar mà, ông này bình thường cũng chiều em mua sắm ăn uống đi chơi sinh nhật cùng ,vv... Nhưng h đến lúc quan trọng ông ấy cũng rủ đi cafe suốt nhưng chả nói rõ chuyện chuẩn bị gì cả, hôm qua lên nhà em xin phép cũng giống như mọi lần ăn cơm xong là ra tán chuyện với ông cụ, đến gần về mới nói đc 1 câu là bố cháu xin đc sang nói chuyện cụ thể với 2 bác, nói xong đỏ mặt tía tai 1 tí rồi chuồn thẳng. hixxxxx^:)^^:)^
    ___________________
    cảm ơn các bác đã theo dõi các topic trước, em cứ có anh nào mới lại lên đây hỏi đâm ra nó nhiều anh thế đấy@} ông này trước học chu văn an cùng em, sau em học chuyên ông í học lớp bình thường, 2 đứa chơi chán tự nhiên gặp lại 1 thời gian thì ông ý ngỏ lời thôi ạ, sau đó bọn em chính thức yêu nhau đc gần 1 năm, còn chơi thì hic 10 năm rồi ạ.
    Em phải làm gì bây h????
  9. hana_256

    hana_256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ nó là sở thích cá nhân của từng người . Có người sở thích chơi game chấm dứt từ năm 25 tuổi , thì đương nhiên họ ko ham mê chơi nữa . Còn có người sở thích chơi game chấm dứt năm 30 tuổi , thì đương nhiên ... 29 tuổi họ vẫn ham mê và say sưa với game :)) Có người đi học lớp 1 là bắt đầu chán uống sữa , nhưng có người 50 tuổi vẫn thích uống sữa , ko nhẽ lại kết tội người ta " đồ trẻ con " à ? [:D] Mà tên anh là Đặng Phúc Chung à ? Hic.. trước ở sàn nhạc em luận mãi ko ra , ko biêt Đặng Phú Chung hay Đặng Phúc Hùng , giờ nhìn kĩ mới thấy 2 chữ c :P
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Thấy bạn nhiều anh quá, rồi loằng ngoằng nhất quyết phản đối gia đình, rồi tình hiếu loạn xạ cả lên. Phải hỏi để xem cụ thể anh nào là anh nào, để còn biết đường mà tính.
    Thực ra chuyện bố cháu sang thì không cần anh này nói, bạn nói cũng được, vấn đề là gặp nhau rồi chuẩn bị thế nào.
    Chả hiểu sao bạn đã có mong muốn trở thành vợ từ năm 23 tuổi, mà giờ lại để cho việc trở thành vợ của mình nó thế nào ý, cứ kiểu qua quýt. Rất buồn cười.
    Thôi cứ để gặp nhau rồi xem thế nào, chứ kiểu này nhà ông kia tính hết( chọn ngày), nhà bạn tính toán gì nữa.( mình không biết ngày cưới mà 1 tháng có những 3 ngày đẹp để chọn đâu nhá, chứng tỏ bạn rất là may, hoặc....chả biết nhà kia chọn theo cái kiểu gì).
    Hiện tại, bạn để cho bản thân và gia đình bạn ở trong hoàn cảnh thụ động với chuyện đám cưới; cả nhà kia cũng có vẻ vậy luôn, thì sau này nếu bạn có phải chủ động trong tất cả mọi thứ khác, cũng là do bạn thôi.
    Mình làm mình chịu, xem có khả năng chịu đựơc đến thế nào. Giờ thì cố gắng lôi anh kia vào mọi vấn đề đi, cho cái đầu nó điên lên chút. Xem có phải cái gì cũgn đơn giản, tí là xong không.

Chia sẻ trang này